Nha Trang sạt lở: Ông bà bị vùi lấp, cháu kêu khóc không muốn về nhà

Xóm Núi, thôn Thành Phát (Nha Trang) tan hoang. Người dân cạn nước mắt tổ chức tang lễ cho người thân bị vùi lấp, vẫn còn người đang mất tích.

XEM CLIP:

Hai mẹ con từ cõi chết trở về nhờ lỗ tôn thủng

Sáng nay, sau 1 ngày xảy ra vụ sạt lở, tang thương bao trùm thôn Thành Phát (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Những con đường chênh vênh bên triền núi đã biến thành những dòng thác trong cơn mưa lớn khiến họ kinh hãi.

Nha Trang sạt lở: Ông bà bị vùi lấp, cháu kêu khóc không muốn về nhà-1
Con đường ở xã Phước Đồng giờ ngổn ngang đá hộc, đá tảng

Xóm Núi trở thành một bãi ngổn ngang, bàn ghế, đồ đạc, gạch, ngói vỡ và tôn vung vãi khắp nơi. 4 người chết được để về nhà văn hóa thôn chờ mai táng. Một số nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Bà Trần Thị Ái (1971, xóm Núi, thôn Thành Phát) đau thắt ruột gan thì trở về căn nhà gắn bó 18 năm bên triền núi.

Trước cảnh toàn bộ tài sản bị vùi lấp, bà chỉ biết ngẹn ngào: “Không còn gì nữa. 18 năm sống ở đây tôi chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy”.

Nha Trang sạt lở: Ông bà bị vùi lấp, cháu kêu khóc không muốn về nhà-2
Bà Trần Thị Ái

Bà Ái run run kể lại: "Rạng sáng qua, mưa tầm tã, bên ngoài tối mịt. Tôi cùng con trai đang ở trong nhà thì nghe nước từ khe hở trên mái tôn tuôn xối xả nên chạy đi kiếm cái gì đó để ngăn lại. Chưa kịp ngăn mưa dột, tôi nghe một tiếng rầm lớn. Trong phút chốc, căn nhà đổ sập”.

Nước tràn xuống qua nhanh, gia đình chỉ có vẻn vẹn 10 phút để tháo chạy.

Đất đá đổ ập xuống, hai mẹ con bà Ái chỉ còn con đường chui ra cái lỗ tôn thủng.

"Mẹ ơi, mẹ con mình từ cõi chết trở về”, con trai bà Ái thốt lên khi 2 mẹ con chứng kiến nhiều căn nhà xung quanh bị đổ sập.

Bà Ái vừa kịp định thần thì lại nghe tiếng kêu cứu. Đó là vợ chồng ông Chín, sống sát ngay nhà bà. Tiếng kêu chấp chới rồi im bặt khi dòng nước dâng lên vùi mọi thứ.

"Nhà ông ấy bị vùi lấp không còn thấy gì, chúng tôi tìm rất lâu nhưng không thấy họ", bà Ái đau xót.

Bà Hoàng Thị Lương (68 tuổi) cho biết, xóm Núi là khu dân cư tự phát với khoảng 300 hộ dân, đa số làm nghề biển. Cuộc sống nghèo khó, bấp bênh, phần lớn người dân dựng những căn nhà tạm bợ bên sườn núi Hòn Rớ.

Nha Trang sạt lở: Ông bà bị vùi lấp, cháu kêu khóc không muốn về nhà-3
Bà Hoàng Thị Lương mắt đỏ hoe trước cảnh tan hoang xóm làng

Theo bà Lương, người dân đã quen với cảnh bão cuốn phăng mái nhà, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận sạt lở ồ ạt và chóng vánh như vậy.

“Một phần nhà tôi bị vùi lấp. Chúng tôi đã di dời ra nhà người thân ở tạm. Sắp tới chắc tôi không sống ở đây nữa, sợ lắm rồi”, bà Lương than.

Mẹ ơi, đừng về nhà nữa!

Tại nhà văn hóa thôn Thành Phát sáng nay diễn ra lễ an táng các nạn nhân vụ sạt lở.

Người thân nạn nhân Lê Thị Nghén (68 tuổi) vấn khăn tang tập trung trước bàn thờ, cho biết gia đình chịu thiệt hại nặng nhất trong số hàng chục hộ dân nơi đây.

Nha Trang sạt lở: Ông bà bị vùi lấp, cháu kêu khóc không muốn về nhà-4
Mẹ chị La Thị Hiểu (42 tuổi) bị vùi lấp, đã được tìm thấy chiều qua, còn cha chị vẫn đang mất tích

Con gái đầu bà Nghén là chị La Thị Hiểu (42 tuổi) nghẹn ngào cho biết, lực lượng chức năng chỉ mới tìm thấy được thi thể mẹ. Cha chị là ông La Hân (69 tuổi) vẫn đang mất tích. 2 bé gái 14 và 13 tuổi con của chị Hiểu cũng bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện.

“Hai con gái của tôi từ nhỏ ở với bà ngoại. Lúc xảy ra sự việc, cháu cùng ông bà trong nhà và may mắn thoát nạn nhưng tinh thần các cháu rất hoảng sợ”, chị Hiểu thông tin.

Sáng nay, gia đình về nhà để cùng lực lượng chức năng đào bới đống đổ nát, tìm thi thể bố chị nhưng vẫn chưa thấy.

“Nước ập vào nhà quá nhanh. Không biết ba tôi bị vùi hay bị cuốn trôi nữa” - chị Hiểu buồn bã.

Nha Trang sạt lở: Ông bà bị vùi lấp, cháu kêu khóc không muốn về nhà-5
Hàng xóm đến viếng bà Lê Thị Nghén (68 tuổi)

Gia đình vẫn đang giấu hai bé việc ông bà ngoại bị chết và mất tích trong vụ sạt lở.

“Con gái tôi nằm điều trị ở bệnh viện liên tục hỏi bà ngoại, ông ngoại đâu, sao không thấy khiến lòng tôi quặn thắt. Bé còn nói mẹ ơi con không về dưới đó nữa đâu. Nước ngập đến miệng con, con sợ lắm”, chị Hiểu nghẹn ngào.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai, tỉnh Khánh Hòa đã có 12 người chết, 5 người mất tích; 43 nhà sập và hư hỏng. Nhiều điểm thuộc TP Nha Trang, TP Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn ngập sâu từ 0,4-1m.

Theo Vietnamnet


bão số 8 sạt lở ngập lụt

Tin tức mới nhất