Mâu thuẫn, chồng thiêu sống vợ và con gái

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông vì tội phóng hỏa thiêu sống vợ và con gái do mâu thuẫn tài sản.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng ở khu vực Midjil, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ và vừa bị phát hiện hôm 2/6.

Theo Times of India, vụ việc bị đưa ra ánh sáng sau khi người thân của nạn nhân phàn nàn với cảnh sát rằng họ nghi ngờ M Bandulal có liên quan tới cái chết của vợ và con gái. Sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra, Bandulal đã thú nhận chính anh ta là người đã thiêu sống vợ là M Rukmini Bai, 30 tuổi, và con gái Pallavi, 4 tuổi.

Ảnh minh họa

Cảnh sát điều tra Debora cho hay trước đó, Bandulal gửi một lá đơn lên sở cảnh sát thông báo rằng vợ và con gái của anh ta đột nhiên mất tích. Thậm chí người đàn ông này còn cư xử và giả vờ như thể vợ con mình đã mất tích thật.

Tuy nhiên, hành vi của Bandulal đã không qua mắt được cảnh sát. Hiện gã đàn ông vô nhân tính đang phải đối mặt với tội giết người.

Điều tra cho thấy Bandulal kết hôn với Rukmini Bai cách đây 5 năm. Cả hai thường xuyên tranh cãi vì Bandulal đòi vợ phải sang tên căn hộ mà họ đang chung sống cho anh ta.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao