Tỷ phú phải giả gái vì thua độ

Thua trong một cuộc cá cược kết quả đua F1, tỷ phú Richard Branson phải ăn vận như một tiếp viên hàng không để phục vụ trên không.


Trong chuyến bay từ Perth (Australia) đến Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 12/5,
các hành khách được phen ngạc nhiên khi tỷ phú Richard Branson, Chủ tịch hãng hàng không
Virgin mặc váy, đi giày cao gót, đánh son đỏ đậm và kẻ mắt xanh để trở thành một...
nữ tiếp viên hàng không.


Nguyên nhân của sự việc kỳ lạ này là do ông đã thua độ trong cuộc cá cược về kết quả đua
F1 với ông Tony Fernandes, Chủ tịch hãng Air Asia. Ai thua sẽ phải ăn vận như một tiếp viên
hàng không và phục vụ trên chuyến bay của đối phương.


Nữ tiếp viên đặc biệt này nhận được sự mến mộ của các hành khách trên chuyến bay.


Tỷ phú có nhiệm vụ phải phục vụ bữa ăn cho hành khách trên chuyến
 bay, bao gồm cả ông Tony Fernandes (mũ đỏ).


Tuy nhiên, sau chuyến bay đặc biệt này, Branson bị chủ tịch "sa thải"
 vì thái độ phục vụ chưa chuyên nghiệp.




Để đảm nhận vai trò mới, ông đã phải cạo sạch lông chân.


Tỷ phú trang điểm đậm trông như một quý cô quyến rũ.


Kết thúc chuyến bay, ông vui vẻ khui champagne ăn mừng cùng các "đồng nghiệp"
và cho biết đã có một kỷ niệm đáng nhớ. Số tiền quyên góp được từ chuyến bay
sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện.

Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất