6 bản tình ca bất hủ xứ Hàn

(2sao) - 6 bản tình ca này đã trở thành một phần kí ức không thể nào quên của người dân Hàn Quốc.

Ngoài những bài nhạc ăn khách sôi động, Hàn Quốc còn nổi tiếng bởi những bản tình ca bất hủ, đặc biệt là những ca khúc ballad nhạc phim, vốn đã quen thuộc với khán giả Việt. Nhưng với người dân xứ sở Kim Chi, có 6 bản tình ca đã trở thành một phần kí ức của họ, được rất nhiều thế hệ ca sĩ hát lại.

Though I love you


Though I love you là ca khúc folk pop kinh điển được nhạc sĩ Han Dong Joon sáng tác cho huyền thoại Kim Kwang Seok và được anh trình diễn trong những năm đầu thập niên 90. Với giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng, da diết, lời lẽ chân tình, mộc mạc, bài hát đã trở thành một phần kí ức không thể thiếu của người dân Hàn Quốc suốt hơn 20 năm qua.

Không chỉ tầng lớp lớn tuổi, mà ngay cả thế hệ thanh thiếu niên cũng rất ưa chuộng ca khúc này, Trong các chương trình âm nhạc ngày nay, ca khúc vẫn thường được phát lên như một giai điệu tự hào của quốc dân. Giản dị nhưng chất chứa sức sống bất diệt, giai điệu của ca khúc luôn mang lại cảm giác bồi hồi đến khó tả cho người nghe, dù không phải người Hàn Quốc.

Kim Kwang Seok

"...
Dù thế nào tôi vẫn yêu em
Dẫu cho tôi chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa
Chẳng cách nào gần lại được
Dù luôn muốn bên em
Nhưng tôi buộc lòng phải rời xa
Nhưng dù thế nào đi nữa
Tôi vẫn luôn yêu em"

Hình ảnh chàng ca sĩ folk nhỏ nhắn Kim Kwang Seok ôm chiếc guitar nhấn nhá từng chữ đầy cảm xúc bằng chất giọng trầm ấm, hơi thô ráp nhưng khỏe khoắn đã trở thành một biểu tượng bất hủ trong lòng người dân Hàn Quốc.


Kim JaeJoong

Kim JaeJoong (nhóm DBSK) có lẽ là ca sĩ thành công nhất khi cover lại ca khúc này. Với chất giọng nam cao nhẹ nhàng, ngọt ngào, hơi cường điệu cảm xúc, anh đã thổi hồn vào ca khúc, giúp nó một lần nữa đi vào trái tim các khán giả trẻ, và nhận được sự tán dương của những người lớn tuổi. Đây cũng là một trong những bài tủ của JaeJoong, được anh hát đi hát lại nhiều lần trong các buổi diễn của mình


Ngoài ra, ca khúc cũng được rất nhiều ca sĩ trẻ hát lại, trong đó phải kể tới Kim Jong Kook, Ailee, KyuHyun, Kwill.

Kim Jong Kook

Ailee

KyuHyun (Super Junior)

Kwill

Được các ca sĩ trẻ hát để tưởng nhớ Kim Kwang Seok

I Love You

Nếu Though I love you được nhạc sĩ tài năng Han Dong Joon sáng tác cho Kim Kwang Seok, thì I love you (cũng là một ca khúc folk pop) lại được chính anh thể hiện dưới vai trò ca sĩ kiêm người sáng tác. Khác với Kim Kwang Soek, Han Dong Joon sở hữu chất giọng cao nhẹ hơn, nhưng vẫn ấm áp và ngọt ngào tựa như hơi thở, nhờ có tính airy voice, phù hợp để thể hiện những giai điệu bay bổng.

Vẫn sử dụng chất liệu acoustic và guitar là chủ yếu, nhưng I love you mang phần trong sáng hơn Though I love you, lại được phối thêm tiếng chim hót, nên càng trở nên mộng mơ, căng tràn sức sống. Đến với ca khúc, ta như được thức dậy trong một buổi sáng trong lành, trắng phau, tận hưởng những giọt không khí thuần khiết với người bạn đời chân thành đang khẽ nép bên mình. Đây thực sự là một không gian tình ái ngọt ngào nhất cho những đôi tình nhân. Có lẽ vì thế mà I love you luôn lọt vào top những ca khúc được mở nhiều nhất vào lễ thành hôn tại Hàn Quốc, dù nó đã ra đời hơn 20 năm. Có thể nói, ca khúc này không hề thua kém bất cứ bài hát bất hủ nào của US-UK, cả về âm nhạc lẫn giọng hát.

Han Dong Joon

"...
Mỗi sớm mai thức dậy thấy em nép trong vòng tay anh
...
Em luôn sát cánh bên anh trong những phút khó khăn nhất
...
Anh yêu em"

Bản hát gốc của Han Dong Joon

Có nhiều ca sĩ đã hát lại ca khúc này, nhưng thành công nhất phải kể đến ca sĩ nhạc kịch - bán cổ điển Im TaeKyung. Bằng chất giọng nam cao bay bổng, điêu luyện kĩ thuật nhưng vẫn vẫn giữ được chất dịu nhẹ, ngọt ngào thuần pop khi trình diễn cùng dàn nhạc cổ điển, anh đã mang ca khúc đến một tầm cao mới, nhiều học thuật hơn, mà vẫn lấy trọn trái tim người nghe.

Im TaeKyung

Im TaeKyung

Beautiful Goodbye

Kim Gun Mo được xem như một trong những thế hệ ca sĩ - nhạc sĩ đầu tiên mở màn cho Kpop. Được đào tạo tại Viện Nghệ thuật Seoul, Kim Gun Mo tỏ ra rất am hiểu âm nhạc, nên các sáng tác của ông cũng thường mang tinh cải cách, tiên phong về hòa âm, phối khí, Beautiful goodbye là một trong những thế hệ tình ca đầu tiên sử dụng nhiều tiếng vang, mà sau này trở thành một phần đặc trưng của ballad Hàn. Ra đời năm 1995, ca khúc này đã nhận được sự yêu mến của khán giả và cho đến nay vẫn được nhiều ca sĩ trẻ hát lại.

Kim Gun Mo

"...
Anh sẽ luôn giữ em ở nơi sâu thẳm trái tim anh
Vì tình yêu buồn mà anh từng trải qua cùng em là quá đủ
Thời gian qua đi, anh có thể quên em và mọi thứ có thể bị xóa nhòa
Nhưng anh vẫn muốn khóc ngàn lần hơn nữa
Hãy nhắm mắt lại và nhớ về những ngày xưa ấy, nơi chôn sâu tình yêu đôi ta
..."

Kim Gun Mo

Một số ca sĩ trẻ nổi tiếng như TaeYeon (SNSD), IU cũng từng cover lại ca khúc này.

TaeYeon

IU

Dù hiếm khi trình diễn Beautiful goodbye, nhưng đã có lần nam ca sĩ Shin Hyesung của nhóm Shinwa mời được Kin Gun Mo song ca ca khúc này với mình.

Shin Hyesung và Kim Gun Mo

For thousand days

For thousand days là bản rock ballad nằm trong album thứ 4 (phát hành năm 1995) của Lee Seung Hwan - một trong 50 nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đến nền âm nhạc Kpop đương đại. Với những luồng giai điệu mới và có chiều sâu, ngay từ khi ra đời, ca khúc đã ngay lập tức trở thành hit lớn, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Lee Seung Hwan

"Dù cả ngàn ngày trôi qua
Anh vẫn tin tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu
Dẫu biết là mù quáng nhưng anh vẫn dại khờ tin vào điều đó
...
Trong một nghìn ngày ấy, em có biết chăng?
Rằng khi bên em, anh đã cười và cũng khóc thật nhiều
Luôn dõi theo em
Vô cùng biết ơn
Và chân thành yêu em
...
Dù một nghìn ngày nữa đằng đẵng
Cũng sẽ không bao giờ đổi thay
..."

Là một trong những bản tình ca bất hủ, For thousand days đã được nhiều vocalist tiếng tăm của Hàn Quốc thể hiện lại. Nhưng có lẽ chưa ai qua mặt được Lee Seung Hwan, chủ nhân của ca khúc, người được mệnh danh là Hoàng đế của những màn trình diễn sống, với khả năng "outstanding" bất cứ ca khúc nào anh hát.

Lee Seung Hwan

Ca khúc cũng từng được tái hiện như một bản song ca ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần dữ dội qua hai tiếng hát điêu luyện SoHyang và The One trong chương trình Immortal song 2.

SoHyang và The One

Ngoài ra, cũng có nhiều vocalist nổi tiếng và ca sĩ trẻ của Hàn Quốc từng hát lại ca khúc này như Ock Joo Hyun, WooHyun, Sung Si Kyung, Kim Hee Chul, Kwill.

Ock Joo Hyun

WooHyun

Sung Si Kyung

Kim Hee Chul (Super Junior)

Kwill

Never Ending Story

Boohwal là một trong những thế hệ rock band đầu tiên của Hàn Quốc (hoạt động từ 1985), dẫn đầu sự bùng nổ của metal boom và được đánh giá cao ở các sản phẩm underground. Không giống với các rock band cùng thời, Boohwal còn có thế mạnh ở mảng ballad, với những bản tình ca du dương, mềm mại. Một trong những ca khúc ballad nổi tiếng nhất của họ là Never ending story, với sự thể hiện vocal đầu tiên của Lee Sung Chul.

