CLIP: Hà Linh ngỡ ngàng vì bị Quốc Trung phê bình trực tiếp

- Bán kết 1 của The Voice đáng chú ý với phần nêu ý kiến của Quốc Trung về thái độ của Hà Linh khi chưa biết tôn trọng vị HLV này ở sự giúp đỡ cho tiết mục của cô trong Liveshow 6.

Trong đêm Bán kết 1 của Giọng hát Việt mùa 2, Hà Linh đã lựa chọn Bóng mây đời tôi, một sáng tác khá nổi tiếng của NS Đức Trí đã từng được một số ca sĩ đàn anh, đàn chị thể hiện thành công. Tuy nhiên, so với các phần biểu diễn trước đây, phần biểu diễn này không thực sự gây được hiệu quả phần nghe quá nhiều so với các tiết mục dự thi trước đây của thí sinh này.


Tiết mục Bóng mây đời tôi của Hà Linh.

Tới phần nhận xét, NS Quốc Trung tỏ ra e dè khi không đưa ra nhận xét nào cụ thể và chi tiết về tiết mục của Hà Linh. So với thái độ thẳng thắn và trực tiếp với nhiều thí sinh và cả các HLV khác trong chương trình, với riêng Hà Linh, Quốc Trung có sự thận trọng trong từng câu nói và chỉ đưa ra góp ý chung chung về thái độ của thí sinh này trong cuộc thi:



"Tiết mục của em nếu để đưa ra những lời khen theo đúng tiêu chí của tôi thì rất khó, nhưng nếu để phê bình thì tôi rất e ngại. Đôi khi tôi có khó khăn hay dễ dãi quá cũng chỉ với mục đích giúp các em phát triển. Em cần phải trang bị cho mình bản lĩnh để đón nhận những lời khen, phản ứng hơi tiêu cực của em về những lời phê phán của tôi, sau này sẽ khó trên con đường hoạt động của em.

HLV Hồng Nhung đã nhờ tôi hòa âm những phần điện tử, world music cho em. Tôi nhận lời nhưng em lại lấy một đoạn nhạc nước ngoài cho vào bài. Em đừng suy nghĩ tiêu cực về bất cứ ai trong đời sống hay showbiz."




Tiếp ngay sau đó, HLV Mỹ Linh cũng thừa nhận tiết mục của Hà Linh trong liveshow 6 không thực sự thuyết phục vị HLV khó tính này. Chị khẳng định sự yêu quý và nể về tài năng của thí sinh, nhưng càng về sâu trong cuộc thi, Hà Linh ngày càng mất đi sự tiến bộ mà thay vào đó là cách thể hiện hơi quá đà về mặt cảm xúc mà chị gọi là "gào thét"



Mỹ Linh nhận xét: "Có thể em sẽ ghét chị với lời phê bình sau đây. Chị đã dành cho em nhiều lời khen tặng ngay từ vòng đầu tiên nhưng qua 6 tháng, chị nghi ngờ cách chị Nhung hướng dẫn em, càng vào sâu, cách hát của em càng bị gào thét, khiến người nghe khó chịu. Tuần trước, chị không bị thuyết phục bởi sự gào thét từ đầu đến cuối trên nền nhạc điện tử, nghe rất nặng nề. Tuần này, với một bài hát dịu dàng của Đức Trí, nhưng cách hát của em cũ kĩ. Em không sử dụng nhịp, mà chú trọng nhiều vào phần lời khiến bài bị vụn, không có độ ngấm, không tạo sự dễ chịu nên phần biểu diễn trở nên bị dài. Về cơ bản, em vẫn là người có sự tìm tòi, hát hay, nhưng nếu giảm bớt sự gào thét, chị sẽ yêu em hơn".

Trước phần nhận xét của mình, Mỹ Linh đã phải quay sang xin lỗi HLV Hồng Nhung vì biết chia sẻ của mình có thể sẽ gây phiền lòng vị HLV được tiếng là khéo léo này. Tuy nhiên, với 2 phần nhận xét khá căng về ý thức và thái độ tôn trọng từ HLV Quốc Trung và chuyên môn của HLV Mỹ Linh, HLV Hồng Nhung bắt buộc phải lên tiếng vì cô là người gần gũi với Hà Linh nhất. Hồng Nhung không lên tiếng bảo vệ Hà Linh với tiết mục Bóng mây đời tôi không tạo được thiện cảm từ HLV Mỹ Linh và Quốc Trung, mà cô chia sẻ đường hướng xây dựng hình ảnh cho Hà Linh tại Giọng hát Việt, mà trong đó, ý kiến riêng của Hà Linh cũng là một yếu tố.



Cô nói: "Tôi nghiên cứu các em không chỉ ở giọng hát, mà còn ở con người. Theo anh Quốc Trung, những phản ứng tiêu cực tôi chưa hề biết, mà với tôi và thí sinh trong đội, em là người dễ thương. Khi Hà Linh về đội, Hồng Nhung đau đầu vì hình ảnh của Linh được xây dựng từ trước, nên Hồng Nhung muốn xây dựng Hà Linh với hình ảnh nhẹ nhàng, da diết như trong Đêm nằm mơ phố, Người ở đừng về,...Cả Hồng Nhung và Hà Linh luyện với nhau từng tí một để tới sự tinh tế chứ không phải là sự gào thét như Mỹ Linh nhận xét.

Tuy nhiên, các HLV nên thông cảm với Hồng Nhung vì khi là HLV, mình đưa ra một con đường cho thí sinh, nhưng tới một ngày, thí sinh đó lại tha thiết muốn thể hiện con người nghệ thuật của chính mình ở thời điểm đó. Chính vì thế, Hồng Nhung để cho Hà Linh hát và 2 chị em nhờ HLV Quốc Trung làm phần electronic để Hà Linh thể hiện. Có thể, vì Hà Linh lo sợ liệu đây có phải là tiết mục cuối cùng của mình không, nên đã vội vàng lấy một bài hát khác do chính em sáng tác. Sự vội vàng đó không cho phép chúng tôi thời gian để chuẩn bị bài hát một cách tốt nhất. Tôi không thể cãi lời chị Mỹ Linh khi cho rằng đây có thể không phải bài hát tốt nhất Hà Linh thể hiện nhưng dù sao, tôi đánh giá cao việc em bước ra khỏi vòng an toàn và thể hiện con người nghệ sĩ của mình bây giờ".




Phần trao đổi của các HLV chiếm khá nhiều thời gian phát sóng của chương trình, thậm chí MC Phan Anh phải cắt ngang để chương trình tiếp tục các phần khác nhưng vì sự việc khá căng và chưa rõ ràng nên phần trao đổi này chỉ kết thúc khi HLV Đàm Vĩnh Hưng 'dứt điểm' bằng lời động viên dành cho Hà Linh. Tuy nhiên, nhân vật trọng tâm của câu chuyện là Hà Linh thì vẫn chưa có cơ hội lên tiếng chia sẻ, từ lúc lắng nghe những đánh giá của NS Quốc Trung, gương mặt Hà Linh đã tỏ vẻ ngỡ ngàng và không thực sự thoải mái, cô cười khá gượng gạo.

Bạn ủng hộ ý kiến của ai?


M.D

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao