Mẹ chồng 'tố cáo' con dâu chơi chiêu lừa cưới khiến cả khán phòng cười ồ
Cặp 'mẹ chồng 'tố' con dâu trên sân khấu' đã có những chia sẻ hết sức hài hước khiến cả khán phòng tán thưởng.
Ngày về ra mắt, mẹ chồng chẳng mấy thích con dâu
Mẹ mong con dâu học nấu ăn để sau mẹ già còn có người phụ giúp
Trong tập 17 chương trình Mẹ chồng nàng dâu, chúng ta được gặp mẹ chồng Hoàng Thị Hồng Phương, 58 tuổi, quê ở Bình Phước, nghề nghiệp bán nước. Và con dâu là Phạm Cẩm Tiên, 25 tuổi, buôn bán túi xách, đã làm dâu 3 năm và có một cháu nhỏ 2 tuổi. Cặp mẹ chồng nàng dâu vui tính này thực sự đã mang đến những giây phút thư thái, sảng khoái nhưng cũng đầy lắng đọng cho khán giả.
Mẹ chồng Hồng Phương chia sẻ lần đầu tiên gặp con dâu, không hề thích con chút nào vì con ở tận Cà Mau quá xa. Sợ con trai lấy vợ xa, sau này khó nhờ vả sui gia trông nom cháu chắt, nhà thì lại neo người. Còn nàng dâu Cẩm Tiên tỏ ra rất sợ mẹ chồng ngày đầu về ra mắt vì nhìn mẹ 'dữ'.
Bà Hồng Phương có lẽ là người mẹ chồng 'lọt top' vui tính nhất từ trước tới giờ vì những câu chia sẻ cực kì hài hước. Bà Phương chia sẻ, vì bị con trai và con dâu 'chơi chiêu' nên phải cưới. Con trai và con dâu lừa mình có bầu để phải cưới nhưng khi cưới xong rồi mới tá hỏa, không bầu bí gì cả. Nhưng chuyện đã rồi nên bà Phương cũng vui vẻ đón nhận.
Câu nói của bà Phương nói về con dâu khiến cả khán phòng vỗ tay tán thưởng 'người ta nuôi 2 chục năm trời chưa nhờ được bữa cơm, mà giờ người ta chuyển khoản cho mình nguyên con, thì mình dại gì mà không thương nó'.
Còn con dâu Cẩm Tiên lại cảm thấy vô cùng sơ mẹ chồng ngày về làm dâu, vì vụng về không biết nấu ăn, hay bị mẹ la lối vì thói lôi thôi.
Hài hước nhất là Cẩm Tiên chia sẻ mẹ chồng mắng con dâu và con gái 'hai đứa mày mà làm dâu người ta, 3 ngày người ta đuổi cổ ra khỏi nhà'. Không những vậy, con dâu còn lên Facebook đăng và nói lời ngọt ngào với mẹ chồng, xin lỗi mẹ vì dùng điện thoại khi ở cữ. Nhưng đến ngày hôm nay, mẹ chồng mới thực sự biết chuyện đó chỉ là vì con dâu tức nên viết vậy chứ không thật lòng muốn cám ơn mẹ.
Có lẽ, cặp mẹ chồng nàng dâu Hồng Phương và Cẩm Tiên là một trong những cặp khá hài hước với cách nói và chia sẻ hóm hỉnh của bà Phương.
Cuối cùng, mẹ chồng mong muốn, con dâu cố gắng học hành nấu nướng để sau mẹ có già đi còn phụ trách bếp núc cúng biếu ông bà.
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
4 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
5 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
12 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
21 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
23 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước