Bố của Tao (EXO) viết tâm thư kiên quyết muốn con rời khỏi EXO

(2Sao) - Sau những bất công mà con trai phải chịu đựng, bố của Tao (EXO) đã gửi 'tâm thư' bày tỏ việc muốn anh rời khỏi EXO.

Đêm hôm qua, bức 'tâm thư' của bố Tao đã được chia sẻ trên weibo của ông, ông tâm sự rất thật về con trai của mình. Bố Tao tỏ ra rất lo lắng cho sức khỏe của anh và muốn anh rời khỏi 'cỗ máy bóc lột' SM. Gần đây, thông tin về việc Tao sẽ rời khỏi EXO lại trở nên rầm rộ, không những người thân của Tao lên tiếng mà cộng đồng fan của anh cũng bức xúc vì anh phải chịu sự đối xử không công bằng khi gặp phải chấn thương.

Người hâm mộ của EXO không ngừng lo lắng trước scandal này, Tao sẽ là nghệ sĩ mang quốc tịch Trung Quốc thứ 3 rời khỏi EXO? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của anh. Hiện tại Tao vẫn tỏ ra im lặng trước mọi tin đồn và sức ép của bố mình.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/04/23/09/10/bo-cua-tao-exo-viet-tam-thu-kien-quyet-muon-con-roi-khoi-exo_1.jpg

Toàn văn bức thư của bố Tao:

"Chào các bạn, những người quan tâm đến Hoàng Tử Thao (Tao), tôi là bố của Tử Thao.

Khi viết bài Weibo này tâm trạng của tôi rất phức tạp, bởi tôi biết quyết định của tôi sẽ làm tổn thương rất nhiều người, trong đó có cả con trai tôi – Hoàng Tử Thao. Cho dù tôi vì Tử Thao mà làm nhiều việc, nhưng trong lòng nó sẽ không thể hiểu được, thậm chí sẽ oán giận lòng ích kỷ của tôi; đi suốt một chặng đường, tôi biết nó có rất nhiều người hâm mộ, có sự vững vàng trong sự nghiệp, vì thế có nên ép nó rời khỏi Hàn Quốc hay không trở thành quyết định khiến tôi đau khổ và do dự nhất trong những ngày qua.

Tuy nhiên là một người bố, tôi cần, và cũng có trách nhiệm để nó trưởng thành một cách mạnh khỏe và vui vẻ, không nhẫn tâm nhìn nó liên tục đổ bệnh. Giữa việc ở lại Hàn làm minh tinh và sự bình an khỏe mạnh, tôi sẽ không hề do dự mà lựa chọn điều thứ hai.

Trong mắt tôi, sự kiên cường, kiên nhẫn, kiên nghị và kiên trì là những phẩm cách thiết yếu của một người con trai. Vì thế chúng tôi để nó đi học võ thuật, từ nhỏ đã rèn luyện nó biết chịu khổ nhục, có tinh thần nỗ lực hết mình. Để nó tự kiếm tiền đi học âm nhạc và vũ đạo, cũng để nuôi nó trở thành một người lao động biết kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình. Cho dù làm một ca sĩ là ước mơ cũng như lựa chọn của nó, nó cũng phải vì ước mơ mà cố gắng, trả giá cho lựa chọn của bản thân.

Hoàng Tử Thao trước giờ chưa từng làm chúng tôi thất vọng, nó làm được những điều này, vẫn luôn là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Nhưng điều khiến chúng tôi không lường trước được là – trong thời gian Hoàng Tử Thao đi làm mới chỉ có 3 năm mà trên người đã có đủ những vết thương từ to tới nhỏ. Bị thương ở lưng, ở người, ở chân nhiều không đếm nổi, dẫn tới mỗi lần biểu diễn, cho dù tôi ở mặt ở buổi biểu diễn hay ở nhà, chỉ cần nó biểu diễn nhào lộn là tim tôi đều co thắt lại, sợ vết thương cũ của nó ngày một nặng.

Tao và gia đình tại Trung Quốc

Đặc biệt khi nó ra nước ngoài biểu diễn, có lúc sàn diễn trơn, có lúc trời mưa, trước khi diễn tôi đều cẩn thận nhắc đi nhắc lại nếu không bảo đảm được an toàn khi sàn diễn trơn hay trời mưa thì không được nhào lộn nữa. Nhưng lần nào nó cũng nói không muốn làm mọi người thất vọng, lại an ủi tôi rằng nó nhất định sẽ cẩn thận hơn. Kết quả là lần nào tôi cũng chỉ có thể thông qua weibo mới biết nó lại bị thương rồi, thật sự vô cùng đau lòng! Không thể lập tức chăm sóc cho nó, có khi còn không liên hệ được, cảm giác đau khổ ấy không thể nói thành lời, tâm trạng nóng lòng ở nhà chờ tin tức, người khác sẽ không hiểu được.

Trong mắt người khác, chắc chắn tôi rất hạnh phúc, gia đình tôi sẽ vô cùng mỹ mãn, có con trai là minh tinh. Nhưng làm sao họ có thể biết vô số đêm vì lo cho con trai mà trằn trọc đau khổ. Lần này tôi bất chấp tất cả đưa Tử Thao về dưỡng thương, buổi tối hôm đó đi Hàn Quốc, chủ quản công ty tìm tôi nói về sự phát triển của Tử Thao sau này, nói rằng cũng đồng ý như lúc trước, vì Tử Thao mà xây dựng nhóm để Tử Thao diễn ở trong nước, tất nhiên tôi vô cùng hạnh phúc và vui vẻ mà cùng họ nói đủ thứ việc.

Tao chống nạng một mình đi mua thuốc

Công ty nói sẽ chờ Tử Thao ký xong hợp đồng, sau đó sẽ công bố tin tức cho những thành viên khác. Kết quả họ công bố chỉ thiếu ở hợp đồng một điều, chúng tôi cũng phải ở lại Hàn Quốc, đầu tiên cần xem kế hoạch sau này của các thành viên khác ra sao…. Muốn nói nhiều điều mà lại không biết nên nói thế nào.

Tử Thao không hề có sự giúp đỡ của công ty, lại còn bị thương nhiều, vậy thì sự kiên trì khi đó của chúng tôi là vì cái gì đây? Sau hàng trăm sự giày vò tôi phải ra quyết định đưa Tử Thao về nước điều trị, lại biết được tin đã qua thời gian điều trị tốt nhất.

Những vết thương hồi phục không tốt sẽ là những tai họa ngầm vô cùng lớn với sức khỏe của Tử Thao, cũng như là con lạc đà sắp chết chỉ gánh được một cọng rơm (ý ám chỉ sức khỏe của Tao không tốt và không thể làm những việc nặng như trước nữa), khiến tôi ra quyết định đưa nó về nước. Đối với người cha mẹ mà nói, không có gì quan trọng bằng sức khỏe của con cái mình. Còn vinh dự hơn cả tiếng tung hô và sự tỏa sáng ngàn hoa, trong lòng chúng tôi ưu tiên đứng đầu luôn là sức khỏe và sự bình an của nó.

Cuối cùng tôi muốn bày tỏ sự áy náy day dứt và lời cảm ơn với công ty cùng các thành viên khác của EXO, cảm ơn công ty trong 3 năm qua đã bồi dưỡng Tử Thao, cảm ơn sự chăm sóc Tử Thao của các thành viên trong nhóm! Đồng thời tôi cần xin lỗi những người hâm mộ Tử Thao cùng những người hâm mộ nhóm EXO, tôi viết quyết định này của tôi đã làm tổn thương rất nhiều người, nhưng mong mọi người hãy thông cảm cho người cha đã không còn cách nào khác này, xin lỗi!"

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/04/23/09/10/bo-cua-tao-exo-viet-tam-thu-kien-quyet-muon-con-roi-khoi-exo_4.jpg
Trở về Trung Quốc sau chấn thương

Sau khi bức thư của bố Tao được đăng tải, rất nhiều fan hâm mộ của EXO đã tỏ ra rất buồn và lo ngại cho vận mệnh của EXO:

SM-ah, tôi nghĩ mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi từ khi thành viên nổi tiếng nhất Luhan rời đi rồi. Hãy từ bỏ Lay và Tao để giữ lại 8 người kia thôi. Dù điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận nhưng như vậy tất cả sẽ nhẹ đầu hơn... Tạm gác những thiếu sót trong việc điều trị cho Tao hay IAC và những thứ tương tự qua 1 bên, điều vô lý nhất ở đây là vì sao chỉ những thành viên Trung Quốc được mở studio riêng vậy?

Điều này sẽ làm các thành viên Hàn Quốc càng trở nên tội nghiệp hơn và như thế chẳng hợp lí chút nào. Tại sao cùng là thành viên 1 nhóm mà có người lại được sở hữu công ty riêng chứ? Những thành viên còn lại sẽ cảm thấy hụt hẫng đến thế nào đây? Cha của Tao tất nhiên rất tức giận vì thương tật của con mình nhưng lí do tiếp theo chính là bởi mấy người đã cho Lay một studio riêng mà không cho cậu ấy đấy. Tại sao các thành viên Hàn Quốc lại phải chịu đựng tất cả những chuyện này chứ? Hãy để các thành viên Trung Quốc ra đi trước khi để mất thêm nhiều người hơn nữa.

EXO là một nhóm nhạc có thể làm ăn tốt ở thị trường Trung Quốc mà không cần thành viên Trung Quốc nào cả. Đáng ra chỉ nên dạy tiếng Trung cho các thành viên Hàn Quốc rồi cho họ ra mắt thôi. Tự nhiên cứ thêm thành viên Trung Quốc vào làm gì để giờ mọi người ai cũng trông đợi sẽ có thành viên nước ngoài trong các nhóm nhạc tương lai. Mà dù có nhét vào hay không thì họ vẫn có lí do để không hài lòng. Đây là tự mình hại mình còn gì.

Tôi vẫn nhớ Lee So Man đã từng phát biểu về Hallyu rằng EXO sẽ là nhóm nhạc tiên phong cho thế hệ thần tượng thứ 3 nhưng có vẻ như thất bại rồi nhỉ. SM đã phung phí biết bao tiền bạc cho thị trường Trung Quốc rồi... Làm ơn hãy suy nghĩ lại về chuyện cho thêm thành viên Trung Quốc vào các nhóm nhạc sau này đi.

Có cả đống người nước ngoài đang quảng bá tại Hàn nhưng trường hợp này chỉ xảy ra với người Trung Quốc chứng tỏ ngay từ đầu họ đã có ý đồ xấu rồi. Các phiên tòa cũng nên mau chóng chuẩn bị đi bởi Hallyu là một nền công nghiệp hái ra tiền ở Hàn nên phải có những điều luật cụ thể để ngăn cản lũ phản bội được quảng bá tại Trung Quốc.

Nghĩ về lí do vì sao ông ấy lại đăng nó lên Weibo đi... Người Trung Quốc biết cả rồi, tin tức cũng ầm ĩ hết rồi. Báo đài bên ấy bắt đầu thêu dệt đủ thứ ma quỉ về việc SM đối xử tàn tệ với Tao khi cậu ấy bị thương. Làm ơn hãy suy xét vấn đề một cách kĩ càng hơn. Đọc những gì cha cậu ấy viết có thể thấy ông ấy đã vui mừng vì Tao được hứa hẹn sẽ có studio riêng dù đang bị thương và rồi tức giận khi nghe tin Lay có nó. Mong là hiểu lầm giữa ông ấy và công ty sẽ sớm được giải quyết.

Vụ này SM sai rồi. Họ cho vũ công của nhóm tham gia IAC, để cậu ấy bị thương rồi cắt suất quảng bá cùng nhóm của cậu ấy để điều trị nhưng lại bắt cậu ấy tự đi bệnh viện một mình. Chúng tôi nhìn thấy những tấm ảnh chụp cậu ấy chống nạng tự đi mua thuốc rồi... Tôi có thể thông cảm cho cha của Tao. SM-ah các người làm ơn đừng để ai phải ra đi nữa mà....

Nếu đọc kĩ lá thư kia sẽ thấy không thể so sánh trường hợp của Tao với hai đứa phản bội kia được. Mà Tao cũng muốn các fan tin tưởng ở anh dù tương lai có ra sao nên em sẽ tin ở anh. Tao-ya, sớm bình phục anh nhé, em nhớ anh nhiều lắm.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất