Mối tình của gã trai xấu xí và minh tinh nước Anh

Chuyện tình giữa ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Serge Gainsbourg và biểu tượng của sắc đẹp nước Anh - Jane Birkin được coi là chuyện tình kinh điển.

Năm 1968, Jane Birkin và Serge Gainsbourg
khiến cả thế giới kinh ngạc vì chuyện tình của mình.


Hai người gặp nhau trên phim trường Slogan vào năm 1968.


Lúc ấy, ấn tượng của Jane về Serge là một người đàn ông đáng sợ.
"Anh ta kiêu ngạo, lố bịch và khinh thường người khác" - cô nói.


Hai người được ví như đôi đũa lệch vì vẻ ngoài quá khác biệt


Khi gặp Serge, Jane vừa mới 22 tuổi và kém Serge đến 18 tuổi.


Thời điểm đó, Jane Birkin đang là một bông hoa của nước Anh
với nhan sắc và khả năng diễn xuất tuyệt vời.


Năm 1969, hai người ra mắt bản song ca Je T'aime… Moi Non Plus
và ngay lập tức đã làm chấn động cả châu Âu vì ca từ ám chỉ tình dục lộ liễu.


Mặc dù Je T'aime… Moi Non Plus không phải là ca khúc Serge viết tặng Jane Birkin,
nhưng cặp đôi vẫn khiến cả thế giới kinh ngạc.


Để duy trì sự nghiệp điện ảnh, Jane Birkin phải di chuyển khắp nơi
và Serge không hề ngần ngại theo chân cô.


Serge luôn tôn thờ Jane


Tuy vậy, hai người chưa bao giờ kết hôn. Jane Birkin đã quá thất vọng
với cuộc hôn nhân đầu tiên nên cô không muốn trải qua nó thêm lần nữa.


Serge Gainsbourg ra mắt gia đình Birkin vào giáng sinh năm 1968.


3 năm sau đó, con gái của hai người - Charlotte Gainsbourg chào đời.


Ảnh Serge chụp cùng con gái năm 1977.


Mối tình của họ kéo dài trong 12 năm và luôn đầy ắp sự lãng mạn và ngọt ngào.


Hai người sống hạnh phúc cho đến khi Serge chìm sâu vào rượu.
Ông uống rất nhiều rượu mỗi ngày.


Cuộc tình giữa Serge Gainsbourg và Jane Birkin kết thúc vào năm 1980.


Sau đó, Jane qua lại với đạo diễn Jacques Doillon.
Trong khi đó Serge Gainsbourg vẫn tiếp tục viết nhạc dành tặng Jane.
Những bài hát hay nhất của ông lại là những ca khúc viết cho tình cũ vào thời điểm này.


Jane chia tay với đạo diễn Jacques vào năm Serge qua đời.
Anh trai của Jane tiết lộ, sau cái chết của Serge, Jane Birkin đã tự trách mình.
Bà luôn hối hận rằng mình đã không kéo Serge ra khỏi tình trạng nghiện rượu
và luôn cho rằng đó là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.
Đối với Jane Birkin, Serge Gainsbourg luôn là tình yêu của cả cuộc đời bà.

Theo Dân Việt










Tin tức mới nhất