Gặp ngay người yêu cũ đi ăn với người yêu mới tại chỗ thử việc, chàng trai bị đối xử như ôsin
Nhắc đến từ người yêu cũ, tuy nhẹ nhàng nhưng khi nghe ai cũng cảm thấy nhói lòng.
Mới đây trên trang NEU confession đăng tải câu chuyện tình của chàng trai sinh viên đi thử việc nhưng lại gặp bạn gái cũ đi cùng người yêu mới đến chỗ làm và bị đối xử như người giúp việc.
Theo đó, chàng trai cho hay anh và người yêu đã quen nhau từ năm tháng cấp 3. Hứa hẹn lên Đại học sẽ làm những điều mình thích cùng nhau, nhưng chỉ mới lên Đại học 2 tháng thì chia tay và bạn gái theo một người khác có điều kiện hơn.
Câu chuyện được trích dẫn nguyên văn như sau:
Hình ảnh bài tâm sự trên MXH.
Nguyên văn chàng trai viết:
“Chuyện rằng tôi có người yêu từ năm lớp 10, suốt những năm tháng cấp 3 chúng tôi yêu nhau say đắm. Hứa hẹn nhau cùng đỗ Đại học rồi lên Hà Nội ăn những món mình thích, đi xem những bộ phim rồi ước mơ tương lai xa vời. Lên đại học 2 tháng thì chia tay, người yêu bỏ tôi theo một người đi SH nhìn cũng đẹp trai. Môi trường thay đổi con người cũng đổi thay.
Lúc ấy tôi tự nhủ là sau này sẽ đi làm kiếm tiền và giàu có đẹp trai.Và giờ tôi đã vào năm 3 đại học, muốn đi làm thêm kiếm tiền thực hiện lời hứa đó.
Bữa trước thấy một quán lẩu tuyển nhân viên, tôi có xin vào đó chạy bàn và làm thử 1 tuần. Mấy ngày đầu làm không sao, đến ngày thứ 4, có 1 vị khách quen thuộc. Vầng không ai khác chính là người yêu cũ của tôi. Và cay hơn nữa là giờ thanh niên kia không đi SH nữa, đi mazda 3 rồi.
Ừm thì người yêu vào ăn không phải mình phục vụ không sao, thế nào duyên số anh quản lý nhắc.
- Em qua bàn 2 bàn kia phục vụ đi, care bàn ấy giúp anh, người quen của anh.
Ôi trời, hóa ra thanh niên kia là bạn của anh quản lý luôn, mình chạy ra và tất nhiên là:
- Ơ H à, sao lại làm đây.
- Ừm mới thử việc.
Thanh niên người yêu mới còn quay ra mình hỏi
- H nào thế em? Có phải bạn H người yêu cũ không?
- Dạ đúng rồi anh, giờ bạn đi làm rồi nè.
- À thế à.
Cay lại càng cay, không hiểu sao phải nhắc tới 3 từ "Người yêu cũ". Xong lại còn kiểu
- Em đặt online nên được giảm giá, anh gọi nhiều vào nhé để bạn ấy phục vụ tận tình.
Lại còn nhấn mạnh "Online nên được giảm giá". Tất nhiên khi nghe câu ấy xong tôi vẫn phải niềm nở cười rồi ok, từ lúc ấy coi như là cứ hở ra một tí tôi lại bị gọi, mà không phải người yêu cũ tôi gọi mà là thanh niên kia.
- Bạn ơi xin ít quẩy.
- Bạn ơi thêm ít rau. Bạn ơi thêm ít nấm. Bạn ơi thêm ít váng đậu.
- Bạn ơi thêm bò.
- Bạn ơi thêm cái thìa, cái đũa.
- Bạn ơi thêm ít gầu...
Vấn đề là không gọi 1 lần, mà cứ gọi lẻ, gọi nấm riêng, rau riêng... tôi chạy mỗi cái bàn ấy tốn calo bằng cả 2 ngày làm việc, lại còn đứng nhìn hai người tình cảm với nhau, đút cho nhau ăn, thơm nhau, rồi lau miệng cho nhau nữa, ăn xong thanh toán còn không về luôn, cố quay ra nói với tôi là:
- Hihi, H làm ở đây nên Linh sẽ qua đây ăn nhiều nha H, hi vọng còn gặp nhau. À quên, chúc H thành công trong công việc, .nghĩ trong đầu: "Thôi đi về đi lại còn lắm trò" tôi chỉ chào thôi.
Sau ngày hôm ấy, để bảo toàn tính mạng và vì cay nên tôi nghỉ ,anh quản lý hỏi sao nghỉ sớm thế thì cũng bảo "Em không hợp làm ở đây!" thế thôi.
Chuyện là vậy, đến giờ nghỉ rồi nhưng mà vẫn cay, đọc mọi người có thấy cay không cay thật”.
Ảnh minh họa
Câu chuyện nhân vật chính chia sẻ trên trang NEU Confessions đã thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm và chia sẻ.
Bạn N. N. B chia sẻ: “Đấy, kiếp sinh viên khổ lắm mà lại là sinh viên nghèo thì càng khổ . Thôi bạn ạ đi làm không giúp mình giàu lên được đâu . Cố mà học xong kiếm việc ngon mới nở mày nở mặt lên được”
Nickname Q K chia sẻ: “Ánh nắng của ngày hôm qua không thể làm khô được quần áo của ngày hôm nay, cho nên đừng nuối tiếc quá khứ làm gì, có trách con người đổi trắng thay đen, cho nên vật chất quyết định mọi thứ. Tốt nhất nên kiếm thật nhiều tiền và kiếm một người bạn gái hiền lành thì lấy làm vợ luôn đường yêu những đứa thích của cãi không lại bị bỏ tiếp đó anh bạn".
Nicknam facebook N.Đ.H nói: “Là mình không bao giờ cay. Vui vẻ phục vụ tận tình luôn ý. Cuộc đời đâu phải 1,2 ngày. Cố gắng biết tường tận gia cảnh kẻ địch. Biết rõ kẻ địch trăm trận trăm thắng.
Câu chuyện trên cũng nói lên được chuyện tình yêu thật khó nói, hôm qua có thể vẫn yêu say đắm nhưng cũng có thể hôm nay chúng ta không còn thuộc về nhau. Tình yêu cần sự cố gắng từ hai phía, sự cảm thông biết đối phương cần gì thì tình yêu mới có thể lâu dài được.
Khánh chi
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước