Người bố khóc nghẹn khi con trai ở Nhật về ăn Tết
Xa nhà 6 năm để sang Nhật làm việc, chàng trai Văn Hùng khiến cả gia đình vỡ òa khi bất ngờ trở về quê ăn Tết.
Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai và người bố ôm chầm lấy nhau rồi òa khóc khiến cộng đồng mạng xúc động.
Chủ nhân đoạn clip, anh Phạm Văn Hùng (quê tại tỉnh Vĩnh Long). Được biết, sự việc được gia đình anh Hùng ghi lại cách đây khoảng 2 tuần, ngày anh về nhà sau 6 năm bôn ba ở Nhật Bản.
Khoảnh khắc đoàn tụ vỡ òa khiến cộng đồng mạng xúc động (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).
"Lần này ba bị bệnh phải nằm viện nên tôi quyết định gom góp tiền để quay về nhà, phụ mẹ chăm ba, đồng thời đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết. Ở bên Nhật, nhiều lúc tôi cũng muốn về nhà lắm nhưng dịch bệnh, công việc bận rộn khiến tôi không thể về được", anh Hùng nói.
Chàng trai trải lòng rằng, 6 năm là khoảng thời gian dài mà anh phải chịu đựng nỗi nhớ quê nhà. Mỗi dịp Tết đến, cảm giác nhớ nhà trong Hùng lại tăng lên gấp bội.
Chàng trai cho hay thời gian đầu mới sang Nhật, anh chưa làm quen với sự khác biệt về văn hóa ở đất nước này. Nhật Bản cũng không phải đất nước tổ chức Tết Nguyên đán như Việt Nam.
"Tết ở một đất nước xa lạ, tôi chỉ lủi thủi một mình, đi làm đến tối muộn mới về nhà. Nhiều lúc thấy tủi thân lắm nhưng không dám gọi điện về nhà khóc với ba mẹ. Đêm giao thừa thì tôi cũng chỉ gọi điện về chúc Tết, hỏi thăm gia đình thôi", Hùng bộc bạch.
Khoảnh khắc vừa gặp lại gia đình sau nhiều năm xa cách, Hùng bộc bạch rằng bản thân không kiềm nổi sự xúc động. Anh chạy ngay tới chỗ ba và ôm chầm lấy ông, sau đó cả hai cùng òa khóc.
Trước đó, Hùng chỉ thông báo tin mình về nhà cho người chị gái. Anh cũng nhờ chị giấu tin này với ba mẹ để tạo bất ngờ cho ông bà.
"Gặp lại ba mẹ ở ngoài đời thật, không phải qua màn hình điện thoại nữa, tôi thấy rất hạnh phúc. Ba mẹ đã già rồi, tôi sợ sẽ không còn nhiều cơ hội ở bên cạnh họ nữa nên bất chấp mọi thứ quay trở về nhà", anh chia sẻ.
Được biết, Hùng đã lên kế hoạch về quê trước 1 năm để xin phép và dành ra nhiều ngày để đóng gói hành lí.
2 tuần qua, Hùng đã cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, mua bánh, mứt để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Sắp tới, Hùng dự định sẽ tìm một công việc tạm thời ở Việt Nam để ở lại phụ mẹ chăm sóc ba cho đến khi sức khỏe của ông hồi phục rồi mới quay trở lại Nhật Bản.
Theo Dân Trí
-
0 phút trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
4 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
10 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
21 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước