Những khoảnh khắc đáng nhớ 'để đời' của Tuấn Hưng

– Những hồi ức đẹp trên con đường theo đuổi đam mê của bản thân đã được Tuấn Hưng thể hiện trọn vẹn trong chương trình ca nhạc Dấu Ấn số thứ 3 vừa qua.



Với vai trò là nhân vật chính của chương trình ca nhạc Dấu Ấn số thứ 3, thời gian qua
Tuấn Hưng đã dành nhiều tâm huyết để tập luyện và chuẩn bịcho chương trình này.
Bắt đầu câu chuyện âm nhạc bằng một giấc mơ của cuộđời mình, trước ánh đèn
 lung linh của sân khấu, nhạc sĩ Ngọc Châu đã xuất hiện để đánh thức giấc mơ
của Tuấn Hưng.


Tuấn Hưng đã cùng với người thầy của mình mở màn chương trình bằng tiết mục
song ca “Nếu điều đó xảy ra”


Thông qua chương trình, Tuấn Hưng cũng gửi lời cám ơn đến thầy Ngọc Châu
bởi nhờ có sự dìu dắt của nhạc sĩ này thì mới có Bằng Kiều và Tuấn Hưng
 trên sân khấu ca nhạc của ngày hôm nay.




 Tiếp nối chương trình, Anh Tú – một phần tư của “Qủa dư hấu” một thời đã
 cùng Tuấn Hưng ôn lại kỉ niệm xưa qua hai ca khúc “Mưa” và “Giá băng”.


Mặc dù không hội ngộ đầy đủ các thành viên của “Qủa dư hấu”, song Anh Tú
và Tuấn Hưng cũng nhân cơ hội này để nhắc lại những khoảnh khắc đẹp
 trong khoảng thời gian gắn bó cùng nhau.


Dưới sự hỗ trợ của các vũ công chương trình, Tuấn Hưng đã khuấy động
không khí của liveshow bằng ca khúc sôi động “Vũ điệu thần tiên”.


Trở lại với không gian nhẹ nhàng và êm ái, dưới nét vẽ phác họa chân dung của
họa sĩ Phạm Hồng Minh, Tuấn Hưng đã thể hiện rất tình cảm ca khúc “Tình yêu
 lung linh” – một bản “hit” đình đám mang lại nhiều cơ hội lớn cho Tuấn
 Hưng trên con đường ca hát.


Cũng có mặt trong chương trình này để ủng hộ Tuấn Hưng, Khắc Việt đã song ca cùng
 chủ nhân chương trình ca khúc “Tìm lại bầu trời”.


Trong ca khúc “Đừng lừa dối” Tuấn Hưng có dịp khoe chất giọng trầm ấm của mình
 khi trình diễn Acoustic chung với nhạc sĩ Trường Sa. Ngẫu hứng hơn Tuấn Hưng
 trổ tài hát rap và khiến cho khán giả không ngớt dành cho anh những tràng pháo tay.


Tuấn Hưng tâm sự với khán giả “Ngày hôm nay khi tham gia Dấu Ấn, Hưng cảm
thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc với cái tên chương trình đặc biệt ý nghĩa của nó,
và ngày hôm nay cũng thật đặc biệt với Hưng vì nó cũng chính là ngày sinh nhật
của mình. Hưng cảm thấy mình thật may mắn khi tất cả mọi người luôn ở
bên cạnh Hưng”.


Trong khoảnh khắc đón mừng sinh nhật cùng với khán giả, Tuấn Hưng nói lời cám ơn
đến bố mẹ của mình. Có lẽ giây phút cảm động nhất của chương trình là khi Tuấn Hưng
 hát tặng mẹ của anh bài hát “Mẹ yêu” và hôn tặng người mẹ của mình khiến cho mẹ
 anh không cầm được nước mắt.


Luôn ưu ái và dành cho Lệ Quyên một tình cảm đặc biệt, trong chương trình
 vừa qua, Tuấn Hưng đã quyết định mời giọng ca “Giấc mơ có thật” song ca
với mình hai ca khúc “Như giấc chiêm bao” và “Không thể và có thể”.


Đây cũng là tiết mục song ca ấn tượng nhất trong chương trình.


Cuối chương trình, sân khấu Dấu Ấn nóng lên với “In the club”, “Đốt chút lá khô”
“Rêu phong”. Với sự khuấy động mạnh mẽ cùng với phong cách biểu diễn táo bạo
của Tuấn Hưng, không gian cuối của chương trình Dấu ấn đã thật
 sự bùng nổ và mang lại nhiều điều ấn tượng cho khán giả.

Thạch Tú
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)


Tin tức mới nhất