Nếu có 8 dấu hiệu dưới đây, có thể bạn đã gặp người ấy từ kiếp trước
Nếu như bạn có cảm giác gắn bó sâu sắc với một người mà đó lại là lần đầu tiên gặp mặt, thì rất có thể người ấy là định mệnh kiếp trước của bạn đấy.
Đôi khi chúng ta không biết liệu những khái niệm như kiếp trước có thật hay không nhưng có một số trường hợp bạn lại cảm giác người ấy trông rất quen và thân thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Nếu như bạn có cảm giác gắn bó sâu sắc với một người mà đó lại là lần đầu tiên gặp mặt, thì rất có thể người ấy là định mệnh kiếp trước của bạn đấy. Hãy cùng xem qua những dấu hiệu dưới đây để rõ hơn.
1. Bạn có cảm giác như gặp người thân
Bạn cảm thấy mình được thấu hiểu. Bạn cảm thấy như dù mình có làm gì, họ sẽ không đánh giá bạn. Trên thực tế, họ sẽ chấp nhận và chấp nhận bạn một cách vô điều kiện. Bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và an tâm khi nhìn vào mắt họ. Bạn cảm thấy như họ có thể nhìn thấu tận sâu trong tâm hồn bạn.
2. Cảm xúc khó tả khi bạn gặp họ
Người bạn gặp tạo ra một nguồn cảm hứng cho bạn. Bạn không thể gọi tên chính xác, nhưng sau cuộc gặp, bạn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ và muốn thay đổi cuộc sống. Bạn biết rằng bạn không bao giờ muốn để cho người này đi mất khi bạn gặp họ một lần nữa.
3. Hai bạn có những trải nghiệm tương tự nhau
Bạn không biết làm thế nào hoặc tại sao, nhưng cả hai bạn có những kỷ niệm trong cuộc sống khá giống nhau. Hai bạn thích đi dạo ở cùng một con đường, thích cùng một góc cà phê nhỏ xưa cũ, thích đi du lịch ở cùng một địa điểm,...
4. Bạn chia sẻ mọi thứ với họ
Bạn cảm thấy rằng bạn chia sẻ tất cả những điều thầm kín nhất và họ sẽ không đánh giá bạn. Bạn chưa bao giờ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu như vậy. Họ mang lại cho bạn cảm giác mình quan trọng và được lắng nghe.
5. Bạn quên mất thời gian khi ở với họ
Bạn quên mất thực tế xung quanh. Thời gian không có nghĩa lí gì khi có họ ở bên cạnh bạn. Khi bạn nhận ra đã muộn thì đã vài giờ trôi qua. Bạn cảm thấy như mình bị hút vào họ mà quên đi thời gian, không gian và mọi thứ xung quanh.
6. Bạn không còn thấy cô đơn
Bạn có thể cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng trong suốt quãng thời gian trước, nhưng gặp họ khiến bạn có cảm giác mình không còn một mình. Bạn có một mối liên kết không thể phá vỡ với họ, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì bạn cảm thấy trước đây.
7. Hai bạn có kết nối sâu sắc
Hai bạn bạn cũng có cùng quan điểm về tinh thần, tình cảm,...Hai bạn cân bằng nhau, và cảm thấy thoải mái thể hiện mình trong mọi lĩnh vực. Bạn cảm thấy mình chỉ muốn ở bên cạnh người đó. Bạn có thể nói chuyện hàng giờ, hoặc không nói chuyện gì cả nhưng vẫn hiểu nhau. Chỉ cần ngồi bên cạnh họ, bạn cảm thấy mối liên kết không thể phá vỡ này.
8. Bạn cảm thấy thấu hiểu mình hơn
Bạn cảm thấy sợ hãi về sự hiện diện của họ, do đó trốn tránh sự tồn tại của họ. Họ như nhìn thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn bạn và bạn không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác đấy lần nữa. Tuy nhiên, với nhiều người dũng cảm nhìn nhận bản thân mình, họ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Bạn bằng cách nào đó hiểu bản thân mình một cách tốt hơn, và cảm thấy như bạn đã được đánh thức sau một giấc ngủ dài, sâu.
Theo Khám Phá
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước