Hà Linh lên tiếng scandal 'phản ứng tiêu cực' với Quốc Trung

Nữ thí sinh hụt hẫng khi bị nam nhạc sĩ chỉ trích trong liveshow 7 The Voice. Hà Linh giải thích, những câu viết trên trang cá nhân của cô không nhắm vào anh.

Hà Linh ngỡ ngàng vì bị Quốc Trung phê bình trực tiếp

- Bị Quốc Trung, Mỹ Linh phê bình về tác phong nghề nghiệp trong Bán kết 1 The Voice, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi cảm thấy rất bất ngờ và đôi chút hụt hẫng. Tôi không biết anh Quốc Trung lấy thông tin ở đâu về việc tôi có phản ứng tiêu cực trước lời nhận xét của anh ấy. Những gì tôi chia sẻ trên trang cá nhân không hề nhắm vào anh. Anh Trung nói với bạn trai cũ của tôi rằng, anh ấy nghe nhiều người bảo tôi nói xấu anh ấy trên Facebook. Nhưng không hề có chuyện đó. Tôi chỉ buồn khi anh ấy và tôi từng có thời gian làm việc chung nhưng anh không tin tôi mà đi tin lời người khác.


Clip Hà Linh hụt hẫng khi bị huấn luyện viên Quốc Trung hiểu lầm.

- Vậy bản chất của những lời chia sẻ dẫn tới sự hiểu lầm này là gì?

- Khi có một số antifan vào trang cá nhân buông lời thóa mạ, tôi đã viết: "Những người chỉ biết sống với sự đố kỵ và ghen ghét có biết rằng họ đáng thương chứ không đáng giận và đáng sợ không nhỉ? Cuộc sống còn nhiều điều để phải suy nghĩ lắm, ông bà thì già, bố mẹ thì vất vả, kết quả học tập không tốt, ăn xin tàn tật khắp các nẻo đường... hãy nhìn những điều đó để mà sống và phấn đấu đi đã, để cho nhìn lên thì có thể chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn nhiều người đáng thương hơn mình cần sự giúp đỡ, giúp mình xong rồi giúp người, cuộc sống có phải sẽ đẹp hơn không? Ghen ghét đố kỵ với người khác thì giải quyết được gì ngoài việc trở thành một kẻ luôn luôn thua cuộc? Nhìn lên mãi mỏi cổ, lườm nguýt mãi nếp nhăn sẽ hằn sâu và trái tim chứa hận thù sẽ ngày càng xấu xí. Và, đừng nói đến chuyện cứu rỗi cả thế giới khi mà đến tên hàng xóm sát vách nhà bạn cũng không biết".

Có thể vì những dòng này mà anh Trung đã hiểu lầm là tôi ám chỉ anh ấy.

- Tại sao lúc đứng trên sân khấu, chị không lên tiếng?

- Vì tôi là học trò, mà học trò thì không được phép cãi lời thầy cô giáo, nhất là lại còn trên truyền hình trực tiếp như vậy.

- Không ít lần Quốc Trung nhận xét chị làm việc thiếu chuyên nghiệp, chị nói sao?

- Trong những lần luyện tập cho dự án trước đây, lúc đó tôi còn trẻ con quá và thực sự là thiếu ý thức nghiêm túc với nghề nghiệp. Khi chờ đến lượt tập chương trình thì tôi đeo tai phone nghe nhạc khác. Tôi cũng thường xuyên vì nghe band nhạc đánh hay quá mà đắm chìm vào rồi quên cả lời, hoặc tự chuyển giọng mà chưa được anh cho phép. Những điều đó làm anh Trung không hài lòng.

Tuy nhiên khi anh phê bình, tôi đã có ý thức làm việc nghiêm túc và cố gắng. Chẳng hạn, anh nói tôi gặp vấn đề về nhịp phách là tôi đã học DJ để cải thiện hơn nhưng lại không nói ra. Có lẽ cố gắng của tôi mọi người không hiểu được.

- Chị định giải quyết những hiểu lầm này như thế nào?

- Tôi sẽ gọi điện cho anh Trung để giải thích rõ. Đối với một người mình yêu mến, việc làm rõ sự việc hiểu lầm nên thực hiện càng sớm càng tốt.

- Trước đây, trong quá trình hợp tác với nhau, chị và Quốc Trung có điều gì mâu thuẫn?

- Chỉ có một câu nói đùa trong vòng Đối đầu thôi, khi tôi buột miệng rằng: "Tôi không chọn anh Quốc Trung vì anh hứa làm đĩa cho tôi hai năm rồi mà vẫn chưa thấy đâu". Có lẽ câu nói này khiến anh Trung tức giận. Ngoại trừ điều đó, chúng tôi không hề có điều gì khúc mắc.

- Quốc Trung đã dìu dắt chị ra sao trên con đường âm nhạc?


- Anh ấy đưa rất nhiều thể loại âm nhạc để tôi nghe thử và lựa chọn. Khi anh Trung đưa ra electronic và world-music là tôi cảm thấy rất thích thú và muốn phát triển với dòng nhạc này. Đối với tôi một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Chính vì vậy, trong tôi anh ấy luôn là người thầy mà tôi kính trọng và yêu mến.

Anh ấy từng chọn tôi hát trong chương trình Cầm tay mùa hè cùng Uyên Linh và chị Thanh Lam. Anh Trung cũng góp ý khá nhiều cho tôi trong chương trình The Voice.

linh-2-1314-1385425125.jpg
Hà Linh mong muốn sớm giải quyết hiểu lầm với Quốc Trung.

- Về với đội Hồng Nhung, chị học được gì ở nữ huấn luyện viên này?

- Chị Nhung luôn xây dựng cho chúng tôi một tinh thần thể hiện ca khúc tươi mới, trẻ trung theo phong cách yoga. Chị là một người phụ nữ hoàn hảo và cầu toàn đến kỳ lạ. Chị có sự tĩnh tâm, và bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống.

- Hồng Nhung từng chia sẻ, chị là một thí sinh khiến cô ấy đau đầu để xây dựng hình ảnh, chị nghĩ gì?

- Đúng như chị Nhung từng nói, tôi là một người có thời gian hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp nên việc xây dựng hình ảnh khó so với những thí sinh khác. Chị hướng tôi đến hình ảnh một ca sĩ được nhiều người yêu mến khi chọn những ca khúc tình cảm nhẹ nhàng, tình cảm. Hiếm có một nữ huấn luyện viên nào mà chăm lo đến từng cái váy, cái vòng tay đến cái móng tay sơn sao cho phù hợp với màu áo như chị Nhung.

Thậm chí, vì nghĩ mình chỉ còn một đêm cuối để biểu diễn, tôi xin được thể hiện "chất" của mình, chị cũng đồng ý và nói em cứ làm hết sức, chị sẽ đầu tư cho em để làm nhạc, dạy em xử lý... Tôi luôn trân trọng những gì chị làm cho tôi.

- Thế nhưng "chất" của chị không nhận được sự đồng tình của huấn luyện viên Mỹ Linh ở những đoạn gào thét, chị nói sao?

- Mỗi người có một cách cảm nhận. Có thể chị Linh đã đúng, có thể tôi vô thức "gào thét" một chút là để thể hiện những ức chế của bản thân. Và những gì tôi hiểu về tác phẩm có lẽ khác so với những gì mọi người cảm nhận.

Đi thi The Voice, tôi bị các fan của thí sinh khác buông lời thóa mạ. Khi tôi được bình chọn nhiều, họ nói tôi bỏ tiền mua vote, nói tôi được ban tổ chức ưu ái. Những lời đó làm tôi rất buồn và bị ức chế không biết chia sẻ cùng ai. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến những người ngày đêm ở bên cạnh, hy vọng ở mình, những khán giả yêu thương mất nhiều tiền nhắn tin cho mình, tôi lại không dám làm điều đó.

linh-4-8651-1385425125.jpg
Hà Linh và Hồng Nhung.

- Chị cảm thấy chị được và mất gì khi thi The Voice ?

- Tôi đi thi với danh hiệu là một ca sĩ chuyên nghiệp nên bị áp lực nặng nề. Tôi nghĩ là mình đã mất nhưng tôi nhận ra rằng "tái ông thất mã", cuối cùng mình lại có được nhiều thứ. Những người thầy, bạn bè luôn nhắn tin động viên tôi trong từng liveshow. Có người nhắn đến 200 - 300 tin bình chọn. Thật đặc biệt khi tôi có được những khán giả yêu mến mình thật lòng.




Theo VnExpress

Tin tức mới nhất