Sức sống kỳ diệu của em bé sinh ra chỉ với nửa trái tim

Dù sinh ra với chỉ nửa trái tim nhưng cô bé Harriet Sumerhill vẫn thoát khỏi bàn tay tử thần một cách ngoạn mục trước sự thán phục của biết bao người.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng tất cả mọi người. Song chỉ cần bạn có niềm tin và hy vọng, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách mà thôi, như cô bé Harriet Sumerhill tới từ Pontypridd, phía nam xứ Wales vậy. Sinh ra với chỉ nửa trái tim do mắc chứng hẹp động mạch phổi, ai cũng nghĩ rằng em khó lòng sống sót. Thế nhưng, Harriet vẫn thoát chết ngoạn mục.

co-be-co-suc-song-dieu-ky
Vì mắc phải chứng hẹp động mạch phổi nên phía tim bên phải của Harriet không phát triển được.

Được biết, chứng hẹp động mạch phổi chính là một dạng của khuyết tật tim bẩm sinh. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các bác sĩ đã thấy rằng phía tim bên phải của Harriet không hề phát triển. Theo đó, tính mạng em sẽ bị đe doạ do máu không thể lưu thông bình thường qua thành phải của tim. Khi ấy, ai cũng tin rằng hy vọng sống sót của em rất mong manh. Dù có làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công cũng khá thấp. Tuy nhiên, thần may mắn đã mỉm cười với cô bé này.

Theo chia sẻ của chị Emma Summerhill (38 tuổi), mẹ Harriet, gia đình đã sớm biết tình trạng của cô bé ngay từ tuần thai thứ 20. Khi đó, vợ chồng chị đã được bác sĩ đề nghị: hoặc phá thai hoặc chấp nhận phẫu thuật dù rủi ro cực cao. Và tất nhiên, Emma đã kiên quyết giữ con đến cùng. Chị thà đánh cược mọi thứ còn hơn mất đi con gái bé bỏng.

Trải qua 2 trong tổng số 3 lần phẫu thuật cho đến khi 5 tuổi, sức khoẻ của Harriet đã tiến triển khá lạc quan. Trong tương lai, bệnh tim của em vẫn có thể tái phát nhưng hiện tại, em đã khiến tất thảy mọi người nển phục vì sự kiên cường của mình.

co-be-co-suc-song-dieu-ky
Do sớm được phẫu thuật nên Harriet đã thoát khỏi cửa tử ngoạn mục.

co-be-co-suc-song-dieu-ky
Tất cả là nhờ vào niềm tin và hy vọng của bố mẹ em.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất