Xem dị nhân Ấn Độ lấy rắn độc ra từ miệng sau khi nhét vào mũi

Người đàn ông Pakistan này đã làm khán giả vô cùng thán phục với màn biểu diễn với chú rắn độc chết người.

Nhà dụ rắn Iqbal Jogi, 30 tuổi, đến từ Pakistan, thường phải biểu diễn mua vui ở trường học và đám cưới bằng cách cho một con rắn độc qua mũi rồi lấy nó ra khỏi miệng. Anh đã có thâm niên biểu diễn tiết mục khó khăn này suốt 12 năm qua.

Màn biểu diễn nhét rắn vào mũi và rút rắn ra khỏi miệng của Igbal.


Thường xuất hiện với chiếc áo choàng sặc sỡ và truyền thống, anh đã đi khắp nơi mang theo mình những người bạn có vảy đựng ở trong những chiếc giỏ làm từ liễu gai.

Trong đoạn clip, anh lấy ra một chú rắn trơn nhẫy ước chừng khoảng 60cm và ấn nó vào mũi trước khi lấy nó ra từ miệng. Với mỗi màn biểu diễn, Iqbal kiếm được khoảng 170 nghìn và mặc dù biết rất nguy hiểm, anh vẫn tiếp tục thực hiện để kiếm sống.

Con rắn chuẩn bị được lấy ra khỏi miệng sau khi được luồn qua lỗ mũi.
 

Anh nói: "Tôi xuất thân từ cộng đồng những người dụ rắn. Đây không phải việc người nào cũng có thể làm được, nên tôi thấy rất may mắn vì có khả năng này. Tôi rất tự hào về điều đó."

"Tất nhiên tôi biết nó rất nguy hiểm nhưng tôi cảm thấy vui trước cảnh người ta lo lắng đợi con rắn ra chui ra ngoài và khi họ hét lên đầy phấn khích mỗi khi nhìn thấy cả con rắn lẫn tôi đều không hề hấn gì."


Nhiều khi Iqbal phải chịu nhiều pha suýt chết với những "người bạn" này. Vài năm trước, trong một lần biểu diễn trước rất nhiều sinh viên, anh bị con rắn cắn vào miệng. May mắn thay, anh đã bình phục sau 3 ngày hôn mê.

Anh nói: "Con rắn độc đang chuẩn bị chui ra thì nó cắn tôi. Sau đó vài giây tôi đánh mất ý thức và phải chiến đấu giành giật sự sống trong 3 ngày".
 
Gần kết thúc màn biểu diễn, cái đuôi rắn vẫn còn thò ra từ lỗ mũi.
 
Mặc dù suýt gặp lưỡi hái tử thần, điều đó không làm anh từ bỏ việc thực hiện tiết mục chết người này.

"Tôi hiểu là nó có thể giết tôi nhưng tôi chỉ có thể kiếm sống bằng nghề này. Tôi luôn cầu nguyện trước mỗi màn biểu diễn rằng con rắn sẽ không giết tôi và tôi sẽ tiếp tục sống để có thể biểu diễn vào ngày hôm sau",  anh nói thêm.

Iqbal Jogi đến từ một ngôi làng bên ngoài thành phố Karachi của Pakistan, và đã có 8 đứa con.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao