Liệu bạn có đồng ý nếu người yêu cũ đòi quay lại?
Người từng yêu thương, là cả thế giới của bạn một thời nay bỗng muốn quay lại, bạn sẽ phản ứng thế nào?
1. Nhất định không! Còn tình cảm đâu mà quay lại - Thuỷ Tiên
2. Tình cảm luôn đến từ 2 phía, còn yêu tất nhiên sẽ quay lại. Còn nếu không thì đừng tiếc thương quá khứ làm gì. - Dương Đinh
3. Không ạ, giống như đọc lại 1 quyển sách cũ, kết cục vẫn không thể thay đổi. - Trinh Lê
4. Nếu người ấy đã thay đổi bản thân nhiều rồi thì vẫn nên cho người ta 1 cơ hội, vậy mới có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại." - Trần Minh
5. Phải chi có người yêu cũ thì nói gì tui cũng đồng ý hết. - Lê Thanh Hoàng Anh
6. Là kiểu sau chuỗi ngày u ám xám xịt thì cuối cùng cũng có người mang nắng trở về. - Minh Phú
7. Có ai tắm hai lần trên cùng 1 dòng sông không? - Nguyễn Thanh Tùng
8. Đang có người yêu mới thì sao phải quay lại với người yêu cũ? - Cua Xanh
9. Không bao giờ. Cảm thấy mình bị đùa giỡn quá nhiều, tình cảm thì không nên như thế, tình cảm không phải thứ mình trao đi để rồi người khác đem ra đùa giỡn như vậy. Cảm thấy như bị cào xé tim ra làm nhiều mảnh, suy nghĩ lại thì cuối cùng mình vẫn là người đau xót nhất... - Công Ý Lê
10. Cho 5 nghìn ra mua thuốc ngủ về ngủ rồi mơ đi nhá. Sợ còn chả mơ được nữa là! - Lê Dương Thảo
11. "Xin lỗi, em đã chồng và con rồi!" - Thuỷ Tiên
12. Đôi khi hãy để những điều tốt đẹp còn đọng lại trong ký ức, đừng làm nó xấu đi. - Rye Lam
13. Thanh xuân của em vì lại gặp anh mà phải rẽ sang hướng khác! - Ngọc Vũ
14. Trước khi xác định chia tay là đã suy nghĩ vì sao phải đến kết cục như vậy. Nếu đã không chấp nhận hay không bỏ qua cho nhau được thì mới chia tay. Đã như thế thì quay lại với nhau làm gì nữa, mọi thứ đã qua hãy cho qua, níu kéo nhau lại chắc gì đã đc như ngày xưa. - Ngư Nhi
15. Trái tim anh chỉ 1 lần mở cửa, đón em vào rồi khép lại ngàn năm, nhưng ngày ấy anh quên đóng cửa, em vào rồi đứa khác cũng vào theo, thế nhé em ơi em đợi lượt sau đê! - Keith Bi
Theo Trí thức trẻ
-
6 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước