Lý do nên kết hôn ở độ tuổi 30
Không phải thời điểm mới bước qua 20 hay quá 30, đây là những lý do nên kết hôn ở độ tuổi 30.
Ổn định về tài chính
So với vài năm trước, khi mới ra trường thì giờ đây bạn không còn phải nhấp nhổm chờ lương vào cuối tháng để trang trải các khoản chi phí trong tháng. Ở tuổi 30, bạn đã khá ổn về tài chính sau vài năm đi làm.
Ảnh minh họa
Những gì cần mua sắm bạn đã có khả năng mua sắm đủ. Bạn cũng đã có một số vốn nho nhỏ để phòng thân và lo những việc cần lo như đám cưới, hoặc làm vốn kinh doanh nho nhỏ sau khi lập gia đình.
Đã chán rong chơi
Bạn không còn thiết tha những buổi cà phê tán gẫu cùng bạn bè vào dịp cuối tuần hay bất cứ buổi tối nào rảnh rỗi trong tuần. Những chuyến chu du không có bạn đồng hành cũng trở nên nhạt nhẽo. Lúc này, điều bạn mong mỏi là mỗi ngày được trở về với tổ ấm của chính mình.
Bạn nghĩ đến những đứa con và muốn có sự thay đổi cuộc sống hiện tại.
Biết quan tâm sức khỏe
Bạn tập thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Trong đầu đã biết nhẩm tính đến lượng calo trong thức ăn, loại trừ bớt những món ăn không tốt cho tim mạch, huyết áp, xương khớp. Bạn cũng dành thời gian ưu tiên cho các lớp thể dục, vận động ngoài trời.
Ở tuổi này, bạn cũng bắt đầu biết quý trọng những bữa ăn gia đình vừa lành mạnh vừa đầm ấm giữa những người thân.
Có kinh nghiệm để đối phó với những khó khăn
Tuổi 30 bạn đằm tính hơn, xử lý vấn đề cũng bình tĩnh chứ không nông nổi như tuổi 20. Đây là điều cần thiết cho cuộc sống hôn nhân lâu dài, bởi khi đó bạn sẽ phải đối mặt với không ít sự bất đồng liên quan đến gia đình, quan niệm, tài chính…
Đó cũng là một trong những lý do khiến những bạn trẻ ly hôn khi chưa có sự trang bị kiến thức ứng phó cho bản thân. Tuổi 30, bạn có đầy đủ sự chín chắn để vượt qua rào cản này.
Hiểu về đàn ông hơn
Sự tự do cá nhân không còn lý tưởng như khi bạn vừa thoát ra khỏi sự kềm cặp của bố mẹ ở tuổi đến trường, ngược lại, tuổi 30 đã bắt đầu khát khao một tổ ấm cho riêng mình.
Bạn cũng chán ngấy những mối tình mà ở đó hơn phân nửa thời gian quen nhau là giận hờn, trách móc, làm khổ nhau. Trải qua vài mối tình như vậy, bạn hiểu đàn ông hơn và cũng bớt lãng mạn trong tình yêu hơn. Đó là thời điểm chín mùi để bạn sẵn sàng bước chân vào cuộc sống hôn nhân.
Theo Một thế giới
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước