Thách thức luật pháp vì thú khỏa thân

Một người đàn ông sống ở Charlotte, Bắc Carolina (Mỹ) liên tục làm hàng xóm "bỏng mắt" vì những pha khỏa thân ngay cửa trước nhà mình. "Ca khó" này buộc các công tố viên phải nghĩ đến thay đổi luật trong bang.

Luật sư tại Bắc Carolina cho hay, luật pháp nơi này quy định một người không thể phơi bày thân thể ở những nơi công cộng. Song đến nay cảnh sát muốn luật được sửa đổi, cần phải rõ ràng rằng một người được xem là vi phạm luật nếu phơi bày thân thể khi có thể bị nhìn thấy từ một nơi công cộng.

Hình chỉ có tính chất minh họa.
Hình chỉ có tính chất minh họa.

Cảnh sát trưởng Rod Golding cho hay đã làm việc với luật sư và vẫn có thể tìm ra cách khởi tố Gerard Leeper - người đàn ông khỏa thân nói trên - dựa trên luật hiện có. Cũng theo Golding, nhà chức trách đã nói chuyện với gia đình Leeper về việc tìm cho người đàn ông này chuyên gia tư vấn.

Số là hàng xóm quanh khu vực nhà Leeper đã có cuộc họp xóm tại nhà thờ gần đó, mời cả cảnh sát tới dự để phàn nàn họ đã hết chịu nổi ông hàng xóm thích khỏa thân.

Leeper không nói một lời trong buổi họp nhưng trước đó đã trả lời báo chí rằng chính những người hàng xóm của ông ta mới thật là có vấn đề. "Tôi có khỏa thân bên ngoài cửa đâu. Chẳng ai có ảnh tôi khỏa thân đứng ngoài cửa nhà cả...".

Leeper cho rằng chỉ đứng cạnh cửa nhà mình khỏa thân thì chẳng phương hại gì đến hàng xóm sất.

Trong khi đó, Xavier Hodges, "tổ trưởng dân phố" thì cho báo chí biết sau buổi họp xóm: "Chúng tôi luôn phải cẩn thận mỗi khi bọn trẻ ra ngoài chơi...".

"Phần riêng tư" của Leeper trước đó cũng đã được lưu trong hồ sơ cộng đồng. Cảnh sát từng đến nhà bắt Leeper những 3 lần vì tội khỏa thân nơi công cộng và một đại diện của văn phòng luật sự quận Mecklenburg thì cho biết Leeper từng bị kết tội 10 ngày tù giam năm 2006 cũng vì "tội danh" này.

Theo Dantri

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao