Nghịch đồ chơi lạ làm phát nổ, bé 9 tuổi bị dập 2 bàn tay

Đi học về, nhặt được đồ chơi có 2 dây điện, Long đem về nối vào cục pin điện thoại thì không may phát nổ khiến bé bị dập nát 2 bàn tay, đa chấn thương.

Tối 14/9, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tiếp nhận cấp cứu cho cháu bé Chu Văn Bảo Long (9 tuổi, trú xóm 1 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), bị đa chấn thương ở người, mặt, đùi, 2 tay do 1 vụ nổ gây ra.

Theo người nhà cháu bé, khoảng 17h chiều 14/9, Long đi học về ngang qua bãi biển (nhà sát biển) thì nhặt được 1 đồ vật lạ to bằng nắm tay và có 2 dây điện lòi ra.

 Cháu Long lúc mới vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Cháu Long lúc mới vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Vì thường ngày Long hay lấy cục pin điện thoại để gắn vào mô tơ chơi nên khi nhặt được đồ vật lạ, cháu bé liền đưa về nhà gắn vào pin để xem. Khi vừa gắn 2 dây điện vào pin, đồ vật lạ này bất ngờ phát nổ lớn.

Vụ nổ đã khiến Long bị dập nát 2 bàn tay. Phần mặt, đầu của bé bị các mảnh vỡ găm vào sâu trong da. Đặc biệt, ở phần đùi cháu bé do tiếp xúc gần với vụ nổ nên bị thương rất nặng, đứt động mạch khiến máu chảy nhiều, khó cầm.

Nghe tiếng nổ lớn, người nhà lập tức chạy đến đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh và chuyển ra Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An ngay trong đêm.

Vụ nổ đã khiến cháu Long bị dập nát 2 bàn tay.
Vụ nổ đã khiến cháu Long bị dập nát 2 bàn tay.

Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, làm các xét nghiệm, cháu Long đã lập tức được các bác sĩ đưa vào phòng mổ để nối động mạch và gắp các dị vật ra ngoài.

Lúc đó, tôi đang ngồi ở gần, thấy cháu ngồi quay lưng lại trước mặt chơi đồ chơi gì vừa nhặt được, nhưng tôi không thấy rõ.

Bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ to như lựu đạn, khiến thằng Long ngã ngửa người ra, máu chảy khắp tay, người”, ông Thông (bác của Long) chia sẻ.

 Riêng ở đùi 2 chân của cháu bé bị đứt động mạch, khó cầm máu nên sau đó đã được các bác sĩ đưa vào phẫu thuật.

Riêng ở đùi 2 chân của cháu bé bị đứt động mạch, khó cầm máu nên sau đó đã được các bác sĩ đưa vào phẫu thuật.

Được biết, Long là con út trong gia đình có 4 chị em.

Mẹ Long là chị Hoàng Thị Bốn bị ung thư nhiều năm nay, vừa đi điều trị tia phóng xạ ngoài bệnh viện K (Hà Nội) về và đang điều trị tại nhà. Riêng người bố là Chu Văn Bốn bị khuyết tật thọt chân do trong 1 lần đi lặn biển bị nước ép.

Hiện tại, cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và nghề biển của anh Bốn nên cuộc sống khá khó khăn.

Hiện tại, cháu Long vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An theo dõi điều trị vết thương ở hai tay.

 Người thân của Long vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ kinh hoàng.

Người thân của Long vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ kinh hoàng.


                                                                                                                  Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao