Ngoại tình còn đem tiền của vợ cho gái, chồng xin tha thứ nhưng sau lưng vẫn nói yêu bồ
Chỉ đến khi phát hiện ra sự việc người vợ mới ngã ngửa mình đã bị “cắm sừng” từ trước khi cưới, thậm chí chồng còn lấy một khoản tiền không hề nhỏ đi cho bồ.
Chuyện ngoại tình xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội, một trong số đó đã dẫn đến những vụ đánh ghen kinh hoàng khiến nhiều người sợ hãi. Thế nhưng, dường như người trong cuộc chẳng hề mảy may suy nghĩ bởi bằng cách này hay cách khác họ vẫn tìm mọi cách che giấu cho việc làm sai trái của mình.
Điển hình câu chuyện của người vợ có nickname Linh L. dưới đây. Chung sống với nhau được một thời gian dài chị mới phát hiện mình bị lừa dối. Thậm chí, chồng chị còn ngụy trang bằng hình ảnh người chồng mẫu mực, yêu vợ thương con. Nhưng sau lưng lại âm thầm “cắm sừng” vợ.
Dòng tâm sự của người vợ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Tin nhắn xin lỗi vợ nhưng vẫn tha thiết yêu bồ. Ảnh chụp màn hình
Theo như lời chia sẻ của Linh L., chồng chị là mẫu đàn ông điển hình khi không thuốc lá, rượu, bia, cờ bạc, thậm chí thường nịnh nọt vợ và nhắn những lời yêu thương. Trong mắt mọi người, chồng của Linh L. là người đàn ông tuyệt vời. “Vậy mà em đã bị cắm sừng mấy năm, trước cả khi cưới và anh ấy mang 1 đống tiền công sức của em làm được cho gái, số tiền này em đảm bảo có những người mơ không được”.
Đến khi sự việc bị phát giác, Linh L. gọi điện nói chuyện với cô bồ, còn anh chồng thì nhắn tin cầu xin vợ tha thứ. Anh ta nói rằng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này một lần nữa. Thế nhưng, bất ngờ hơn khi cô bồ gửi đoạn tin nhắn cho Linh L. xem, anh chồng lại nói rằng vẫn yêu bồ tha thiết: “Dù sao anh với vợ cũng hết rồi em tha thứ hay không tùy em, còn tình cảm anh dành cho em là thật, không phải lừa dối, chỉ là nó không đúng lúc thôi”.
Quá đau đớn trước sự 2 mặt của người từng đầu gối tay ấp, Linh L. chọn cách im lặng, bế con đi ngay trong chiều tối hôm đó.
Ngay khi được đăng tải, câu chuyện của người vợ trẻ đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Đa phần các ý kiến đều tỏ ra phẫn nộ trước chiêu ngoại tình hết sức tinh vi, đồng thời, không ít người cho rằng chính vì “đóng mác” người đàn ông của gia đình nên anh chồng đã dễ dàng qua mặt được vợ bao nhiêu năm nay. Thậm chí, đến lúc gia đình rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé vẫn tiếp tục “bắt cá hai tay”.
Thành viên có nick Linh An cho rằng: “Lâu nay đàn ông mà cứ tỏ ra yêu chiều vợ thái quá, thích thể hiện tình cảm với vợ thì nên xem lại. Ví dụ như anh chồng trong câu chuyện này, anh ta được nhiều người ngưỡng mộ nhưng thực ra chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho kẻ ti tiện mà thôi. May mắn là chị đã phát hiện ra sự thật. Với người đàn ông mà đến khi biết mình sai vẫn không chịu từ bỏ vợ hay bồ thì không đáng để chung sống”.
Đồng quan điểm, thành viên có nickname Nguyễn Anh cũng cho rằng: “Đọc tin nhắn anh ta nhắn cho 2 người mà không nhận ra luôn, anh này không phải dạng vừa đâu, làm sao có thể nhận ra với hai cách nói chuyện khác một trời một vực này được, nên chị vợ bị lừa cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với những người đã có kế hoạch dối trá tinh vi thì chắc gì thôi cô này đã không có cô khác. Sống cùng chỉ thêm mệt mỏi mà thôi”.
Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng việc bà mẹ trẻ bế con đi lúc trời nổi dông nên con ốm sốt cũng hơi cảm tính, vội vàng. “Dẫu biết chị đang buồn, không muốn nhìn mặt người đàn ông ấy nhưng cũng nên nghĩ vì con. Chị hãy cứ bình tĩnh suy nghĩ về cuộc hôn nhân này rồi hãy quyết định mọi chuyện”.
Hiện, dòng tâm sự được viết trong đêm của người vợ trẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cư dân mạng. Và tình huống này cũng viết tiếp vào danh sách một nghìn lẻ một chuyện ngoại tình không ai ngờ thời nay.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước