Thú vị chuyện chú chó được bầu làm thị trưởng 3 kỳ liên tiếp ở thị trấn Minnesota

Người dân ở đây tin yêu chú chó này tới nỗi đây đã là năm thứ 3 nó tái đắc cử vị trí thị trưởng của thị trấn.

Công tước Pyrenees Vĩ Đại có lẽ là chú chó duy nhất được người dân tin yêu bầu chọn làm thị trưởng ở Minnesota. Thật tự hào khi Pyrenees được phục vụ khoảng 1000 người dân của Cormorant, một thị trấn nhỏ ở phía Tây Minnesota xinh đẹp. Đây không phải năm đầu tiên Pyrenees đắc cử vị trí này. Được biết, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, Công tước Pyrenees Vĩ Đại tái đắc cử chức thị trưởng của thị trấn.


Ngài thị trưởng ăn mừng chiến thắng hôm cuối tuần vừa rồi.


Theo trang WDAY đưa tin, ngài Công tước 9 năm tuổi sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Vì thế tại lễ hội Cormorant Daze thường niên lần thứ 6, được tổ chức vào cuối tuần qua, Công tước Pyrenees đã ăn mừng chiến thắng tái đắc cử của mình.

Người dân địa phương chia sẻ Công tước làm việc rất hiệu quả và được đánh giá cao.


Người dân rất tin yêu ngài thị trưởng của mình.


"Tôi không biết ai có thể đánh bại được nó. Nó đã làm rất nhiều việc có ích cho cộng đồng." Karen Nelson, một công dân hóm hỉnh nhận xét.


Bằng chứng là đây đã là năm thứ 3 liên tiếp Pyrenees tái đắc cử vị trí thị trưởng.


Theo như chủ nhân của ngài Công tước, David Rick, cuộc bầu cử lần đầu tiên diễn ra vào năm 2014. Khi đó chỉ có 12 phiếu bầu hợp lệ nhưng dù sao Pyrenees cũng bắt đầu nhiệm kỳ của mình như thế.


Cận cảnh vẻ đẹp không tỳ vết của ngài thị trưởng.


Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên động vật được bầu vào các vị trí quan trọng cho các công việc văn phòng. Điển hình là vào năm 1968, một chú heo có tên gọi Pigasus đã được đề cử làm ứng viên Tổng thống, nhưng đáng tiếc là trong khi đang đọc 1 bài diễn văn, nó và 7 kẻ chủ mưu đã bị bắt giữ.

Năm 1989, chú chó Bosco, lai giữa giống Labrador và Rottweiler đã được mời đến nói chuyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhân sự kiện thảm sát Thiên An Môn, sau khi nó giữ cương vị thị trưởng 13 năm ở Sunol, California. Năm 2012, một con mèo tên Hank đã nhận được 7.300 phiếu bầu cho cuộc chạy đua vào Thượng viện tại Virginia, nó chỉ xếp thứ 3 do đó ứng cử viên này không thể vào sâu hơn nữa và phải dừng cuộc đua sớm trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.


Công tước Pyrenees trả lời phỏng vấn của báo chí địa phương sau khi tái đắc cử.



Khám sức khỏe định kỳ vào năm 2015.

Một bức ảnh đời thường của Pyrenees khi nó mới được 7 tuổi.

Thị trưởng Pyrenees và David tham gia lễ trao giả World Dog Awards tại Santa Monica năm 2015.

Quay trở lại với Công tước - thị trưởng Pyrenees Vĩ Đại, không biết hiệu quả làm việc thực sự của Công tước như nào nhưng có vẻ mọi thứ đang tiến triển rất tốt, ngài thị trưởng nhận được nhiều tin yêu của người dân. Chúc cho nhiệm kỳ thứ 3 của Công tước thành công tốt đẹp!


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất