Thân cây phình to rỗng ruột và câu chuyện ly kỳ phía sau thu hút sự chú ý của nhiều người

Loài cây có phần thân bất ngờ phình to khiến người xem không khỏi liên tưởng đến một chai nước.

Tại Australia có một giống cây bao báp kỳ lạ. Nhìn bên ngoài, bao báp Australia khá giống bao báp Madagascar hay tại châu Phi. Tuy nhiên, bao báp Australia có phần thân phồng to nên thường được gọi là cây “chai” vì nó giống chai nước. Chính bởi hình thù kỳ lạ này mà bao báp Australia rất thu hút du khách.

Bao báp Australia thường cao khoảng 15 mét, thân rỗng. Ở thân của mỗi cây “chai” đều có một khe nứt, thường được coi là “cánh cửa” để bước vào bên trong thân cây rộng rãi. Trước đây, đã từng có truyền thuyết kể rằng vào thế kỷ 19, một nhóm cảnh sát đã nhốt tù nhân vào trong thân cây nên người địa phương con gọi đây là cây ngục giam.
 
Bao báp Australia có phần thân phình to.

Tất nhiên, nhiều sử gia đã bác bỏ câu chuyện trên và cho rằng đây chỉ là câu chuyện thêu dệt mà không hề có bất kỳ bằng chứng khoa học này.

Mặc dù có phải là truyền thuyết hay không nhưng sự thật là những cây “chai” bao báp tại Australia sở hữu thân cong rộng rãi là điều thu hút khách lịch. Và câu chuyện truyền kỳ về một nhà tù trong thân cây lại càng tạo điều kiện cho du lịch phát triển.

Điều quan tâm lớn nhất của các nhà quản lý có lẽ chỉ làm sao để ngăn không cho khách trèo lên cây, khắc bậy, vẽ bậy lên cây mà thôi.


Mỗi thân cây lại có một lỗ nhỏ như cửa ra vào.


Rất nhiều du khách thích đi thăm quan cây “chai” một lần trong đời.


Nhiều người còn viết chữ lên thân cây.


Một người cũng có thể chui lọt qua ô cửa này.

Nguồn: Amusingplanet
 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao