Người phụ nữ đi đòi nợ bị phóng hỏa, bỏng nặng

Mâu thuẫn với người đi đòi tiền, anh Minh được cho đã châm lửa đốt khiến nạn nhân thành "ngọn đuốc sống", phải nhập viện cấp cứu.

Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, tối 1/11, chị N.T.K.T. (34 tuổi, ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) đến quán sửa xe máy của anh Kiều Thanh Minh (41 tuổi, ngụ cùng xã) để đòi 20 triệu đồng đã cho vay nhiều tháng trước.

Do không lấy được tiền nên hai bên cự cãi lớn tiếng. Lúc này, anh Minh đang ngồi sửa xe liền lấy bình xăng ném xuống nền gạch. Xăng chảy ra, văng vào quần, áo của chị T. đang mặc.

Chủ tiệm bật lửa châm vào chỗ xăng vừa ném xuống đất. Lửa bùng lên khiến  chị T. thành "ngọn đuốc sống".

Nạn nhân hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy dập tắt, sau đó đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu.

Công an đang làm rõ lời khai của anh Minh để xử lý.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-di-doi-no-bi-phong-hoa-bong-nang-20231102195227527.htm?fbclid=IwAR1i8l0-y0sV6oCm3l2oMUOYY5Z8FMUZVp7qb3BeeBld_wKkotg3LjBIkGo

Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao