'Mục sở thị' nhà máy sản xuất đồ chơi tình dục lớn nhất nhì Trung Quốc
Loạt ảnh bên trong một nhà máy sản xuất đồ chơi người lớn tại Quảng Châu (Trung Quốc) có thể khiến bạn sốc.
Xã hội phát triển, những áp lực khiến nhiều người không có hứng thú tìm hiểu yêu đương. Để giải quyết nhu cầu bản năng, một trong số họ tìm đến các loại đồ chơi tình dục, hay "cao cấp" hơn là búp bê tình dục.
Phóng viên đã có cơ hội thâm nhập vào một xưởng sản xuất đồ chơi tình dục lớn nhất nhì Trung Quốc, đặt tại Quảng Châu và gửi đến các bạn những góc nhìn chân thật về nghề nghiệp khá nhạy cảm này. Được biết, mỗi năm cơ sở này cung cấp ra thế giới ít nhất 50.000 đồ chơi người lớn các loại. Và khoảng 15% trong số đó được xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà máy này bắt đầu hoạt động từ ba năm trước, tính đến nay, mỗi ngày phân xưởng sản xuất tổng cộng 13 mẫu búp bê các loại. Giá xuất xưởng trung bình cho mỗi sản phẩm là khoảng 16 đô-la, xấp xỉ 400 nghìn đồng. Cá biệt một số sản phẩm cao cấp đặt hàng riêng mức giá thậm chí lên tới hàng nghìn đô-la.
Anh Lưu, công nhân tại xưởng sản xuất cho biết: "Mình đã làm việc tại đây từ những ngày đầu tiên. Thời gian đầu cũng ngại không dám nói với ai mình làm nghề này vì sợ mọi người đánh giá. Sau rồi cũng quen. Cứ nghề nào kiếm được nhiều tiền thì mình làm."
Nói vậy nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, mức lương cho công nhân tại phân xưởng khá rẻ mạt. Thời gian làm việc một ngày kéo dài 12 tiếng, nhưng số tiền một công nhân nhận được chỉ xấp xỉ 130.000 đồng Việt Nam.
Từng chi tiết nhỏ được công nhân sản xuất thủ công trước khi lắp ráp lại thành một búp bê tình dục hoàn chỉnh.
Bán thành phẩm được vứt la liệt dưới sàn.
Anh Lưu đang thực hiện đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh vào bao nilon.
Búp bê ở đây được tạo hình mắt, mũi miệng và "trang điểm" tỉ mỉ sao cho giống người thật nhất có thể.
Từ phun màu môi...
Gắn mi giả...
Tạo hình mắt...
Cho đến cả đôi chân cũng được chăm chút sao cho giống cơ thể con người.
Búp bê được bơm hơi và tập kết tại kho.
Đôi bàn tay với các ngón thon dài như tay thiếu nữ.
Thành phẩm hoàn chỉnh sẽ được bơm hơi để kiểm tra sai sót, sau đó được rút hơi, đóng gói cẩn thận và chuẩn bị xuất kho.
Thanh Nhàn (dịch)
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước