Muốn đàn ông 'quỳ rạp' dưới chân, phụ nữ nhất định phải nắm được những chiêu thức này
Dù tâm lý đàn ông không phức tạp như phái nữ nhưng việc "nắm thóp" họ không phải nàng nào cũng làm được. Thế nhưng không phải không có cách...
Biết kéo thả vừa đủ
Mọi anh chàng đều có trách nhiệm với người phụ nữ mình yêu. Tuy vậy, không người đàn ông nào thấy thoải mái khi yêu một cô gái quản lý mình quá chặt. Nếu thường xuyên giận dỗi và ghen tuông vô cớ, bạn đang tự phá hoại mối quan hệ của mình. Nam giới luôn mong muốn có một người tin tưởng, biết lắng nghe và là điểm tựa tinh thần cho họ.
Không nên quá bị động
Quan niệm nam giới phải là người chủ động khi yêu không hoàn toàn chính xác. Phần lớn các chàng luôn mong muốn đối tác của mình cởi mở và chia sẻ những gì họ nghĩ . Khi cả hai chủ động trò chuyện và chia sẻ, họ có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý đối phương và hiểu nhau hơn. Do đó đừng quá ngại chia sẻ suy nghĩ bản thân, hãy tìm cách cho chàng biết để họ có thể mang đến sự quan tâm phù hợp nhất.
Mềm mỏng
Nam giới thường nóng tính và thẳng thắn hơn phái nữ trong mỗi cuộc tranh luận. Do đó, hãy là người phụ nữ thông minh, biết kiểm soát cuộc nói chuyện và hạn chế những bất đồng khi thảo luận. Không có anh chàng nào muốn mỗi cuộc nói chuyện với người mình yêu đều trở thành những cuộc tranh cãi. Nhẹ nhàng, mềm mỏng khi thảo luận sẽ giúp cả hai dễ dàng tìm được tiếng nói chung.
Ảnh minh họa
Dành cho các chàng khoảng trời tự do
Mỗi người đều có sở thích và thú vui riêng và chàng của bạn cũng vậy. Một người con gái tinh tế và khôn ngoan sẽ không ép người mình yêu dành hết thời gian cho họ. Trên thực tế, dành cho chàng những khoảng thời gian tư sẽ giúp người ấy nhớ về bạn nhiều hơn, đồng thời xây dựng hình ảnh một người phụ nữ sâu sắc và trưởng thành.
Lạc quan và mạnh mẽ
Những phụ nữ mạnh mẽ và tự lập luôn là mẫu người mà các chàng nể phục. Những cô nàng này mang tới cho nam giới cảm giác bình yên và hạnh phúc khi ở bên, không cần mệt mỏi dỗ dành, chịu đựng tính cách trẻ con và bướng bỉnh. Do vậy, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày chứ đừng phụ thuộc vào ai đó. Khi tự chủ và tự lập hoàn toàn, bạn sẽ trở nên tự tin và hấp dẫn hơn trong mắt chàng.
Chiều sâu tâm hồn
Nếu vẻ đẹp ngoại hình gây nên ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu gặp mặt thì chiều sâu tâm hồn lại là những gì đọng lại trong mỗi lần tiếp xúc. Thay vì chăm chút vào vẻ đẹp hình thức, phái nữ nên tập trung vào hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Tạo cho mình những thói quen lành mạnh như đọc sách, nấu ăn hoặc trồng cây sẽ khiến bạn trở thành một cô nàng giàu sức hút. Nếu có thể, hãy lôi kéo chàng cùng chia sẻ sở thích với mình. Như vậy cả hai sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung và khiến mối quan hệ thêm bền chặt.
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước