Tai nạn của những người thích... tự thiêu trên phim

Những cảnh cháy trong phim Việt Nam hiện nay vẫn còn thô sơ, nên hay xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tai nạn trong khi… cháy

Trong phim ca nhạc “Anh hùng xạ điêu” có cảnh Mai Siêu Phong trúng chưởng ngay ngực rồi bốc cháy. Dù được trang bị kỹ lưỡng, nhưng khi nổi lửa cũng là lúc ngọn gió từ dưới đồi Đà Lạt thổi ngược lên, bao nhiêu lửa đều táp ngược vào mặt, vào cổ diễn viên. Tiếng la vang lên, đồng đội nhanh tay dập tắt ngọn lửa. Tích tắc chưa đầy 10 giây, vậy mà toàn bộ vùng cổ người bị cháy đã đổi sang màu… đỏ ửng. Cảm giác nóng và ngộp chịu không nổi. Cũng may là nhờ đồng đội chữa cháy kịp thời, chứ nếu không, chuyện người biến thành “con tôm luộc” là có thật!



Cảnh quay quảng cáo cho tivi Sony thì “oải” hơn. Một anh lo nhiệm vụ chữa cháy, sau khi nghe tiếng nổ là châm lửa đốt cô gái, đồng thời phải chạy lên phía trước đón đầu, chờ cô ấy cháy xong là “xịt” tắt lửa ngay. Năm lần quay trước đó đều đạt, nhưng lần thứ sáu thì quả nổ bị chệch sang một bên, thay vì nổ bắn lên trời thì quả nổ bị “lệch hướng”, nhằm ngay anh chữa cháy bắn một phát “ầm”.

Bị trúng lửa, anh ta vừa chạy vừa la, tiếng la làm cả phim trường náo động, anh em nhảy vào dập lửa trên người anh, nhưng lại… quên dập lửa cho cô gái. Cô gái la hét, nhưng khi mọi người quay lại “xịt” thì cô cũng vừa đủ bỏng. Anh chàng chữa cháy được đưa vào nhà thương, cô gái đi thăm nhưng vẫn cứ hồn nhiên: “Vết bỏng của em nhức quá, nhưng thấy anh bị bỏng nguyên cái lưng như vậy chắc còn nhức hơn em, phải không?”.

Phim “Giọt lệ chưa khô”, Vũ Duy nhận lời đóng trong tình trạng gấp quá mà không kịp kêu thêm đồng đội. Ra hiện trường, việc dập tắt lửa anh chỉ trông chờ vào mấy anh thiết kế ở đoàn phim. Máy! Diễn! Ngọn lửa trên người anh bùng lên, cũng là lúc mấy tay thiết kế hoảng quá, bình xịt chữa cháy ở tận… đâu đâu. Xong cảnh quay, cũng là lúc Vũ Duy thẫn thờ như người mất hồn. Về nhà thấy “nóng” quá, mới biết mình đã bị bỏng nguyên cái tai đen thui.

Trực tiếp giáp mặt với “bà hoả” mới biết, "bà" ấy
 “khủng khiếp” đến dường nào.

Quang Đạt - từng là một cascadeur - nhận lời “cháy” trong cuộc biểu diễn ở Đầm Sen. Tới giờ “cháy” mà áo chống cháy vẫn chưa đem tới. Cả đoàn nhốn nháo, một tay đàn em “tình nguyện” xin “đại ca” Quang Đạt cho ''cháy'' cảnh này. Dù cảm kích nghĩa khí của anh này cỡ nào, nhưng khi “bà hoả” đã nổi lửa lên thì người ta thấy anh la làng vì nóng. Cũng may, ở điểm diễn là ngay hồ nước, nên anh cũng kịp nhảy xuống nước và phải nằm nhà chữa trị “bỏng” một tháng trời!

Mới đây, trong phim “Một thời ngang dọc”, Văn Tài lĩnh nhiệm vụ cháy trong ngôi nhà ngập lửa. Lần một, tới lần hai đều “ngon cơm”, nhưng sang lần thứ ba, đạo diễn muốn anh đạp tung cánh cửa đang cháy rồi chạy ra thì sẽ hiệu quả hơn. OK. Máy! Diễn! Người Tài được châm lửa cháy bùng lên, cả căn nhà cũng bốc cháy, Tài từ trong nhà tông cửa chạy ra, “ầm”, cánh cửa bung ra, làm quay phim hoảng sợ ôm máy chạy sang một bên. Còn Văn Tài bị chính cái cửa ấy văng ngược lại, trúng vào đầu và cái trán bị bỏng đến lột da. Ba tháng sau, chủ nhiệm đoàn phim mới “thưởng” được 200.000đ tiền thuốc.

Những cảnh quay để đời


Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những cảnh quay cháy đáng được đưa vào Guinness của phim Việt. Trong phim “Chuyện tình biển xa” của đạo diễn Lê Đức Tiến, có đoạn 4 người cháy cùng một lúc, với thời gian phải đảm bảo là 30 giây. Một thách thức lớn cho những người thích làm bạn với “bà hoả”!



Cảnh quay trên một tàu dầu của Công ty dầu khí Vũng Tàu. Cả đoàn phim nín thở hồi hợp… chờ. Máy! Diễn! Cả 4 cascadeur được châm lửa, ngọn lửa phừng phực cháy, 4 người loạng choạng trong giây phút hoảng loạn. Số giây được đếm nhẩm trong miệng: “10,15, 20… 30 giây”. Đủ rồi, cả 4 người đang cháy lần lượt nhảy xuống biển. Cảnh quay đã làm cả đoàn phim nhảy lên la hét vì sung sướng. Họ đã làm được điều mà trước đó ai cũng bảo là… phiêu lưu.

Khi đoàn phim phóng sự của VTV3 hỏi: “Bây giờ quay cảnh gì thấy nguy hiểm mà lại ít tốn kém?”. Cháy - một cascadeur đã khẳng định như thế. Người minh chứng cho việc này là “lão bà” 60 tuổi - võ sư Thu Vân. Đoàn phim mới nghe qua tưởng nghe lầm, nhưng thấy anh em trang bị bảo hộ cho “bà lão” thì họ ngạc nhiên thật sự. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cả khu vực nháo nhào lên vì chuyện một bà lão mà lại “chịu chơi” tự thiêu mình.

Chưa hết, người làm cho NSND – đạo diễn Hải Ninh “hết hồn” trong bộ phim “Có một tình yêu như thế” lại là cô gái xinh đẹp Ngọc Nữ khi tuổi đời vừa tròn 18. 5 lần cô đốt cháy toàn thân, là cả 5 lần Ngọc Nữ đều tủm tỉm cười: “Cũng nóng, nhưng em vẫn còn… chịu được mà”.

Trực tiếp giáp mặt với “bà hoả” mới biết, "bà" ấy “khủng khiếp” đến dường nào. Không ai có thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra một cách chính xác. Chỉ cần một sơ suất hay chủ quan là người thực hiện sẽ lĩnh ngay hậu quả khó lường. Một cascadeur bị bỏng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, khi biết anh này đã tự đốt mình để đóng phim, bác sĩ đang chữa trị cho anh kinh ngạc tột cùng và dứt khoát không muốn chữa cho người chơi trò “ngông cuồng” như vậy! Đã trót mang lấy nghiệp vào thân, thôi thì phải có sự chuẩn bị và đầu tư cho thật hoàn hảo, thì mới mong biến “bà hoả” hung tợn thành một “bà hoả” nghệ thuật trong từng thước phim của điện ảnh Việt Nam.

Theo Lao Động

Tin tức mới nhất