Lee Sung Chul

Lee Sung Chul

Tới khi Jung Dong Ha thay Lee Sung Chul đảm nhiệm vị trí vocal chính, anh vẫn thường xuyên hát ca khúc này cùng nhóm.

Jung Dong Ha

Dù ra đời khá muộn (vào 2002), nhưng Never ending story đã sớm trở nên phổ biến với khán giả nhờ giai điệu rock du dương, thấu tận trong tim. Phần phối hơi hướm rock, mạnh mẽ nhưng ngọt ngào, kết hợp giữa piano và guitar bass, đặc biệt là tiếng violon trong đoạn cao trào đã mang lại cho người nghe một cảm giác vô cùng bâng khuâng. Với người Hàn Quốc, đây là một trong những ca khúc họ thường nghe và hát nhiều nhất những lúc tâm tư, hoài niệm.

Hai thành viên của nhóm Got7 là JB và JR hát ca khúc trong lúc thư giãn

Never ending story được rất nhiều ca sĩ cover, nhưng chỉ có SoHyang mới đủ sức làm mới và đưa nó lên đỉnh cao nhất, khi cô trình diễn trong chương trình Immortal song 2, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả với sự thăng hoa của cảm xúc và kĩ thuật ở những nốt cao lộng lẫy.

SoHyang trình diễn ca khúc Never ending story

"...
Anh rời xa tôi, bỏ mặc tất cả phía sau
Vẫy tay chào tôi từ phía xa
Đến một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn là kí ức sâu đậm
Như điều kì diệu trong những thước phim, đôi ta lại bên nhau
Nhớ về anh, tôi lại mong điều đó thành sự thật
Thật đớn đau khi tôi chẳng thể bảo vệ anh qua những khó khăn
Tất cả vẫn là của anh những ngày đẹp tươi"

SoHyang

Ngoài ra, còn rất nhiều ca sĩ khác cũng chọn hát lại ca khúc này như Lee Sung Gi, Shin YongJae, Yoon Sang Hyun, Im Jeong Hui, Kim Bum Soo, Hyorin, Kwill.

Lee Seung Gi

Shin YongJae

Yoon Sang Hyun

Im Jeong Hui

Kim Bum Soo

Hyorin

Kwill

Fate

Fate là bản tình ca mang âm hưởng dân gian truyền thống, được sáng tác vào năm 2005 cho phim Ông vua và tên hề. Tác giả của ca khúc là Lee Sun Hee, người được mệnh danh là "National Diva" của Hàn Quốc. Cô cũng chính là người đã thể hiện ca khúc này đầu tiên. Vì lời bài hát cũng chính là những dòng nhắn nhủ của cô tới người chồng đã mất hơn 10 năm trước, nên Fate đã nhanh chóng trở thành hit lớn, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Lee Sun Hee

"...
Anh là món quà kì diệu trên con đường mỏi mệt
Em sẽ để tình yêu đôi ta luôn tỏa sáng, không để bụi phai mờ
Nếu ta gặp lại, xin anh đừng xa em
..."

Lee Sun Hee là người sáng tác và thể hiện ca khúc đầu tiên

Trong một clip hậu trường của nhóm Got7, thành viên Junior đã hát nhẩm Fate để thư giãn, cho thấy sự phổ biến của ca khúc này.

Junior hát nhẩm ca khúc Fate

Nhiều thí sinh trong các cuộc thi âm nhạc cũng chọn Fate để thể hiện

Ca khúc được rất nhiều ca sĩ khác nhau thể hiện lại theo phong cách của riêng mình như SoHyang, Hyorin (nhóm Sistar), Yoo Min Soo, Shin Yong Jae, Lee Soo Young, Hong Jin Young, TaeYeon (nhóm SNSD).

SoHyang hát lại ca khúc với những nốt cao lộng lẫy

Hyorin (Sistar)

Màn song ca của Yoo Min Soo và Shin Yong Jae

Lee Soo Young

Hong Jin Young

TeaYeon (SNSD)

Kết

Mỗi ca khúc một vẻ, nhưng đều toát lên rất rõ tính cách Hàn, là những nét đặc trưng cho tâm hồn người Hàn Quốc nói chung và toàn thể nền nhạc nhẹ Hàn Quốc nói riêng, cái mà bất cứ ai cũng cảm nhận được khi nghe chúng. Tuy 6 ca khúc không phải nhiều nhặn, và nền âm nhạc Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều ca khúc bất hủ khác, nhưng đây thực sự là những bản tình ca đã in sâu vào tâm trí mỗi người dân xứ sở Kim Chi.

Đức Long
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao