Người dân lập bàn thờ bên đường tiễn biệt ông Sáu Khải

Hàng nghìn người dân TP HCM đứng hai bên đường lập ban thờ nơi đoàn xe chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.


Từ sáng sớm 22/3, hàng nghìn người dân Sài Gòn đổ ra các tuyến đường linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đi qua, để tiễn đưa ông về quê mẹ Củ Chi.


7h30 sáng 22/3, Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chính thức bắt đầu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu.


Trong giây phút vĩnh biệt, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: "Tiễn đưa anh Sáu Khải về cõi vĩnh hằng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, vì một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh. Hình ảnh cống hiến của anh mãi mãi in đậm trong tâm trí chúng tôi".


8h, lễ di quan nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chính thức bắt đầu. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có mặt hai bên linh cữu để tiễn người đồng chí của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.


Linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được phủ quốc kỳ.


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng lên xe để đi cùng với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong hành trình cuối cùng trở về quê mẹ Củ Chi.


Đoàn xe rời Hội trường Thống Nhất lúc hơn 8h30.


Hai bên đường, các chiến sĩ cảnh sát giao thông chào vĩnh biệt khi đoàn xe đi qua.


Các em học sinh trường THCS Trường Chinh, quận Tân Bình mang trên tay những bông hoa hồng trắng để từ biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.


Linh xa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trên cầu vợt Hoàng Hoa Thám, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.


Cùng lúc đó, người dân xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi lập ban thờ bên đường đón đoàn xe chở linh cữu nguyên Thủ tướng đi qua.


Họ căng băng rôn, đứng dọc bên đường chờ đợi đoàn xe tới.


Ông Nguyễn Văn Trường, người dân ở xã Phú Hòa Đông mang theo di ảnh nguyên Thủ tướng ra quốc lộ 22 đứng chờ đoàn xe rất lâu.


Bà Tư Điểm, người dân xã Tân Thông Hội rơi nước mắt khi nhắc tới bác Sáu. Bà cho biết cả 2 người con đều được bác Khải hỗ trợ tiền học đại học. Bà ở đây đứng chờ đoàn xe rước linh cữu từ lúc 6h sáng.


Ông Lê Bảy, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội là hàng xóm gần nhà bác Sáu Khải đã đứng giữa nắng chờ đợi.


Đoàn xe đi qua đình Tân Thông Hội, nơi ông Sáu Khải trước kia thường hay tới thưởng trà.


Người dân tập trung trước đường gần nhà nguyên Thủ tướng để xem lễ an táng qua màn hình.

Theo Zing


nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tin tức mới nhất