Tác phẩm kỳ diệu tạo nên từ những chiếc bút bi bỏ đi

Họa sĩ Raymond Cicin đã dành hơn một năm để hoàn thành bức tranh bạch tuộc khổng lồ từ những chiếc bút bi bỏ đi.

Trong một lần tình cờ, một người bạn hỏi Raymond Cicin về công dụng của những chiếc bút bi sau khi bỏ đi sẽ làm được điều gì? Từ đó, anh chàng họa sĩ đang sống tại Toronto, Canada đã nảy ra ý tưởng thực hiện một thử thách độc đáo. Raymond thu thập hàng trăm chiếc bút bỏ đi và dành hơn một năm để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhân vật chính của bức tranh, chú bạch tuộc, được chăm chút từng tiểu tiết vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Đây không phải tác phẩm đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi bút bi của Raymond, điều này đã chứng minh rằng một bức tranh đẹp phụ thuộc vào bàn tay người nghệ sĩ chứ không phải nhờ những dụng cụ đắt tiền.

o1-86b29
Họa sĩ Raymond Cicin đã đầu tư một năm tâm huyết của mình vào tác phẩm này.

o4-86b29
Bức tranh bạch tuộc khổng lồ được vẽ nên chỉ nhờ những chiếc bút bi tưởng như đã bỏ đi.

o5-86b29
Bức tranh đặc biệt được Raymond lấy cảm hứng các tác phẩm minh họa của nhà tự nhiên học người Đức Ernst Haeckel.

o3-86b29
Những chiếc vòi bạch tuộc được thực hiện rất tinh xảo và tỉ mỉ.

o6-86b29
Tác phẩm bạch tuộc kỳ diệu nằm trong chùm tranh "Deep Blue" của họa sĩ trẻ.

Theo Kenh14/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao