Mỗi lần cãi vã, cô gái trẻ thích làm 'chuyện ấy' với bạn trai để giải tỏa
Nữ bệnh nhân 27 tuổi đến thăm khám khi xuất hiện tình trạng luôn muốn được “yêu” sau những lần tranh cãi với bạn trai.
TS.BS Phan Chí Thành (khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết mới thăm khám cho nữ bệnh nhân tên M. ở Hà Nội.
Người này đến viện khi xuất hiện tình trạng lệ thuộc vào sex để giải toả căng thẳng sau mỗi lần xung đột với bạn trai.
Cô gái trẻ tâm sự, nếu như bạn bè cùng trang lứa khi giận hay mâu thuẫn với bạn trai sẽ khóc lóc, tâm sự với bạn thân, thì cô lại hoàn toàn khác. Có lần cô và bạn trai tranh cãi kịch liệt về vấn đề đầu tư kinh doanh, khiến tâm trạng cô vô cùng bực tức.
Tuy nhiên thay vì ngồi lại nói chuyện để tìm cách giải quyết, M. im lặng tắt điện đi ngủ. Nằm trên giường không ngủ được, trong đầu nảy ra suy nghĩ phải làm “chuyện ấy” cho bõ tức. Trong một thời điểm ngắn, cả hai “yêu” đến hai lần.
Từ đó, sau mỗi lần cãi vã hay bực tức, M. lại tìm đến sex. Cô nói sau mỗi lần như vậy, cô cảm thấy như trút bỏ được cơn bực trong người. Thời gian dài cô gái cảm thấy bản thân lệ thuộc vào tình dục để giải quyết vấn đề nên quyết định đi khám.
Mỗi lần cãi nhau với bạn trai cô gái lại muốn sex để giải toàn tâm lý. (Ảnh minh hoạ)
Chị em có vấn đề liên quan tình dục đến khám rất đa dạng, trong đó có cả trường hợp cứ bực tức, mâu thuẫn với bạn tình là phải “yêu” bằng được, như câu chuyện trên.
Tiến sĩ Phan Chí Thành chia sẻ, câu chuyện ghét nhau, tức nhau tìm đến sex tưởng như ngược đời nhưng trong một khía cạnh nào đó lại hợp lý. Thực tế khi hai vợ chồng giận nhau, thậm chí là “chiến tranh lạnh” cả tuần nhưng chỉ sau một cuộc quan hệ thăng hoa, tất cả lại như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi quan hệ, cả hai thấy bớt nóng nảy hơn, nhẹ nhõm hơn, thậm chí yêu thương nhau hơn. Nếu ở một chừng mực nhất định, không lạm dụng quá mức chuyện “yêu” thì nó là liều thuốc tốt, không phải bệnh.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi giận dữ hay lo lắng, cơ thể sẽ sản xuất một lượng adrenaline - hormone gây cảm xúc mạnh. Khi đó, việc tìm đến tình dục sẽ giúp giải phóng năng lượng dư thừa do cơn tức tạo ra, điều này khiến cơ thể cân bằng hơn.
Ngoài ra, tình dục sẽ làm tăng hormone hạnh phúc trong não như oxytocin, dopamine, khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ và thư giãn sau những lần ân ái. Lúc này, quan hệ tình dục trở thành cách để truyền đạt những cảm xúc khó nói.
“Tình dục giúp hàn gắn tổn thương, xoa dịu mâu thuẫn và là cách làm lành nhanh nhất của các cặp đôi”, bác sĩ Thành nói.
Tuy nhiên bác sĩ Thành lưu ý không lạm dụng tình dục quá mức, bởi điều này có thể dẫn đến rối loạn, ám ảnh, thậm chí lệ thuộc. Ngoài ra cũng cần kiềm chế cảm xúc tức giận khi quan hệ để tránh thành bạo dâm hoặc xảy ra tai nạn khi "yêu".
Hơn nữa, mâu thuẫn giữa hai người đôi khi do nhiều nguyên nhân sâu xa nên tình dục chỉ là giải pháp tạm thời nếu cả hai cùng ham muốn, chứ không phải biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề. Do vậy, khi có mẫu thuẫn hãy tâm sự, chia sẻ với đối tác để giải tỏa tâm lý, tìm tiếng nói chung.
Theo VTC
-
3 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
6 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
9 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
9 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
11 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
13 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
14 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
19 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
4 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước