Lấy chồng xấu có chí còn hơn chồng đẹp trai mà chỉ biết ăn bám
Đàn bà thật lạ, thường họ rất hay thích đàn ông đẹp. Chỉ cần là người đẹp trai thì họ đã hoa hết mắt, mất hết cả tinh thần mà si mê không cần những lý do khác.
Chính vì thế mà, các cô gái thường bị những gã trai đẹp, dẻo mồm lừa gạt. Có người nhận những kết cục đắng cay vì dại dột tin lời trai đẹp…
Người ta nói, tìm một người đàn ông tốt, chân thành, dù ngoại hình có không được như ý mà có chí còn hơn nhiều một người đẹp trai. Nhưng mấy người phụ nữ vượt qua được ải mỹ nam. Họ vẫn bị sắc đẹp dụ dỗ, làm cho mê muội quên thân mình…
Tôi thì quan niệm hoàn toàn khác. Với tôi, những người đàn ông hay hứa hẹn, hay buông những lời ngọt ngào, họ mới chính là những kẻ không đáng tin. Vì họ dễ dàng nói ra những lời yêu thương, những lời ong bướm thì đối với các cô gái khác, họ cũng dễ dàng được. Vậy, liệu họ có coi ta là người con gái mà họ yêu thương?
Phụ nữ, suy cho cùng cũng là mong muốn có được một cuộc sống giàu sang, sung túc về sau, mong cho con cái có được gia đình yên ấm. Và điều họ phải làm ngay khi kết hôn chính là chọn cho mình một ngườ đàn ông tin tưởng, biết yêu thương, quan tâm hết lòng, và căn bản là có chí tiến thủ, biết vun vén lo toan. Đó mới là đức tính cần thiết.
Tôi thì quan niệm hoàn toàn khác. Với tôi, những người đàn ông hay hứa hẹn, hay
buông những lời ngọt ngào, họ mới chính là những kẻ không đáng tin. (Ảnh minh họa)
Một cô nàng xinh đẹp có thể đi bên cạnh một anh chồng xấu, không mấy ưa nhìn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là anh ta có thể mang lại cho người vợ của mình, cho con cái của mình cuộc sống đủ đầy. Một người đàn ông đẹp trai, chỉ thích ăn bám rồi mang nhan sắc, sự mồm mép của mình đi dụ dỗ các cô gái khác làm vui, người như thế đâu thể là chỗ dựa cho vợ con của mình sau này?
Tôi đã từng nghĩ, tiêu chí chọn đàn ông của mình chính là chọn người có chí hướng, biết phấn đấu, tính toán cho tương lai. Còn vẻ ngoài không phải là điều quan trọng. Anh dù xấu một chút nhưng có chí tiến thủ, biết kiếm tiền, thì anh là người đàn ông mà tôi cần. Tất nhiên, đó cũng phải là người tôi yêu thương, chứ không vì anh có tiền đồ mà dễ dàng chấp nhận kết hôn hay yêu thương vì một lý do nào đó…
Nhìn bà chị tôi, trước mê một anh chồng đẹp trai nên suốt ngày chỉ nghĩ, phải lấy một người đàn ông đẹp. Để đi đâu cùng chồng cũng được mở mày mở mặt. Biết bao người đàn ông tốt có ý với chị nhưng vì họ cũng chẳng có ngoại hình ưa nhìn, nên chị loại hết. Chị không muốn mình phải vướng vào những chuyện tình với mấy anh chàng không có sắc. Phải thừa nhận, người đàn ông nào chị yêu cũng vô cùng đẹp…
Rồi chị cưới một anh đẹp như trai Hàn làm chồng. Chẳng phải nói cũng biết, bạn bè ngưỡng mộ như thế nào. Gia đình anh này cũng khá giả nên càng khiến nhiều người nể phục chị khéo chọn chồng… Chỉ là, chị không ngờ, những ngày tháng sau đó, anh chỉ biết dùng miệng lưỡi của mình để nói ngon nói ngọt. Anh xin tiền bố mẹ từ khi còn chưa có vợ, đến bây giờ vẫn vậy. Chị đi làm, anh cũng đi làm nhưng tiêu pha quá trớn, không nghĩ đến chuyện đưa tiền lương cho vợ con, về nhà còn xin thêm vợ. Vợ không cho thì xin thêm mẹ…
Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đẹp cũng không thể trưng ra mà kiếm tiền. Đẹp chỉ
là một vũ khí bổ trợ chứ không phải là thứ quyết định. (Ảnh minh họa)
Nhìn chồng không có chí tiến thủ mà chị chán. Chị nói thì anh lại cười trừ bảo ‘em lo gì chứ, người đẹp trai như anh thì đâu chả xin được việc. Nay chưa có, mai sẽ có’. Lúc nào anh cũng dùng miệng lưỡi ngọt ngào để nói với chị như vậy nhưng trong tâm không cố gắng, không quyết tâm đi xin việc. Vì căn bản, bố mẹ cũng chiều con trai, cho tiền anh suốt…
Nghĩ vậy mà chán. Ngày trước chị thích lấy chồng đẹp, bây giờ thì chị thấm rồi. Chị không thể ngờ, người đàn ông mà chị tự hào lại thành ra như thế này… Nghĩ cho cùng, lấy chồng đẹp để làm gì, để có được người để ngắm, để giới thiệu với bạn bè?
Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đẹp cũng không thể trưng ra mà kiếm tiền. Đẹp chỉ là một vũ khí bổ trợ chứ không phải là thứ quyết định. Nên, nếu bạn thích lấy chồng đẹp, sau này khổ, kinh tế không có, gặp phải anh chồng ăn bám thì bạn đừng kêu ca. Còn với tôi, đẹp không phải là tiêu chí chọn chồng, thà là lấy người xấu mà có chí hướng, biết phấn đấu còn hơn là người đẹp mà chẳng bao giờ biết lo toan gì
Theo Khám Phá
-
6 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
16 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
18 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
20 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
18 phút trước
-
41 phút trước