Lời kể cay đắng của gia đình có con gái bị thầy giáo lôi vào nhà nghỉ

Bàng hoàng xen lẫn đau đớn và căm phẫn là tâm trạng mà gia đình em Vũ Thị M (học sinh lớp 8, xã Phú Long, Nho Quan, Ninh Bình) đang trải qua hàng tháng nay.

Trong cơn ác mộng, những người sinh thành ra bé gái này cũng khổng thể ngờ rằng người hại con mình lại là một thầy giáo có tiếng là mẫu mực.

Thầy giáo hóa “yêu râu xanh” và nỗi lòng của đồng nghiệp

Vụ việc Trần Văn T. (SN 1982, trú tại thôn chợ Rịa, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình) giáo viên dạy môn vật lý trường THCS Phú Long, Nho Quan bị cơ quan điều tra khởi tố, xử lý về hành vi cưỡng dâm trẻ em đang khiến dư luận tại Ninh Bình hết sức phẫn nộ. Nạn nhân của người thầy có máu dê này là một nữ sinh lớp 8.
 
Lời kể cay đắng của gia đình có con gái bị thầy giáo lôi vào nhà nghỉ 1
Chân dung thầy giáo đồi bại

Theo đó, vào cuối năm 2013, thầy giáo T. đến nhà em M và nói với gia đình em là chở em đi có việc, nhưng sau đó chở thẳng vào nhà nghỉ ở xã bên cạnh để thực hiện hành vi bỉ ổi. Khi thấy con về nhà trong tâm trạng bấn loạn, bố mẹ gặng hỏi bé gái mới kể lại toàn bộ sự việc và được trình báo đến cơ quan điều tra.

Hơn một tháng trôi qua, chúng tôi trở về địa phương này ghi nhận vụ việc vẫn đang là đề tài nóng hổi và người dân ở đây vẫn hết sức bức xúc, bất ngờ về hành vi bỉ ổi của người thầy giáo này.
 
Lời kể cay đắng của gia đình có con gái bị thầy giáo lôi vào nhà nghỉ 2
Ngôi trường nơi T. từng công tác

Là người đứng trên bục giảng nhiều năm, thầy giáo Nguyễn Văn H, cảm thấy như bị xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và hổ thẹn trước người dân địa phương về việc đồng nghiệp của mình đã gây ra. Thầy H tâm sự: “Hai vợ chồng T. đều là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, vợ đẹp con ngoan, ấy vậy mà làm những chuyện bại hoại thanh danh như vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, sự việc đã rồi chỉ mong người dân hiểu và đừng có cái nhìn ác cảm về người đứng bục giảng như chúng tôi”.

Còn ông Phạm Văn Đại, Trưởng phòng Giáo dục huyện Nho Quan (Ninh Bình) tỏ ra đau xót và nuối tiếc về trường hợp của Trần Văn T.. Khi vụ việc xảy ra, ông Đại đã chỉ đạo, quán triệt xuống tất cả các trường nghiêm túc chấn chỉnh về đạo đức người thầy. Theo ông Đại, T. là giáo viên rất có triển vọng, sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố là đại tá quân đội, mẹ là giáo viên nghỉ hưu.  

Nỗi đau của người bố có con bị thầy xâm hại


Cái tết vừa qua của gia đình em Vũ Thị M có lẽ là cái tết buồn nhất. Người dân thôn 3, xã Phú Long cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh thầy giáo tra tay vào còng số 8 về hành vi bỉ ổi với học sinh.
Trong tâm trạng bàng hoàng, bà Hà Thị Tuất, trưởng thôn 3, xã Phú Long cho biết: “Bản thân tôi cùng 3.422 nhân khẩu trong thôn không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến và nghe chuyện một thầy giáo được xem là mẫu mực mà dở chiêu trò đồi bại với chính học sinh của mình”.
 
Lời kể cay đắng của gia đình có con gái bị thầy giáo lôi vào nhà nghỉ 3
Bà Tuất trưởng thôn nói về nỗi bất bình của người dân khi biết sự việc

Được biết, khi tuấn đưa tay vào còng, rất đông người dân, đồng nghiệp ở khu vực cùng chứng kiến và đều tỏ ra ngạc nhiên, bức xúc. Chị Thương, người dân sống gần nhà em M cho biết: “Từ trước đến nay, tôi chỉ nghe báo chí có nêu không ít học sinh bị cưỡng hiếp, nhưng nghe chuyện thầy giáo dạy mình mà làm như vậy đúng là chuyện ngoài tưởng tượng”.

Từ khi xẩy ra sự việc đến nay, anh Vũ Văn H, bố em M luôn trong tâm trạng rầu rĩ, trầm ngâm. Anh quá sốc và đau đớn khi phát hiện con gái bé nhỏ của mình bị chính thầy giáo dạy em xâm hại. là đàn ông nên anh H cố kìm nén nỗi đau trình báo với cơ quan công an. Còn vợ anh thì nhiều lần ngất lịm vì bàng hoàng đớn đau.

Vấn đề mà gia đình lo lắng nhất hiện nay là không biết con gái mình sẽ đối mặt với những tháng ngày tới như thế nào. 

Theo GiadinhNet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao