Liên tục cãi nhau với chồng, nhiều phụ nữ trẻ nghĩ đến cái chết để giải thoát
Cô gái 28 tuổi liên tục nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho bản thân sau thời gian dài chật vật vì công việc lương thấp, thường xuyên mâu thuẫn chồng.
Hơn một năm trở lại đây, Trần Ninh Ngọc (28 tuổi - quê Yên Bái) liên tục có những suy nghĩ tiêu cực, muốn chấm dứt cuộc sống dù vài lần tìm đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn, trị liệu. Suy nghĩ tiêu cực của cô chỉ thuyên giảm vài tháng lại tái diễn.
Ngọc là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Tốt nghiệp loại giỏi ở một trường top, nhưng cô mất 3 năm thử việc tại nhiều nơi mới xin được vào công ty lập trình phần mềm với mức lương gần 20 triệu đồng. Mọi thứ tốt lên và cô gái trẻ lạc quan nghĩ "thời của mình đã đến".
Một năm sau khi được nhận vào làm chính, Ngọc kết hôn cùng chồng là đồng nghiệp làm cùng cơ quan và sinh con ngay sau đó.
Áp lực công việc và gia đình cô gái luôn nghĩ đến cái chết để giải thoát. (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống bắt đầu đảo lộn khi Ngọc có em bé. Con thường xuyên đau ốm, khiến nữ lập trình viên phải thay đổi công việc về gần nhà để có thể chăm sóc gia đình. Đồng lương của cô vì thế mà bị giảm đi gần nửa.
“Công việc bận rộn thì lương cao, còn chọn công việc nhẹ nhàng đồng nghĩa đồng lương chẳng còn bao nhiêu”, cô gái trẻ tâm sự. Sáng 7h30, cô vào làm, chiều 5h tan, thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Công việc không đúng chuyên ngành làm Ngọc mệt mỏi, nhiều lần bị sếp trách mắng vì không đạt KPI.
Ngọc liên tục thức khuya đọc tài liệu để theo kịp đồng nghiệp, cộng với việc con quấy đêm, nhiều hôm cô gần như thức trắng. Áp lực công việc cùng việc chăm con nhỏ khiến Ngọc rơi vào trạng thái tâm lý chán nản, cáu gắt.
Thay đổi công việc khiến kinh tế không còn được dư dả như trước, vợ chồng Ngọc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lương không đủ chi tiêu trong nhà, mỗi lần mua thêm gì cô gái lại phải xin tiền chồng, thậm chí là tiền bỉm sữa cho con cũng được tính toán từng đồng, cô đã áp lực nay càng thêm mệt mỏi.
Tần suất cãi nhau với chồng ngày một nhiều khiến cô gái gốc Yên Bái luôn sống trong căng thẳng, thậm chí đôi khi cô không muốn về nhà vì sợ tiếng khóc của con, tiếng trách mắng của chồng. Đến công ty thì lại sợ sếp la rầy không bán được hàng hoá.
“Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc sống của mình để không phải suy nghĩ đến việc chăm con thế nào, công việc thế nào cho tốt, mà lại phụ được chồng kinh tế”, Ngọc thở dài.
Giống như Ngọc, Đặng Thanh Tâm, 26 tuổi ở Cầu Giấy đang điều trị trầm cảm tại một phòng khám tâm lý trên địa bàn Hà Nội, sau thời gian dài có suy nghĩ tự làm hại bản thân.
Cô gái trẻ chia sẻ, cô vừa chấm dứt cuộc hôn nhân hơn 2 năm của mình vì thường xuyên xảy ra cãi vã với chồng về vấn đề con cái.
Trước đó, cô đi làm công ty và không sống cùng bố mẹ chồng. Một năm trước bố chồng cô bị ung thư qua đời, Tâm chuyển về nhà sống cùng mẹ chồng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên những cuộc cãi vã cũng thường xuyên xảy ra hơn.
Mâu thuẫn mà cô gái 26 tuổi này phải chịu không đến từ mẹ chồng, mà từ người chồng đầu ấp tay gối. Chồng Tâm ngoài 30 và luôn muốn có con, trong khi cô mới xin được công việc ổn định với mức lương hơn 10 triệu/tháng, đang trong quá trình thăng tiến.
Cô dự tính lùi việc có con lại 1, 2 năm nữa để vợ chồng ổn định kinh tế, sẽ lo cho con tốt hơn.
Nhiều lần bàn bạc không đi được đến thống nhất, Tâm và chồng chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau câu nào. Cô luôn sống trong tâm trạng chán nản, thậm chí tự làm đau mình để giải toả tâm lý khi không được chồng thấu hiểu. Cô gái 26 tuổi tìm gặp bác sĩ khi 4 tháng trước.
Bà Hoàng Thị Thu Nhiên trò chuyên với bệnh nhân. (Ảnh NVCC)
Bà Hoàng Thị Thu Nhiên - chuyên gia lập trình ngôn ngữ tư duy Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Thu Nhiên Better Minds cho biết, trường hợp của Ngọc và Tâm bị trầm cảm do thời gian dài chịu đựng áp lực công việc, chăm lo con cái, cùng với việc không được gia đình thấu hiểu.
"Nếu không được trị liệu kịp thời bệnh nhân không tự thoát ra được, sẽ mãi mãi sống trong dằn vặt, làm hại chính bản thân để giải toả tâm lý", bà Nhiên cho hay.
Theo nữ chuyên gia, những câu chuyện như của Ngọc, Tâm không phải là hiếm gặp trong cuộc sống. Thậm chí nhiều người kết thúc cuộc đời của mình vì không tìm ra giải pháp.
Trầm cảm là căn bệnh tâm thần phổ biến, nếu phát hiện sớm thì khả năng phục hồi rất tốt, ngược lại nếu phát hiện muộn có thể biến chứng ra bệnh lý tâm thần khác. Chúng ta khó có thể xác định rõ nguyên nhân dẫn tới trầm cảm, vì nó có thể từ di truyền, từ mất cân bằng hormone trong não, do dinh dưỡng, do mùa.
Khi tình trạng trầm cảm kéo dài, những hứng thú trong cuộc sống sẽ mất hẳn, rất nhiều người muốn giải phóng bằng cách kết thúc cuộc sống. Hiện nay tình trạng trầm cảm ở nữ thường cao hơn nam giới, bà Nhiên cho biết trong 10 người đến điều trị trầm cảm có đến 7 người là nữ.
Nguyên nhân có thể do phụ nữ ít có các phương án cân bằng hơn nam giới, và do đặc tính liên quan tới bệnh trầm cảm hay phát triển ở nữ hơn.
Với một người bình thường nếu tình trạng cáu gắt, buồn chán, thờ ơ diễn ra liên tục trên 2 tuần thì người đó nên đi khám bác sỹ tâm thần để được chỉ dẫn và chẩn đoán bệnh.
Vị chuyên gia tâm lý chia sẻ, để giúp bệnh nhân trầm cảm trở lại cuộc sống bình thường, từ bỏ những suy nghĩ tự làm hại bản thân, mỗi người thân trong gia đình cần lắng nghe, để họ được nói ra cảm giác của mình, giãi bày những lo âu hoặc suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây.
Người thân có thể giúp họ tháo gỡ bằng cách tham gia các hoạt động thể chất như thể dục, các hình thức giải trí, tương tác, trò chuyện, và cùng đồng hành với họ để họ có lối sống lành mạnh, đa dạng.
Trong trường hợp trầm cảm nặng có thể nhờ đến các bác sĩ, chuyên gia tâm lý can thiệp bằng biện pháp thôi miên hổi tưởng để vượt qua chướng ngại tâm lý. Hoặc người bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc điều trị vấn đề về thần kinh.
Theo VTC
-
2 giờ trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
4 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
6 giờ trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
9 giờ trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
10 giờ trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
11 giờ trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
12 giờ trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
1 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
1 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
1 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
1 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
1 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
2 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
2 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
3 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước