Tượng đá mặc quần áo sành điệu như người thật

Nhờ sức mạnh của ống kính và công nghệ đồ họa, bộ ảnh hài hước này được coi là sản phẩm độc đáo của hai trường phái cổ kim giao thoa.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Léo Caillard và giám đốc nghệ thuật Alexis Persani đã cùng hợp tác để cho ra mắt bộ sưu tập tượng điêu khắc hóa thân với trang phục hiện đại.

Nhờ trí tưởng tượng phong phú của hai nghệ sĩ, những bức tượng điêu khắc nghệ thuật ở Viện bảo tàng Louvre, thủ đô Paris, Pháp đã được hóa thân thành những tác phẩm sống động nhưng cũng không kém phần hài hước, khác hẳn với vẻ ngoài trước kia.


Ngoài mái tóc đậm chất cổ điển, bộ trang phục năng động này rất phù hợp với
vóc dáng cơ thể của bức tượng điêu khắc.



Bức tượng nằm ngả lưng này dường như trông ngầu hơn nhờ cặp kính râm gọng màu
 sặc sỡ. Tuy nhiên, với chiếc áo khoác đầy vẻ nam tính, thì chiếc quần skinny có vẻ
không ăn khớp với tổng thể. Đó là còn chưa nói tới kiểu tóc xoăn có lẽ khiến
vô số chị em phải ghen tị.



Cô gái đang vén tóc trông thật tinh tế trong mẫu váy mới của Urban Outfitters.
Để có được bức ảnh hoàn chỉnh, các tác giả đã chụp hình người mẫu trong tư thế
y nguyên bức tượng, sau đó, cắt ghép bằng photoshop. Tuy nhiên, không thể phủ định
phần cổ váy đã làm mất đi nét nghệ thuật của bức tượng nuy.



Bức tượng Chúa Giê-su mang phong cách gần gũi nhờ kiểu áo denim mở phanh ngực.
 Tuy nhiên, để phù hợp hơn, nhiếp ảnh gia Caillard đã tỉa bớt tóc của bức tượng nhờ
 công cụ phù phép của phần mềm đồ họa.



Câu nói: "Gái một con trông mòn con mắt" quả thật phù hợp với tác phẩm
điêu khắc này. Bà mẹ này trông rất trẻ trung với áo phông, quần short cạp cao
và cặp kính râm không kém phần thời thượng.



Hai nghệ sĩ phác họa hình mẫu của một chàng trai chăn cừu thời thượng với trang phục
 tông màu trung tính. Kết hợp cùng với bộ đồ khỏe khoắn và đôi giày bệt thể thao
 đề phòng trường hợp chàng trai phải đuổi theo chú cừu nào đó đi lạc.
Ngoài ra chiếc kính không chỉ là phụ kiện trang trí, mà còn được sử dụng như
một vật chắn bảo vệ cho đôi mắt.



Với chiếc áo lót cắt cúp táo bạo, bức tượng cô gái trở nên quyến rũ như
những thiên thần nội y của hãng đồ lót đình đám Victoria Secret. Mặc dù có sự khác biệt
về phong cách cũng như thời gian nhưng vẫn phải công nhận rằng, chiếc áo lót rất hợp
với làn da mịn màng của bức tượng cô gái này.



Khuôn mặt đáng thương của người đàn ông đã phần nào biểu lộ rõ tư thế oái ăm
 mà ông ta đang mắc phải. Nhiều người đã đùa vui rằng phải chăng, người đàn ông này
đang định nhảy xuống biển cứu người yêu, nhưng bị vấp nên ngã dúi dụi như vậy.



Vẻ đẹp vốn có của bức tượng phụ nữ đã bị làm xấu đi bởi bộ trang phục không ăn khớp.
Chiếc áo thể thao kết hợp với kiểu quần short như dành cho trẻ con, bức tượng nữ
trông nhưmột cô lao công cần mẫn đang bận rộn với chiếc giẻ trên tay.
Nhưng nếu thay vào đó là một chiếc váy đầm kiêu sa, chiếc giẻ trên tay sẽ được
 liên tưởng thành loại khăn tay tuyệt đẹp.



Dựa trên những catalogue trang phục dành cho teen boy, bức tượng cậu bé săn lợn rừng
đã được phù phép trở thành một chàng trai trẻ trung mang đậm phong cách của
nam ca sĩ Justin Bieber.



Mặc dù người đàn ông được mô phỏng trong tác phẩm điêu khắc có lẽ đã ở độ tuổi 60
nhưng phong cách ăn mặc của ông lại trẻ trung như thanh niên đôi mươi.
 Qua đây, tác giả muốn nhấn mạnh vào sự đối lập giữa thế hệ người lớn tuổi
 và lớp thanh niên trẻ ngày nay.



Bức tượng hai đứa trẻ trông thật dễ thương nhưng dường như đã thiếu đi mất yếu tố
 quan trọng nào đó để làm nổi bật cho chủ đề mùa đông. Chiếc mũ len và khăn quàng cổ
có vẻ hợp với bé gái nhưng với bé trai, trông chúng thật lố bịch.



Thiên thần bỗng trở thành gãy cánh khi diện bộ trang phục thiếu vải và gây nhức mắt này.
Với tất lưới rách và bộ váy cũng kiệm vải không kém, thiên thần đã hóa thành ác quỷ
từ lúc nào không hay.


Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất