Lên mạng nhờ thầy cúng nối tình xưa, cô gái bị lừa đau đớn
Sau khi chi tới 260 nghìn nhân dân tệ (tương đương 892 triệu đồng) cho thầy cúng online, cô Lý mới nhận ra mình đã bị lừa và tìm đến cơ quan chức năng báo án.
Cách đây không lâu, cô Lý (Bắc Kinh, Trung Quốc) chia tay bạn trai sau 8 năm hẹn hò. Mối tình tan vỡ khiến cô rất chán nản, lên mạng tìm kiếm cách cứu vãn và vô tình nhìn thấy quảng cáo của một trang web tuyên bố có thể giải quyết chuyện tình cảm bằng tâm linh.
Theo quảng cáo này, rất nhiều cô gái, chàng trai sau khi nhận sự giúp đỡ của họ đã được mãn nguyện trong tình yêu.
(Ảnh minh họa)
Bấu víu vào chút hy vọng "gương vỡ lại lanh", cô Lý bỏ ra vài nghìn tệ để mua một đoạn video về nghi lễ tôn giáo, chất lượng hình ảnh khá mờ. Tuy nhiên sau đó, mối quan hệ của cô vẫn không được cải thiện.
Lý liên lạc lại với bộ phận chăm sóc khách hàng và được khuyến khích mua thêm các vật dụng cúng bái, bùa hộ mệnh và dịch vụ làm nghi lễ ban phước.
Tất cả những thứ này đều vô hiệu, người yêu của cô Lý không quay trở lại. Bộ phận chăm sóc khách hàng của dịch vụ online kia lại giải thích rằng có thể cô Lý đã ăn phải thịt một con vật có linh tính nên các nghi lễ và đồ vật cúng bái trước đó không phát huy tác dụng.
Tổng kết lại, cô Lý nhận thấy mình đã chi tới 260 nghìn nhân dân tệ (tương đương 892 triệu đồng) một cách vô ích. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình bị lừa và tố cáo với cơ quan chức năng.
Cảnh sát địa phương cho biết, thời gian qua có nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng tâm lý mê tín của người dân để lừa bán các dụng cụ, vật phẩm kỳ lạ ha dịch vụ nghi lễ với giá cao. Các nạn nhân dễ rơi vào bẫy thường là người đang gặp thất bại hay sự cố trong cuộc sống, tình yêu.
Các trò lừa đảo trên mạng ngày càng đa dạng ở Trung Quốc. Cách đây ít ngày, anh Lý ở Thượng Hải đến đồn cảnh sát để báo án sau khi vợ anh mua phải nữ trang bằng vàng giả.
Cô mua chiếc vòng tay được quảng cáo là làm bằng vàng nguyên chất trên sàn giao dịch đồ cũ trực tuyến với giá 20 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng).
Khi nhận hàng, vợ anh Lý cảm thấy món nữ trang quá nhẹ, khác hẳn chiếc vòng tay bằng vàng cô từng mua trực tiếp nên nhờ chồng báo cảnh sát.
Cảnh sát đã gửi chiếc vòng tay đi giám định, kết quả cho thấy thành phần chính của nó là bạc. Cảnh sát mở cuộc điều tra và bắt nghi phạm họ Vương. Người này cho biết mình vốn là đầu bếp, gần đây quen biết một thợ kim hoàn và học nghề chế tác trang sức từ người này.
Khi thấy giá vàng tăng mạnh, Vương nảy ra ý định lừa đảo bằng cách mua một bộ vòng tay của thương hiệu nổi tiếng rồi dùng kỹ thuật "vàng bọc bạc" để làm một bộ tương tự.
Vương bán loạt vòng tay này trên các sàn giao dịch đồ cũ với lời quảng cáo "vàng nguyên chất 999". Lúc trao đổi với khách, Vương yêu cầu gặp gỡ giao dịch bằng tiền mặt, không thông qua nền tảng trực tuyến và hứa sẽ giảm giá thêm.
Sau khi bán được vòng vàng giả cho vợ anh Lý, Vương cực kỳ vui vẻ, không ngờ nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.
Theo VTC
-
55 phút trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
5 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
10 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
21 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước