Ngày nào cũng bưng nước rửa chân cho vợ, vậy mà vẫn bị… ‘cắm sừng’
Đến bây giờ, tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay, làm cảnh "gà trống nuôi con" mà luôn nghĩ, có lẽ do duyên chưa tới, tôi phải chấp nhận số phận này.
Nghe như một câu chuyện tưởng tượng ra, không có trong đời sống thực tế, nhưng đó lại là câu chuyện thực của cuộc đời tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay, làm cảnh "gà trống nuôi con" mà luôn nghĩ, có lẽ do duyên chưa tới, tôi phải chấp nhận số phận này.
Yêu người con gái xinh đẹp, tôi tự hào vì mình có được tấm chân tình của nàng trong khi bao gã đàn ông khác xun xoe tán tỉnh. Chẳng thua kém những kẻ khác, tôi cũng là một người có tài, có công việc thu nhập cao, có ngoại hình. So với nàng thì chúng tôi đúng là "đôi lứa xứng đôi".
Ai cũng ca ngợi hết lời cuộc hôn nhân hạnh phúc. Màn cầu hôn lãng mạn tôi dành cho nàng khiến bao người phải ngợi ca. Cho đến ngày… tôi phát hiện sự thật hãi hùng sau hơn 3 năm chung sống.
Ai cũng ca ngợi hết lời cuộc hôn nhân hạnh phúc. Màn cầu hôn lãng mạn tôi dành cho làng khiến cả báo chí phải ngợi ca. (ảnh minh họa)
Vợ luôn cho tôi cảm giác được yên tâm khi chúng tôi ở bên cạnh nhau. Tôi yêu thương cô ấy không thể dùng lời nào để nói hết. Tình cảm ấy chúng tôi trân trọng khi ở bên cạnh nhau. Lúc khó khăn, giận hờn cũng cố gắng hiểu cho nhau để không ai phải buồn.
Cô ấy nói tôi là người chồng tốt nhất mà cô ấy lấy được. Không những đi làm, kiếm tiền, lo cho vợ con, tối về, tôi còn lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, thậm chí phơi quần áo giúp vợ.
Lúc vợ chăm con, bế con, cho con bú, tôi cắt móng chân cho vợ. Có khi vợ mệt, tôi còn phải lấy nước ấm ngâm gừng để cho vợ ngâm chân. Tôi chưa từng nề hà bất cứ việc gì kể cả là việc mà chỉ có đàn bà hay làm.
Tôi âm thầm là một người chồng tốt, yêu chiều vợ hết mực, hi vọng sống bên cạnh tôi cô ấy sẽ thấy được hạnh phúc, giống như bà hoàng vậy… Thế mà…
Ở bên tôi, cô ấy thực sự giống như bà hoàng. Nhưng ngần ấy thứ chưa đủ, cô ấy muốn ngã vào vòng tay trai trẻ, được chiều chuộng theo một cách khách chứ không phải người chồng hết mực vì mình, mình muốn gì có nấy. (ảnh minh họa)
Có lẽ khi con người ta quá đủ đầy, họ thường muốn làm những điều đột phát. Khi tình yêu của tôi dành cho vợ quá nhiều, cô ấy cảm thấy không còn mong chờ gì nữa và muốn đi tìm cái lạ.
Tôi đã chết đứng khi hay tin vợ ngoại tình. Hàng xóm nói, người này nói, người kia nói, còn chụp cả ảnh gửi cho tôi, tôi cũng không dám tin đó là sự thật. Vì tôi nghĩ, có người chồng nào chăm sóc vợ tốt hơn tôi. Nếu không phải là tôi, không ai có thể làm cho cô ấy những điều đó.
Ở bên tôi, cô ấy thực sự giống như bà hoàng. Nhưng ngần ấy thứ chưa đủ, cô ấy muốn ngã vào vòng tay trai trẻ, được chiều chuộng theo một cách khác chứ không phải người chồng hết mực vì mình, mình muốn gì có nấy.
Tôi đã chết đứng khi hay tin vợ ngoại tình. Hàng xóm nói, người này nói, người kia nói, còn chụp cả ảnh gửi cho tôi, tôi cũng không dám tin đó là sự thật. (ảnh minh họa)
Đàn bà thật là khó hiểu và đáng sợ. Tôi lại nghĩ đến câu chuyện của chàng diễn viên nổi tiếng nọ và người vợ đã qua thẩm mỹ mà anh si mê điên dại, yêu hết lòng hết dạ. Một người chồng đẹp trai, tiền đồ sáng lạn, một người đàn ông hết mực vì vợ như anh ấy mà còn bị vợ cắm sừng, huống chi tôi.
Phải chăng, đàn bà chán được đàn ông chiều như nữ hoàng? Hay phải chăng khi con người ta quá đầy đủ, họ lại muốn có được những thứ mới mẻ hơn?
Tôi sẽ dứt tình và sẽ quyết định ly hôn. Đàn ông như tôi đã hết lòng vì vợ sẽ không cho phép người đàn bà đó phụ mình, ngoại tình trắng trợn trước mặt mình. Tôi tin, cô ấy sẽ không thể tìm được ai tử tế với mình hơn cô ấy. Nhưng cũng có thể, người tử tế không hợp với cô ấy chăng?
Theo Khám phá
-
3 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước