Tráng miệng 30 bát mì mỗi ngày, chàng béo 250kg giờ đã không cử động được

Bên cạnh 30 bát mì tráng miệng, Sia Chie Herng còn ăn rất nhiều kem, sinh tố. Đã thế, anh chỉ ngồi một chỗ xem ti vi.

Sở hữu thân hình to béo quá khổ, anh Sia Chie Herng đã không thể tự mình đến bệnh viện khi bất ngờ ốm đau. Không chỉ vậy, đội cứu hộ phải huy động tới 20 người và xe tải đến thì mới đưa được người đàn ông này ra khỏi nhà riêng tại thị trấn Sibu, tỉnh bang Sarawak, Malaysia.

Tráng miệng 30 bát mì mỗi ngày, chàng béo 250kg giờ đã không cử động được - Ảnh 1.
Sia Chie Herng không thể cử động sau khi bị ốm.


Khoảng 10h20' sáng ngày 21/9, người nhà đã gọi cứu hộ khi thấy anh Herng có dấu hiệu tức ngực và khó thở. Được biết, trước đó vài ngày, anh đã không thể đi tiểu được còn đôi chân bị sưng to.

Do tình trạng sức khỏe yếu cộng với thân hình nặng lên tới 250kg, Chie Herng chỉ có thể nằm bất động trong phòng khách cho tới khi đội cứu hộ tới. Phải mất 30 phút đồng hồ, họ mới đưa được người đàn ông béo phì này từ nhà lên xe tải được.

Theo lời kể của người thân, Chie Herng là một người đàn ông tốt bụng. Ngoài sở thích xem bóng đá và phim ảnh, anh còn có niềm đam mê bất tận với ăn uống. Trung bình, mỗi ngày anh có thể ăn từ 20 đến 30 bát mì trộn thịt. Chưa kể tới kem và sinh tố cũng là đồ uống quen thuộc mỗi ngày.

Tráng miệng 30 bát mì mỗi ngày, chàng béo 250kg giờ đã không cử động được - Ảnh 2.
Đội cứu hộ phải dùng xe tải mới đưa được Chie Herng tới bệnh viện.

Tráng miệng 30 bát mì mỗi ngày, chàng béo 250kg giờ đã không cử động được - Ảnh 3.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất