Mối tình 6 năm đẹp như ngôn tình của cặp du học sinh Phần Lan
Chuyện tình của đôi bạn trẻ có nhiều điều thú vị, hấp dẫn giống như một cuốn tiểu thuyết.
Lê Thu Hiền (sinh năm 1991) và Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1990) quen nhau 6 năm trước, khi Hiền đang du học tại Phần Lan. Liêm qua học sau Hiền một năm nên người nhà của chàng đã giới thiệu hai người với nhau với mong muốn nhờ Hiền giúp đỡ Liêm ổn định cuộc sống.
Lần đầu cặp đôi nói chuyện qua điện thoại là khi Thu Hiền đang tham gia chuyến trao đổi văn hoá ở Áo. Liên lạc với nhau một thời gian thì Liêm thú nhận đã phải lòng Hiền ngay từ cuộc gọi đầu tiên. Anh chàng đã làm mọi cách để cưa đổ nàng như quay clip tình cảm, sang tận Áo tìm Hiền nhưng cô vẫn không mảy may chú ý.
Hiền kể, lúc đó, cô mới chia tay người yêu đầu và bị tổn thương khá nhiều nên có định kiến với đàn ông Việt. Hơn nữa, Liêm chỉ hơn Hiền một tuổi, cô lo sợ Liêm chưa đủ độ chín chắn để làm người yêu.
Khi Hiền quay lại Phần Lan, cũng là lúc Liêm lên đường về nước để hoàn thành nốt tấm bằng đại học. Trong 2 năm rưỡi xa nhau, cho dù Liêm vẫn thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm, Hiền đã hoàn toàn quên bẵng đi những ấn tượng mờ nhạt về anh. Thậm chí ngay cả khi Liêm gửi quà Valentine sang tặng, cô còn không nhớ nổi đó là ai.
Trong thời gian xa nhau, Liêm theo đuổi nàng thầm lặng hơn. Cũng có lúc anh đã thử tìm hiểu người khác nhưng chỉ có Hiền là người khiến anh có cảm giác của một người yêu thực sự.
Ngay sau khi gửi quà tỏ tình và sắp sang Phần Lan gặp cô thì Hiền công khai người yêu mới. Cũng vì chán nản và rất buồn nên Liêm chấp nhận tiến tới với một người con gái khác. Dù trong lòng, anh vẫn không nguôi hy vọng và mong ước của mấy năm về trước.
Quen người mới được 3 tháng, Liêm càng nhận ra không ai có thể vượt qua hình bóng của Hiền, anh quyết định chia tay và chuẩn bị tâm lý sang gặp lại cô. Đúng lúc đó, Hiền cũng chia tay người yêu.
Như sự xếp đặt của số phận, sau khi quay lại Phần Lan, Liêm hẹn gặp Hiền. Chỗ ở của hai người ở hai đầu đất nước nhưng Liêm vẫn không ngại xa xôi xuống tận nơi thăm Hiền. Ấn tượng của cô về anh dần khá hơn trước, tuy rằng trong lòng vẫn còn nhiều cản trở vì định kiến của những đổ vỡ trước.
Hiền kể: “Mình như lửa nóng, còn anh thì như nước, từ từ làm mát dịu lòng mình. Mình thực sự bắt đầu yêu anh và cảm nhận được mình có thể đi cùng anh tới hết cuộc đời là khi hai đứa đi thăm làng ông già tuyết. Đứng chờ taxi dưới trời tuyết -30 độ, anh không ngại lạnh không ngại xấu hổ vì người khác nhìn quỳ xuống đất xoa chân và truyền hơi ấm cho mình”.
Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới.
Theo Ngoisao.net
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
-
54 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước