Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần cuối)

Nói rồi Hải choàng tay ôm chặt lấy Vy, còn Vy khẽ ngả đầu tựa vào vai Hải. Trong lòng cô thấy ấm áp lạ lùng.

Vy biết rằng đây chính là thứ tình yêu cô tìm kiếm bấy lâu.

Hôm nay là ngày báo chí Việt Nam, buổi chiều tan sở sớm, Vy bước vội xuống sảnh tầng một thìđột nhiên Cường bước đến,như đã chờ cô từ bao giờ. Hắn đưa cho Vy bó hoa hồng gai, ngày trước Vy vẫn thích hoa hồng gai, thơm nhẹ dịu và đẹp tự nhiên.

- Sao anh lại ở đây?

- Chúc mừng em, nhân ngày nhà báo Việt Nam. Cường nói rồi đưa bó hoa về phía Vy

Không muốn nhận bó hoa của Cường, nhưng không thể cứ đứng im đó và để Cường đưa bó hoa như vậy nên Vy gượng gạo cầm bó hoa rồi nói :

- Vâng, cảm ơn anh

Nhưng, Vy ngập ngừng …

Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần cuối)-1

- Mình đến nhà bác Hoa thăm Yến nhé, hôm nay bác Hoa có gọi nhắn anh đưa em cùng đến ăn tối. Yến nói lâu không gặp, nhớ em đấy.

Cường vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại réo, Vy bắt máy: “Em Yến đây, tối nay chị qua ăn tối với em nhé. Em có việc muốn hỏi ý kiến chị” .

Vy ầm ừ nhận lời rồi tắt máy.

- Em gửi xe ở cơ quan đi, giờ tắc đường lắm, anh chở nhé. Nói rồi Cường ấn cái mũ bảo hiểm vào tay Vy

- Em sẽ đến thăm Yến sau, em nghĩ chúng ta không nên đi cùng nhau

Nói rồi Vy bước đi, Cường chạy theo kéo tay Vy lại thì có tiếng nói lớn phía sau:

Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần cuối)-2

- Tôi đã bảo anh bỏ tay cô ấy ra rồi cơ mà?

Hải nói rồi tiến lại gần, Vy buông tay ra khỏi Cường. Hải cầm bó hoa từ tay Vy ấn lại vào tay Cường rồi nói:

- Anh câm lấy, từ giờ đừng làm phiền bạn gái tôi nữa, tôi cảnh báo anh rồi đấy.

Rồi Hải kéo Vy đi ra xe và chạy thẳng tới nơi mà lần đầu tiên Hải đưa Vy đến. Trên đường đi, Hải không nói câu gì, Vy chốc chốc lại quay sang nhìn Hải, nhưng anh vờ như không để ý và tiếp tục lái xe đi. Vừa đến nơi, Hải đã cau có nhìn Vy rồi liên tiếp đặt câu hỏi.

- Giờ thì em nói đi? Anh ta là ai?

- Không là ai cả, chỉ là một người bạn cũ

- Bạn cũ, mà lại căng thẳng đến thế

- Anh ấy làm công an thành phố, đã giúp em vài việc, đơn giản vậy thôi.

- Thế chuyện tối hôm trước thì sao?

- Tối hôm trước chỉ là vô tình, anh đang tra khảo em đấy à?

- Thế hôm nay cũng là vô tình chắc, anh không nghĩ nó là khẩu vị của em? Lại còn bó hoa rẻ tiền ấy nữa.

- Rẻ tiền? Còn anh, anh sẽ cho em bó hoa đắt tiền hơn chăng, anh nghĩ em cần những thứ đắt tiền ấy? Anh nghĩ em thiếu những thứ ấy?

Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần cuối)-3

Nói rồi Vy bước đi để mặc Hải đứng đó bực tức đá mạnh vào thành xe liên tiếp.

Trời mưa, Vy ướt như chuột lột khi về đến nhà. Dính mưa nên chiều hôm ấy Vy sốt cao. Hải liên tục gọi điện nhưng Vy tắt máy, nằm bẹp ở nhà, chỉ có chị giúp việc bởi bố mẹ và anh trai về quê chuẩn bị cho lễ mừng thọ bà , Vy có việc bận nên hẹn sẽ về sau. Sáng sớm đã có chuông cửa, chị giúp việc chạy ra đon đả khi nhìn thấy Hải

- Chào cậu, cậu Quân về quê từ sớm hôm qua

- Vy có nhà không chị?

- Cô Vy sốt từ chiều qua, mà không chịu ăn gì, sớm nay vẫn ngủ, tôi chưa dám đánh thức

- Tôi lên gặp Vy một chút, chị không phiền chứ?

Chị giúp việc khá bất ngờ, nhưng cũng mở cổng để Hải vào trong

- Để tôi lên gọi cô Vy dậy rồi cậu nói giúp tôi nói để cô ây ăn ít cháo, từ chiều qua đến giờ cô ấy chưa chịu ăn gì. Lại dặn tôi không được nói cho ông bà và cậu Quân biết.

- Không cần đâu, để tôi mang lên, nói rồi Hải cầm bát cháo từ tay chị giúp việc đưa.

- Phòng cô Vy trên tầng 2 bên tay phải cậu nhé.

Hải vừa bước từng bước nhẹ lên tầng 2, vừa gật gật cái đầu.

Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần cuối)-4

Phòng tầng 2 bên tay phải, Hải khẽ mở cửa bước vào. Đặt bát cháo xuống bàn, Hải nhìn một lượt khắp căn phòng rồi bước lại phía giường Vy, kéo sát ghế ngồi bên cạnh rồi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Vy. 

- Anh, sao anh lại ở đây? Vy tỉnh dậy, uể oải hỏi Hải

- Em dậy rồi à? Anh xin lỗi, sao em  ốm mà không cho anh biết?

- Vy không nói gì, chảy nước mắt vì tủi thân

- Em sao thế, anh xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với em, tại anh  ghen vô lý, tại anh không hiểu em. Quân kể hết cho anh nghe về tên cảnh sát đó rồi; Sao em khóc?

Vy quoay mặt đi, Hải sát lại gần hơn lấy tay lau nước mắt cho Vy.

- Anh xin lỗi, em biết đấy, anh lớn lên trong gia đình khá giả, quen mọi thứ đều theo ý mình, anh sẽ thay đổi. Từ nay anh không dám làm em giận nữa.

Vy im lặng không nói gì, cứ sụt sịt như thế. Hải nhìn chăm chú rồi ngó sát vào mặt Vy hỏi

- Hôm qua ốm không tắm đúng không?

- Sao anh biết?

- Không tắm nên nhìn em xinh hơn đấy.

- Anh, anh hứa thế rồi.

- Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Anh muốn làm em vui hơn thôi mà.

Nói rồi, Hải chạy lại bưng bát cháo lấy thìa thổi rồi bón cho Vy.

- Em ăn đi, còn uống thuốc chứ. 

Bụng đói meo, Vy ngoan ngoãn ăn hết bát cháo Hải xúc cho, đúng là tinh thần thoải mái, ăn ngon hơn hẳn. 

- Thế có phải ngoan không, Hải nói rồi thơm chút 1 cái vào môi Vy.

- Anh đừng có mà lợi dụng nhé. 

- Có biết hôm nay môi em có vị gì không?

Vy nheo mắt: Vị cháo chứ gì?

- Không, vị sáng chưa đánh răng!

- Anh..

- Nhưng mà thơm lắm, yên tâm… Hải cười nhìn Vy âu yếm

- Mình cưới đi?

- Cưới á, Vy nhìn Hải đầy kinh ngạc.

Sao? Chưa muốn lấy chồng à, tiểu thư của tôi ơi? Em đầu hai đít chơi vơi rồi đấy? Nói rồi Hải choàng tay ôm chặt lấy Vy, còn Vy khẽ ngả đầu tựa vào vai Hải. Trong lòng cô thấy ấm áp lạ lùng, Vy biết rằng đây chính là thứ tình yêu cô tìm kiếm bấy lâu.

 

Hoàng Anh 
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nga-vao-vong-tay-nguoi-dan-ong-moi-phan-cuoi-n-127980.html

truyện ngôn tình hạnh phúc hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao