3 'Thảm họa V-pop” bây giờ ra sao?

- Một thời gây bão và tra tấn người nghe bằng những nhạc phẩm “kinh điển”, giờ những giọng ca đó đã “hồi tâm chuyển ý” hay vẫn tiếp tục theo con đường cũ?

HKT

HKT là một trong những nhóm nhạc gây sóng gió nhiều nhất V-Pop. Với phong cách kì quái, chất nhạc “chợ búa”, HKT bất ngờ trở thành boyband bị ném đá nhiều nhất showbiz Việt. Scandal đạo nhạc Hàn Quốc và đánh quản lý ca sĩ Quang Hà khiến cho nhóm nhạc này chịu sự kì thị và tẩy chay từ công chúng, đồng thời, những cái tên không thể “đẹp” hơn được nữa dành cho nhóm như: Hội khuyết tật, Nhóm nhạc chợ búa …


Hình tượng ban đầu của HKT khiến khán giả gây shock.

Từ khi mới ra mắt nhạc phẩm đầu tay, HKT chính là nhóm nhạc bị anti nhiều nhất V-Pop, fanpage của antifan nhóm này mới đầu đã thu hút hơn 100.000 người tham gia, còn chưa kể các hội, các diễn đàn phản đối boyband này. Và thảm hại hơn, 'tiếng thơm” của nhóm đã lan sang làng giải trí nước láng giềng Trung Quốc, và nhóm bị nhiều chương trình của nước này có nhiều lời mỉa mai, chế giễu một cách công khai trên truyền hình.

Đến đầu năm nay, tất cả công chúng yêu âm nhạc nổi lên một phen dậy sóng. Hình ảnh và single mới nhất của HKT mang diện mạo mới, phong cách mới được dân mạng truyền tay khắp các diễn đàn và các trang mạng xã hội. Thậm chí, ca khúc Giá như chưa từng quen còn lọt vào bảng xếp hạng của nhiều trang nghe nhạc trực tuyến, đồng thời lượng fan ủng hộ nhóm tăng lên chóng mặt.




Công chúng được một phen “hốt hoảng” vì sự thay đổi 180 độ của nhóm.

Có thể khẳng định rằng, single mới của HKT không quá xuất sắc, mô-tip cũ, không có sự đột phá đáng kể so với các sản phẩm của Vpop, nhưng với những gì HKT đã từng làm là chuyên đi đạo nhạc, hát thể loại nhạc “chợ búa” thì single này có thể coi là một Hit đình đám của nhóm.

Bỏ qua những gì nhóm đã từng làm trước đây, chúng ta phải công nhận sự lột xác trong single Giá như chưa từng quen của HKT là một tín hiệu đáng mừng. Ít nhất rằng một nhóm đã mang biệt danh thảm họa đã biết tiết chế hơn, làm mới mình hơn và biết nhìn xa hơn cho sự nghiệp của nhóm.

Phi Thanh Vân

Nhắc đến danh sách thảm họa Vpop, không thể vắng bóng “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân. Sau series thảm họa Da nâu, một “nhạc phẩm” nhạt nhẽo từ ca từ đến giai điệu, thì cô đã quay trở lại “bảng xếp hạng âm nhạc” với Tâm hồn là vĩnh cữu. Lấy dép xỏ ngón là micro, tóc để xõa, mặc váy đụp và được vây quanh bởi một số diễn viên quần chúng với khuôn mặt ngơ ngác, và chỉ khi mới xem được 20s clip của bài hát này, khá nhiều người khi xem lần đầu cũng “mắt chữ A mồm chữ O” không hiểu đây là thật hay đùa.

Được “khen ngợi” vì số lượng ca từ nhiều hơn ca khúc Da nâu …Tuy nhiên, diễn xuất “tuồng chèo”, giọng hát “đậm chất karaoke” khiến nhiều người liên tưởng đang xem clip hài hước chứ không phải là một clip ca nhạc.


Sexy và những phát ngôn gây shock thường gắn liền với Phi Thanh Vân

Dù bị xem là “thảm họa Vpop” nhưng giọng ca “Da nâu” vẫn tự tin khi nhận vai trò cầm trịch tại một cuộc thi âm nhạc dành cho các bạn trẻ yêu thích ca hát mang tên V-Voice.

Khi bị “ném đá” quá nhiều, “Nữ hoàng dao kéo” lại tỏ ra khá bình thản với luồng dư luận phê phán, chê cười cô. Cô cho biết thêm, cô đi hát để tiếp cận khán giả chứ không phải quyết tâm trở thành ca sĩ. Khác với những hình ảnh cô gái sexy với những bộ trang phục gợi cảm, những “nhạc phẩm bất hủ” thì dường như cô đã chuyển hướng và chú trọng tới đầu tư kinh doanh chứ không còn mặn mà với những sân khấu ca nhạc nữa. Và cô mọi người gọi mình là một nghệ sĩ kinh doanh chứ không phải một diễn viên tầm thường.


Có vẻ như hình tượng của một doanh nhân khiến cô gỡ gạc
được trong mắt người hâm mộ.

Vũ Hà

Một giọng ca mà mỗi khi nhắc đến thảm họa thì khán giả không thể quên được Vũ Hà. Một cái tên đã quá quen thuộc với những thảm họa đình đám trước đây như Người tình Mayahee, Nobody …Sau khi cho ra mắt khá nhiều ca khúc thảm họa, Vũ Hà được đặt nhiều biệt hiệu không hay ho cho lắm trên các diễn đàn âm nhạc cũng như mạng xã hội.


Hàng loạt các “hit” gây bão của Vũ Hà khiến Vpop chao đảo.

Mặc dù nhận được những phản hồi khá gay gắt từ phía cư dân mạng nhưng trong năm 2012, Vũ Hà vẫn tiếp tục cho tung ra album Vol 7 Đừng chạm vào tôi, với lối nhạc “bất định”, tiếng Anh rơi vào mức” thảm họa”, nội dung bài hát cho tới MV thực sự rất rời rạc và vô nghĩa. Và cũng từ đó lượng anti-fan của anh cũng tăng lên đáng kể.


Lui về sau sân khấu và dành thời gian cho gia đình có lẽ là
sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh.

Nhưng những việc mà Vũ Hà làm cho mái ấm gia đình của chính mình làm cho nhiều người thán phục. Anh cũng từng nói, anh không phải là gay như mọi người vẫn chế giễu anh. Sau “ánh hào quang” sân khấu, anh cũng có mái ấm hạnh phúc của riêng mình. Và trong khoảng thời gian trở lại đây, Vũ Hà cũng đã quyết định chăm lo nhiều hơn cho hạnh phúc gia đình, cùng vợ tập trung cho việc kinh doanh buôn bán đá quý.

Đăng Hải

Tin tức mới nhất