"Mất bình tĩnh" với những kẻ phá bĩnh đáng ghét

Mất bao nhiêu công sức tạo dáng để có bức ảnh đẹp, cuối cũng lại bị "phá bĩnh" một cách vô duyên.

Úi giời, người ta chụp ảnh mà cũng bị phá.

2sao.vn | Photobook

Mấy chị cho em chụp ké tấm ảnh với nhé.

2sao.vn | Photobook

Chụp ảnh mà không gọi em sao?

2sao.vn | Photobook

Ối giời, hai người đang chụp ảnh đấy hả?

2sao.vn | Photobook

Mọi người có thấy em "đẹp trai" không?

2sao.vn | Photobook

Không biết cái này để làm gì nhỉ?

2sao.vn | Photobook

Chụp ảnh là phải cười tươi lên chứ mấy nhóc.

2sao.vn | Photobook

Haha, cuối cùng thì em cũng được chụp ảnh rồi.

2sao.vn | Photobook

Mọi người tạo dáng để em chụp ảnh nào.

2sao.vn | Photobook

Mọi người đang chụp gì đấy, tôi ở đằng sau nè.

2sao.vn | Photobook

Úi giời, em đi qua tí nhé.

2sao.vn | Photobook

Chúc mừng hạnh phúc anh chị nhé.

2sao.vn | Photobook

Chỉ là tình cờ thôi mà ông anh.

2sao.vn | Photobook

Wow, sao họ lại "cắn nhau" ở đây nhỉ?

2sao.vn | Photobook

Cười tươi lên em chụp ảnh nào.

2sao.vn | Photobook