Mọi sự ghen tuông của con gái không bao giờ là vô lý?
Yên tâm đi cô gái của bạn có linh cảm chuẩn lắm, chả sai đâu mà vội mắng người ta. Đừng vì vài con người "dở hơi không biết bơi" mà đánh mất cô gái bạn yêu thương nhất, cô ấy cũng yêu bạn lắm đấy mới ghen chứ không yêu thì không thèm ghen đâu!
Khi cô gái của bạn nói không ưa một người con gái nào đấy mà dính líu đến bạn. Tốt nhất là bạn nên cắt đứt quan hệ với cô ta, xoá Facebook, xoá số điện thoại. Ồ đừng cáu, đừng cảm thấy vô lí, nghe tôi nói nốt đã.
Một khi cô gái của bạn đã nói là không ưa, thì chắc chắn cô ấy có lí do. Hơn nữa, con gái có muôn vàn suy nghĩ mà bạn cả đời cũng chả hiểu được. Nên tốt nhất, nếu cô gái kia không quan trọng hay có ảnh hưởng gì đấy đến bạn, thì nên thực hiện những điều tôi vừa kể trên khi cô gái của bạn nói không ưa.
Mà theo tôi nghĩ, khi đã có người yêu, thì chả nên có một cô gái nào có thể khiến bạn bị ảnh hưởng cả, bạn thân chẳng hạn? (trừ mẹ yêu nhé). Bạn không làm vì nó quá vô lí? Thế cũng được.
Nhưng bạn ạ, bạn chỉ có thể chọn 2 phương án sau: một là bạn gạt bỏ sự vô lí mà bạn cảm thấy và xóa tất cả về con người khiến cô gái của bạn khó chịu. 2 là bạn nên chia tay cô ấy.
Vì sao cô ấy lại làm thế? Đã nói ngay từ đầu rồi mà, con gái có thể suy nghĩ với tốc độ kinh hoàng. Giả sử như, từ một cái nhìn với người con gái khác, cô ấy có thể tưởng tượng luôn ra cảnh bạn có con và lập gia đình với người kia trong vòng vài nốt nhạc. Hiểu không?
Ôi chả cần hiểu đâu, cứ tạm nôm na là một khi con gái đã ghét ai thì dù bạn có nói tốt về người đó thế nào đi nữa thì mọi câu nói của bạn sẽ là bằng chứng trước cô ấy là con người kia vô cùng quan trọng với bạn.
Thế nhé. Sự đay nghiến ấy sẽ kéo dài đến khi bạn cắt đứt quan hệ với người kia thì thôi. Và nếu bạn khó chịu về điều ấy, đấy thì chia tay đi chứ còn gì nữa, cứ ôm lấy hi vọng tìm được người con gái biết cảm thông hiểu chuyện chứ không hẹp hòi như cô gái ấy đi.
Tìm người con gái mà không biết suy nghĩ gì, không biết ghen tuông ấy. Vừa thoải mái, vừa làm mọi thứ theo ý mình mà chẳng bị ai cản. Tôi biết là bạn thừa biết tôi đang đá xoáy bạn, tôi thích thế đấy, ờ.
Và bạn bảo sao, ghen cũng được nhưng mà vừa phải thôi á? Như nào là vừa phải? Đơn giản là không muốn bạn dính líu đến người mà cô ấy ghét, thế là không vừa phải à? Cô ấy đã làm ầm lên doạ tự tử hay là chém chết người kia hay là đại loại như thế chưa?
Thôi đừng ngụy biện nữa, chối lắm! Gì nữa cơ? Nhỡ đâu cô gái bị bạn bơ nói này nọ bảo bạn thế này thế kia tự dưng dở chứng? Rảnh thì lo yêu thương cô gái của bạn đi nhé, đưa cô ấy đi ăn kem đi. À mà nếu bạn và cô gái của bạn có xích mích gì dẫn đến chia tay, thì cũng đừng đổ tại cô ấy khiến bạn mất bạn, vì cô ấy mà hi sinh này nọ.
Cãi nhau xích mích là chuyện của 2 người nhé chứ chả liên quan gì đến việc đấy cả, thích thì chia tay xong rồi tìm lại bạn mà chơi. Mà bạn thấy không? Thời buổi này làm gì còn ai cãi nhau mà chia tay nữa đâu? Chỉ có người thứ 3 mới làm nên câu chuyện.
Và cái vụ ghen ghét kia thì liên quan mật thiết, bạn hiểu không? Yên tâm đi cô gái của bạn có linh cảm chuẩn lắm, chả sai đâu mà vội mắng người ta. Đừng vì vài con người dở hơi không biết bơi mà đánh mất cô gái bạn yêu thương nhất, cô ấy cũng yêu bạn lắm đấy mới ghen chứ không yêu thì không thèm ghen đâu!
Vậy nên, khi người con gái quan trọng yêu thương dở hơi của bạn nói ghét ai thì đừng nghĩ nhiều nhé, làm luôn theo nguyên tắc nhé, chả có sự vô lí nào ở đây cả, ok con dê?
Theo Ohman
-
3 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
11 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
21 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
23 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.