Thanh Thúy, Dương Triệu Vũ xứng đáng vô địch Cặp đôi hoàn hảo 2013

– Sự đăng quang của cặp đôi ThanhThúy – Dương Triệu Vũ là kết quả được dự đoán trước. Đây là kết quả không bất ngờ nhưng hoàn toàn hợp lý.

Đêm chung kết CĐHH là cuộc chiến khá cam go của 3 cặp thí sinh xuất sắc nhất mùa này. Thử thách dành cho họ là hát nhạc nhanh, nhạc chậm và ca khúc đi cùng năm tháng. Ba cặp đôi đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc.

Phần thi nhạc tiết tấu nhanh




Cặp đôi Thúy – Vũ đã có một màn trình diễn khá hoàn hảo với ca khúc sôi động “The cup of life” được dịch lời Việt bởi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thành công của họ là mang đến một không khí thực sự náo nhiệt, máu lửa và rất trẻ trung. Phần hát của họ cũng được thể hiện khá tròn trịa. Họ nhận điểm số 37 từ BGK.


Mỹ Lệ - Khương Ngọc làm mới một bài dân ca “Tát nước đầu đình”. Không thể nghi ngờ sự sáng tạo cũng như mạo hiểm của họ khi biến đổi hoàn toàn một ca khúc đã rất quen thuộc. Tuy nhiên, phần diễn của cặp đôi này có hơi thái quá, khiến tiết mục có phần giống hề chèo. Phần hát của họ tuy vui tươi, sống động nhưng lại khá rối rắm. Với những khán giả yêu mến bài da ca Bắc Bộ, sự sáng tạo của cặp đôi này chưa thực sự thuyết phục.


Phan Đinh Tùng – Cát Phượng trở lại với phong cách quái và hài hước quen thuộc trong ca khúc “Ô mê ly”. Họ vừa tạo được không khí hài hước trên sân khấu, vừa thổi làn gió mới cho ca khúc mà mình thể hiện. Và điều quan trọng nhất là phần thi này đã phô diễn được khả năng ca hát của Cát Phượng. Trước đây, Cát Phượng luôn bị đánh giá là người có giọng hát tệ nhưng việc chị liên tục chuyển giọng và đẩy nhanh tiết tấu của ca khúc khiến nhiều khán giả rất bất ngờ. Tiết mục này của cặp Tùng – Cát đạt 38 điểm của BGK.

Phần thi nhạc tiết tấu chậm




Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ hoàn toàn chinh phục khán giả bằng ca khúc “Nếu chỉ còn một ngày để sống”. Họ đã thoát khỏi sự sôi động của ca khúc trước và hoàn toàn nhập tâm vào bài hát thứ 2. Đúng như MC Trấn Thành đã nói, họ hát như chỉ còn một lần được hát. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trong ca khúc này là giọng hát của Thanh Thúy, trầm ấm, cảm xúc nhưng cũng đầy lửa. Ấn tượng về thị giác với hình ảnh sang trọng của cặp đôi này cũng là một điểm cộng rất lớn cho phân thi này. Với ca khúc xuất sắc này, họ đạt điểm số kỷ lục 40.


Mỹ Lệ - Khương Ngọc lại tình cảm với ca khúc do chính Khương Ngọc sáng tác – “Cám ơn anh”. Đây cũng tiếp tục là một sự liều lĩnh của cặp đôi này. Bởi với một cuộc thi hát, việc lựa chọn ca khúc là điều vô cùng quan trọng. Chọn một ca khúc mới, không có gì nổi bật là sự đánh đố đối với cả hai giọng ca. Tuy nhiên, họ đã thể hiện khá thành công ca khúc này.


Trái ngược với hình ảnh sang trọng của cặp đôi Thúy – Vũ, sự nồng nàn lãng mạn của Ngọc – Lệ, Phan Đinh Tùng – Cát Phượng nâng độ quái thêm một bước để trở thành hai kẻ điên trong liên khúc “Trống vắng – Chia tay trong mưa”. Cát Phượng lại thêm một lần nữa khiến khán giả sửng sốt khi gằn giọng hát Rock với một tinh thần rất thoải mái. Về phần hát, ca khúc này tương đối hoàn chỉnh. Tiếc rằng cặp đôi này lại lạm dụng phần diễn nhiều quá khiến khán giả bị phân tán, không tập trung được vào giọng hát.

Phần thi ca khúc đi cùng năm tháng




Với ca khúc “Đất nước lời ru” và một phần dàn dựng công phu, cầu kỳ, Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ tiếp tục chinh phục người xem. Điểm mạnh của cặp đôi này là sự cộng hưởng giọng hát rất tốt. Giữa họ không có sự chênh lệch về giọng hát cũng như ‘đất diễn” khi thể hiện ca khúc. Chính điều đó mang lại cho các tiết mục của họ sự trọn trịa, hài hòa. Thêm những phần dàn dựng đẹp mắt, phù hợp, tiết mục của họ càng thêm ấn tượng.


Cũng không kém phần đầu tư, Mỹ Ngọc – Khương Lệ mang cả một vũ đoàn đông đảo lên sân khấu để phụ họa cho ca khúc “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Như thường lệ, Mỹ Lệ vẫn hát tốt và làm chủ được ca khúc của mình. Tiếc rằng, Khương Ngọc lại không thể hiện tốt vai trò ca sĩ chính của mình khi bị chìm lấp giữa tốp ca nam. Phần thi này chưa được hoàn hảo và không thực sự nổi trội so với những tiết mục trước đây của chính cặp đôi này.


Kết thúc đêm thi nhiều bất ngờ, Cát Phượng – Phan Đinh Tùng ra cú chốt ngoạn mục với một liên khúc về mẹ. Những khán giả vốn không thiện cảm với phong cách diễn của cặp đôi này đã phải thay đổi thái độ khi nghe họ hát ngọt lịm hai ca khúc “Huyền thoại mẹ” “Người mẹ của tôi”. Trong một ngày đặc biệt – ngày của mẹ, khán giả chỉ có thể lặng đi để nghe cặp đôi này thể hiện. Tiết mục này có thể coi là một trong hai tiết mục hoàn hảo nhất của đêm thi (cùng với “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ).

Với diễn biến đêm chung kết, có thể thấy cuộc đua cho ngôi vị quán quân thuộc về cặp Tùng – Cát và Thúy – Vũ. Nếu như cặp Thúy – Vũ tỏa sáng ở phần hát chậm thì Tùng – Cát lại có một màn trình diễn tuyệt vời với ca khúc đi cùng năm tháng. Tuy nhiên, cặp đôi tài sắc Thúy – Vũ có lợi thế lớn hơn về mặt khán giả khi họ gom góp được lượng người hâm mộ khổng lồ qua 6 đêm thi trước. Và không có gì bất ngờ khi họ là người được xướng tên cho ngôi vị cao nhất của CĐHH 2013. Cặp đôi Cát Phượng – Phan Đinh Tùng đạt giải Bạc đồng thời nhận giải Trình diễn ấn tượng. Cặp đôi Mỹ Lệ ngậm ngùi nhận giải Đồng.

Tùng Chi
(Ảnh: Sâu Béo)

Tin tức mới nhất