Nghe lén cú điện thoại, tôi phát hiện lí do chồng đẹp trai chịu lấy người xấu như tôi
Tôi đã tin đó là vì tình yêu, cho tới khi tôi nghe lén được cuộc điện thoại chồng gọi cho tình cũ. Thì ra đằng sau cái quyết định cưới tôi là cả một toan tính đáng khinh bỉ.
Hiện tại, tôi đang có bầu được 7 tháng. Niềm hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng của tôi bỗng dưng vụn vỡ khi tôi phát hiện ra bộ mặt thật của người chồng mà tôi yêu thương.
Tôi đớn đau, oán hận, tại sao mọi thứ lại có thể phũ phãng với tôi đến thế? Tôi đã yêu anh chân thành, vậy mà đáp lại, tình cảm anh dành cho tôi chỉ là một sự lợi dụng không hơn không kém.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố mẹ sinh được 2 con, tôi là con gái út. Chẳng hiểu sao, cả nhà tôi ai cũng ưa nhìn, thậm chí mẹ tôi còn rất xinh đẹp, vậy mà chỉ duy nhất có mình tôi là xấu xí.
Vẻ ngoài của tôi chẳng giống một tiểu thư con nhà giàu chút nào. Tôi có gương mặt thô kệch, không dịu dàng nữ tính. Tôi cũng buồn lòng vì ngoại hình của mình nhiều lắm.
Tôi có gương mặt thô kệch, không dịu dàng nữ tính. Tôi cũng buồn lòng vì ngoại hình của mình nhiều lắm. (Ảnh minh họa)
Ông trời run rủi thế nào để tôi gặp anh. Phải nói thật là tôi thích anh ngay từ đầu bởi anh đẹp trai, ăn nói có duyên. Nhưng tôi cũng không dám tiến xa vì tôi mặc cảm ngoại hình của mình. Một điều khá bất ngờ là chính anh quay ra tán tôi. Chỉ khoảng hơn nửa năm là chúng tôi kết hôn.
Cưới xong tôi được bố mẹ cho nhà riêng để ở vì anh ở quê, không có nhà cửa trên này. Thương tôi thiệt thòi nên bố mẹ lại càng bù đắp. Mặc dù có vài lời đàm tiếu về sự khác biệt giữa chúng tôi nhưng thấy chồng vẫn vui vẻ, tình cảm, tôi lại thấy an lòng hơn phần nào. Rồi tôi có bầu, cả gia đình hân hoan lắm.
Tôi đã cứ tin chồng yêu mình, yêu nhân cách của mình nên không màng tới ngoại hình (giống như lời anh nói). Chỉ tới khi tôi nghe cuộc điện thoại anh nói chuyện cùng tình cũ, tôi mới vỡ lẽ…
Chỉ tới khi tôi nghe cuộc điện thoại anh nói chuyện cùng tình cũ, tôi mới vỡ lẽ… anh lấy mình chỉ để lợi dụng (Ảnh minh họa)
Câu chuyện rất dài dù không nghe được trọn vẹn nhưng tôi đủ hiểu tất cả. Người cũ của anh đi học nước ngoài về. Cô ta trách cứ anh đã không chờ đợi. Tôi buồn nhưng vẫn cố nghe cho hết câu chuyện.
Và rồi những lời anh nói khiến tôi chết lặng: “Anh xin lỗi nhưng anh phải lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy xấu lắm, còn lâu mới được bằng em. Nhưng bù lại nhà cô ấy giàu, bố mẹ lại có tiền. Chỉ có lấy cô ấy thì đời anh mới khá lên được.
Bố mẹ vợ chỉ cần anh thích gì là đáp ứng hết vì họ hiểu con họ thua kém chồng. Hơn nữa, anh… muốn lấy vợ xấu để cô ấy không bao giờ cắm sừng lên đầu anh được. Phụ nữ xấu như thế ra ngoài làm gì có ai thèm ngó ngàng, anh không phải lo giữ…”.
Từng lời chồng tôi nói như trăm ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Anh chẳng những lợi dụng tôi mà còn rất coi thường. Trong anh hoàn toàn không có một chút tình yêu nào cho tôi cả.
Trong anh hoàn toàn không có một chút tình yêu nào cho tôi cả. (Ảnh minh họa)
Từ hôm nghe được câu chuyện đó đến giờ, tôi sống như trên mây. Tôi tự hỏi mình nên làm gì? Thực lòng tôi đau đớn nhưng cũng không muốn hôn nhân đổ vỡ. Dù sao giờ anh cũng ở bên tôi, chấp nhận tôi. Giờ tôi làm bung bét lên, ly hôn, cả tôi và anh chẳng được gì.
Nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi quyết định bơ đi mà sống. Tôi mặc kệ hết lí do anh lấy tôi là gì, mặc kệ cả việc anh lợi dụng tôi, lợi dụng bố mẹ tôi. Chỉ cần anh vẫn là chồng, vẫn đồng ý vun vén vào cái gia đình này là được.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.