Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông

Hà Nội bước vào đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm nay, trong khi nhiều người ngại ra đường thì những lao động nghèo vẫn oằn mình trên từng tuyến phố để mưu sinh.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-1
Đêm 13/11 rạng sáng 14/11 là thời điểm rét nhất trong đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm nay, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội giảm còn 15 độ C. Trong đêm giá lạnh, nhiều người vẫn cần mẫn làm việc bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-2
Khoảng 23h, những người lao động nghèo vẫn oằn mình trên những chiếc xe đạp, gánh hàng rong, bám trụ tại từng con đường, ngõ phố. Công việc của họ bắt đầu từ 15h và kết thúc lúc 2-3h sáng hôm sau.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-3
Những công nhân vệ sinh môi trường âm thầm làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-4
Họ miệt mài quét dọn đường phố ngập rác sau mỗi trận mưa.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-5
Bà Như (51 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội), công nhân môi trường quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Công việc của tôi bắt đầu từ 16h30 và kết thúc vào 2h sáng. Thời tiết lạnh như này, công việc của tôi càng khó khăn, vất vả, nhất là vào những hôm trời mưa, rác dính xuống đường rất khó quét. Tôi mặc áo mưa nhưng vẫn không thể tránh được ướt. Khi làm mồ hôi ra nhiều cộng với ngấm nước mưa nên rất buốt, nhưng đây là nghề mưu sinh nên vẫn phải cố gắng làm”.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-6
Giữa trời gió rét, những xe hàng rong, xe ve chai vẫn di chuyển qua khắp các con phố Hà Nội.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-7
Một phụ nữ bán bò bía lang thang trên các tuyến phố, hy vọng bán được hết hàng để về nhà sớm.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-8
“Tôi lên Hà Nội được hơn 20 năm, lúc trước tôi có làm nghề khác nhưng do đặc thù công việc cần có sức khỏe nên tôi đã nghỉ việc. Sau đó, tôi chuyển sang bán bò bía. Hàng ngày tôi đi bán hàng lúc 3h chiều và về nhà lúc 1-2h sáng. Hôm nay trời mưa và lạnh nên 5h chiều tôi mới đi làm, mong bán hết hàng sớm để được về sớm hơn”, bà Nguyệt (quê ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) bán bò bía tại khu vực Nhà hát Lớn chia sẻ.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-9
Những người nhặt ve chai vẫn miệt mài kiếm sống mặc trời giá lạnh.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-10
Sau một ngày làm việc, những người lao động nghèo ngồi tụ lại với nhau chuyện trò để có thêm chút hơi ấm, cùng nhau vượt qua đêm lạnh.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-11
Họ chọn cho mình những điểm khuất gió để nghỉ ngơi.

Người lao động nghèo vật lộn mưu sinh trong đêm giá rét đầu Đông-12
Trong lúc chờ khách, các tài xế xe ôm công nghệ đốt lửa sưởi ấm để xua tan cái rét đầu Đông.

Theo VTC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/nguoi-lao-dong-ngheo-vat-lon-muu-sinh-trong-dem-gia-ret-dau-dong-ar833873.html

người lao động mưu sinh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao