Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần 3)
Anh đang cố nói với tôi mình là đồ hèn, thì ra suốt 2 năm yêu nhau, anh luôn bị lung lay vì nhiều thứ, bây giờ anh cũng lại đang cố nói với tôi, chúng ta đã phù hợp như xưa ư?
Buổi sáng cuối tuần Vy thường thức dậy khá muộn, cô nằm lăn lộn trên giường một cách thoải mái, rồi vớ lấy điện thoại lướt qua facebook. Sau tiếng gõ cửa Quân bước vào, giọng nhỏ nhẹ:
- Sao, cô có ưng thằng bạn anh không?
- Vơ vẩn, lần sau mà làm thế anh đừng có trách.
- Con này, thế mày định ôm mộng với cái thằng công an ấy cả đời à?
- Thằng nào, anh đừng có lắm chuyện?
- Uh, thế thì tốt, Quân nhìn Vy đầy vẻ nghi ngờ.
Âm báo tin nhắn, số máy lạ. Đọc lướt qua Vy biết đó là số của Cường, anh ta hẹn gặp mình để làm gì nhỉ? Vy thắc mắc, nhưng vì tò mò Vy vẫn nhắn trả lời đồng ý. Vy bật dậy khỏi giường chui vào nhà tắm nhưng không quên cầm theo điện thoại. Quân lừ mắt đầy ẩn ý rồi đi về phòng. Thay chiếc váy thật nữ tính, chải lại mái tóc, tô thêm chút son môi, Vy lấy chìa kháa xe máy rồi đi nhanh đến điểm hẹn để gặp Cường.
Vẫn quán café cũ, lâu lắm rồi Vy không ghé qua, kể từ ngày không găp Cường.
Bước chân vào quán cũ, Vy có chút động lòng, bước nhanh đến chỗ Cường ngồi như một thói quen cũ Vy nghĩ bụng: “Anh ta có ý gì mà ngồi quán cũ, bàn cũ, rồi lại cả cốc nước chanh leo pha sẵn để ở vị trí chờ Vy”.
Tất cả không khác xưa là mấy, Vy vờ như không biết gì, vẫy tay gọi phục vụ lấy nước sinh tố, mặc dù cô vẫn có sở thích uống nước chanh leo.
- Có chuyện gì? Anh nói nhanh lên, tôi không rảnh
Cường nhìn Vy chăm chú: Em không còn thích nước chanh?
Chưa để Cường nói hết câu, Vy tiếp lời: Vâng, khẩu vị của tôi giờ đã khác xưa
- Em vẫn đẹp như xưa, Cường nói có phần gượng gạo.
- Đừng nói với tôi anh hẹn găp tôi chỉ để nói câu ấy.
Cường nhìn Vy, và bắt đầu giải thích:
- Em không hiểu, anh lúc đó không có gì, gia đình, bạn bè ai cũng nói anh không phù hợp với em, em quá hoàn hảo. Gia đình em..
Vừa nói đên đó chuông điện thoại Cường reo lên, hắn rút máy ra, thấy thái độ khác lạ của Cường, Vy quay mặt đi. Cường bắt máy, Vy loáng thoáng nghe thấy giọng phụ nữ. Cường vội trả lời đang bận rồi tắt máy.
Thái độ của Cường không qua nổi sự tinh ý của một nhà báo như Vy.
- Anh lại đang bận đấy hả, mỗi khi người yêu gọi anh vẫn lại đang bận như thế này? Vy hỏi
Vy nói hai từ ‘vẫn lại’, thật nhấn mạnh như có ý nhắc Cường nhớ đến chuyện cũ với Vy trong những lần cô điện thoại, và Cường vẫn luôn vội vàng, kiếm cớ bận để kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt như thường lệ.
- Anh gặp cô ấy khi mới ra trường, cô ấy có hoàn cảnh giống anh. Cường chậm dãi nói,
Vy tiếp lời:
- Tốt quá, tôi thấy mừng cho anh
Cường nhìn Vy đầy trách móc: Anh xin lỗi về mọi việc, anh cứ tưởng mình đã quên được em nhưng khi gặp và yêu cô ấy, anh mới biết mình vẫn chưa lúc nào hết yêu em. Anh đến với cô ây để quên em, anh cứ nghĩ chúng ta khác xa nhau, còn hoàn cảnh anh và cô ây giống nhau, mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng không phải thế, ở bên cô ấy không giây phút nào anh không nhớ đến em. Anh không muốn dối lòng thêm nữa.
Vy cười khểnh: Anh đang cố nói với tôi mình là đồ hèn, thì ra suốt 2 năm yêu nhau, anh luôn bị lung lay vì nhiều thứ, bây giờ anh lại đang cố nói với tôi, bây giờ chúng ta đã phù hợp hơn xưa ư? Còn cô bạn gái hiện tại của anh, anh sẽ lại tìm lý do gì đủ chính đáng để chia tay cô ấy? Xin lỗi, khẩu vị của tôi đã khác xưa rồi?
Nói rồi Vy đứng lên và bước vội đi, Cường vò đầu bực tức, châm điếu thuốc hút một hơi dài rồi nhả khói.
Vy tức tối bước đi, vừa bực vừa thầm nghĩ “đúng là mất công mặc đẹp, không thể nào chịu nổi, thì ra anh ta đá mình chỉ vì bạn bè, gia đình anh ta thấy mình với anh không phù hợp”
Vừa tức tối Vy vừa cắm chìa khóa nổ máy xe. Nhưng đúng là “anh bạn” cũ hôm nay lại trở mặt, đúng lúc bực tức nó lại trêu tức Vy, thế nào cũng không chịu nổ máy. Vy tức tối đá vào cái xe mấy cái.
- Em đá nó đau thế, nổ thế quái nào được, tránh ra xem nào.
Vy quay lại thì ra là Hải, mà anh ta chui từ cái xó xỉnh nào ra thế không biết, cực chẳng đã, Vy phải lùi ra để Hải thử.
Nhưng đúng là cái xe phản chủ không đúng lúc, đúng chỗ gì- Vy nghĩ bụng. Hải vừa đề cái, xe nổ máy ngon lành, Hải vít tay ga rú ầm lên, rồi rút chìa khóa ra đưa cho Vy.
Vy không nói gì, ngồi lên xe, cầm chìa khóa từ tay Hải và nổ máy, nhưng đúng là nó cố tình vào hùa với Hải trêu tức Vy,Vy không sao nổ máy cho được. Cô tức tối, còn Hải đứng bên cạnh cười khoái chí.
Hải vẫy tay, tên đàn ông hôm đó lại gần, Hải rút chìa khóa xe ra đưa cho gã và nói:
- Cậu cầm lấy mang xe đi bảo dưỡng chu đáo cho chị Anh Vy nhé.
Nói rồi Hải bước đi, Vy tức tối nói với theo: Này, anh kia..
Hải vẫn bước đi nhưng cũng nói vọng lại: Nhanh chân lên một tý, anh cho em đi nhờ
Vy tức tối nhưng đành miễn cưỡng bước theo sau:
Hải ngồi lên xe, khóa dây an toàn rồi liếc nhìn Vy qua gương và tủm tỉm cười:
- Bị bồ đá hả? Vy lườm Hải không đáp lời
- Nhìn em tức giận lại xinh hơn đấy, mà thằng đó là thằng nào mà dám chọc vào tổ ong bò vẽ thế?
- Anh còn nói nữa tôi xuống xe đấy.
- Ngồi cạnh đàn ông đẹp trai thế này mà sao không khí căng quá thế?
- Tôi không mắc bệnh háo sắc, Vy đáp lại với giọng bực tức.
- Em vẫn cục cằn với đàn ông thế hả? Thảo nào mà nó đá không thương tiếc.
Vy không nói gì, quay mặt đi nhắm liền mắt lại.
Hải với người sang cài dây an toàn cho Vy, Vy mở mắt, nhìn Hải, Hải cũng mở to mắt nhìn Vy, bốn mắt nhìn nhau. Rồi Vy lên tiếng:
- Cài xong rồi đấy.
Hải không rời khỏi vị trí, thậm chí còn áp sát mặt vào Vy hơn và nói giọng nghiêm trọng:
- Em mà nói thêm gì nữa là anh không kìm chế được đâu
- Anh định làm gì? Vy không chịu kém cạnh
- Chưa biết, nói rồi Hải lại áp sát Vy hơn nữa.
- Định hôn tôi chắc
- Em đừng có mơ- Hải nổ máy và lái xe đi.
Hết Phần 3
Mời các bạn đón đọc phần 4 của câu chuyện vào thứ 4 ngày 28/6 trên 2sao- Yêu
Hoàng Anh
Theo Vietnaamnet
-
2 phút trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
5 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
13 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.