Scandal cứu The Voice khỏi 'chết yểu'

Chương trình truyền hình thực tế liên tục gặp phải những sự cố, nhưng chính các vụ lùm xùm lại giúp cuộc thi "hồi sinh" sau một thời gian dài "chết lâm sàng".

Scandal bỗng nhiên nở rộ

Trong liveshow 6, HLV Mỹ Linh đột ngột thẳng thay loại học trò cưng Dương Hoàng Yến. Đây có thể coi là bất ngờ lớn nhất của The Voice kể từ khi cuộc thi này diễn ra.

Trong đêm thi này, Dương Hoàng Yến đã trình bày ca khúc Listen. Một lần nữa, cô giảng viên thanh nhạc lại khoe được chất giọng cao vút và kỹ thuật điêu luyện. Có nhiều người cho rằng, phần trình diễn này của cô không hề thua kém phần trình diễn gây sốt trước đó của cô trong vòng thi Giấu mặt.


Mỹ Linh trở thành nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong liveshow 6
của The Voice khi đưa ra quyết định loại Dương Hoàng Yến..


Phần trình diễn của Dương Hoàng Yến vẫn được các HLV khác đánh giá cao.

Thế nhưng, nếu như trong vòng Giấu mặt, Dương Hoàng Yến khiến Mỹ Linh nổi da gà và phải tìm mọi cách để kéo cô về đội, lần này mọi việc lại đảo lộn. Mặc dù vẫn tỏ ý khen ngợi kỹ thuật của thí sinh này nhưng nữ ca sĩ Tóc ngắn lại tỏ ra thất vọng vì cô hát thiếu cảm xúc. Vì thế, cô đã loại Hoàng Yến trước sự bất ngờ của chính thí sinh này cũng như của phần đa khán giả.

Quyết định của Mỹ Linh ngay lập tức đã khiến cư dân mạng nổi sóng. Bên cạnh số ít những người đồng tình với diva, có nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là một chiêu gây sốc của ban tổ chức. Còn gì hấp dẫn hơn việc một trong những thí sinh được cho là ứng cử viên của ngôi vị quán quân bất ngờ bị loại, dù phần trình diễn của cô không thể được coi là "xuống phong độ".

Gây sốc chẳng kém việc Mỹ Linh loại Dương Hoàng Yến là việc HLV Quốc Trung "lên lớp" Mr Đàm và Hồng Nhung. Vốn nổi tiếng là người khó tính và dám nói, thế nhưng trong liveshow 6 của The Voice vừa qua, nam nhạc sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đưa ra những lời nhận xét mang tính động chạm tới 2 người đồng nghiệp kia.


Cư dân mạng phản ứng với quyết định của Mỹ Linh.


HLV Quốc Trung phản ứng khá gay gắt với chác dựng bài của Mr Đàm và Hồng Nhung.

Ngay sau tiết mục biểu diễn của thí sinh Ngọc Trâm của đội Đàm Vĩnh Hưng, vị nhạc sĩ của Cầm tay mùa hè đã tỏ ra rất khó chịu. Anh nói thẳng, anh không đồng tình với Đàm Vĩnh Hưng khi để thí sinh này thực hiện những động tác vũ đạo quá gợi cảm so với tuổi 17 của cô.

Khi bị Mr Đàm mượn khán giả để phản ứng lại: “Nếu anh Quốc Trung nói đúng, khán giả đã vỗ tay rần rần rồi, đâu có ngồi yên như thế này!". Quốc Trung đáp lại: “Có thể người ta khác nhau về quan điểm nghệ thuật, nhưng về phần giáo dục và văn hóa cần giống nhau.” Lời nhận xét đó đã khiến Đàm Vĩnh Hưng chạnh lòng. Anh phải xin vài phút trên truyền hình để "chữa ngượng".

Không chỉ thẳng thừng chặt chém Mr Đàm, Quốc Trung còn chỉ ra nhầm lẫn tai hại của Hồng Nhung khi dựng bài cho ca sĩ Hà Linh: "Thứ nhất, tôi nghĩ bài Người ơi người ở đừng về lần trước không phải là worl music và cách biểu diễn lần này tôi cũng không nghĩ là “electronic”.


Quốc Trung cho rằng, những động tác vũ đạo trong phần trình diễn
 của Ngọc Trâm quá gợi cảm so với tuổi 17 của cô.


Theo Quốc Trung, phần trình diễn của Hà Linh cũng không hẳn là "electronic”.

Tiếp đó, ngay sau liveshow 6 diễn ra, ca sĩ Hải Yến Idol đã lên trang cá nhân chia sẻ bức xúc việc thí sinh Ngọc Trâm sử dụng ca khúc Những ngày yêu như mơ đã được cô mua độc quyền từ nhạc sĩ trẻ Tăng Nhật Tuệ. Thí sinh này cho hay, cô không có ý định gây scandal nhưng thấy buồn lòng khi ban tổ chứcđã dùng ca khúc của cô mà không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn xin phép.

Bản thân nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cũng chia sẻ, anh cảm thấy buồn lòng và có cảm giác không được coi trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên The Voice 2013 bị "tố" chuyện bản quyền. Trước đó, trong vòng Đối đầu, hai thí sinh đến từ đội Hồng Nhung là My Hoàn và Thảo Nhi đã trình bày ca khúc Chạy mưa. Đây là ca khúc đã được Nguyễn Đình Thanh Tâm mua độc quyền.

Trước sự lên tiếng của Nguyễn Đình Thanh Tâm, Hồng Nhung cho hay, đó không phải là lỗi của cô. Với cương vị HLV, cô chỉ có trách nhiệm chọn bài hát phù hợp với chất giọng của các thí sinh, còn việc xin phép sử dụng ca khúc thuộc về trách nhiệm của ban tổ chức.

Hiện tại, cũng giống như những lần bị tố chuyện sử dụng ca khúc độc quyền không xin phép khác, ban tổ chức vẫn im lặng.


Ngọc Trâm đã hát ca khúc độc quyền của ca sĩ Hải Yến Idol.


Sự bức xúc của Hải Yến Idol

Trước liveshow 6, The Voice cũng đã gây được chú ý bởi sự xuất hiện của "thảm họa MC "mang tên Yumi Dương. Liên tiếp trong 2 đêm liveshow vừa qua, cô gái xinh đẹp này đã khiến khán giả nổi giận bởi những lỗi khá nghiêm trọng.

Trong liveshow 3, ngoài việc vấp lời, quên kịch bản, Yumi còn hồn nhiên chúc thí sinh Diễm Hương "biểu diễn thành công và chắc mẹ chị cũng đang ngồi trước màn hình tivi để theo dõi con gái" mà không hay rằng mẹ của thí sinh này đã mất.


Thảm họa MC Yumi cũng góp phần cứu The Voice khỏi sự tẻ nhạt..

Trong phần giao lưu với các thí sinh, MC này cũng không biết ai là người rơi vào vòng sing-off ở hậu trường để phỏng vấn. Thế nên mới có chuyện hài hước là cô đặt câu hỏi cho 2 thí sinh an toàn Thái Quang và Hoàng Tôn về cảm giác rơi vào vòng loại. 2 thí sinh này phải lắc tay ra dấu họ không phải là người cô cần hỏi.

Sau những sai lầm ngớ ngẩn ở liveshow thứ 3, Yumi lại được đảm nhận vị trí MC trên sân khấu. Ở vị trí quan trọng hơn, sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của cô càng được bộc lộ rõ khi cô đề nghị khán giả hãy dành một tràng pháo tay cho những nạn nhân của cơn bão Hải Yến.

Tới liveshow thứ 6, khán giả thở phào khi MC Phan Anh trở lại sân khấu. Họ tin chắc, với kinh nghiệm vốn có, Phan Anh sẽ không khiến họ phải bực mình thêm lần nữa. Thế nhưng, niềm tin của khán giả đã bị phản bội. Nam MC điển trai đã đọc sai mã số bình chọn của thí sinh Ngọc Trâm dù trên tay anh có cầm sẵn kịch bản. Đợi đến khi thí sinh này nhắc nhở, anh mới phát hiện và đọc lại con số chính xác.

Tiếp đến, MC này cũng vô ý ngắt ngang phần trình diễn của thí sinh Âu Bảo Ngân. Khi thí sinh này đang tạm dừng hát, Phan Anh lại tưởng cô đã hát xong và lên tiếng chúc mừng. May mắn là cô đã rất tự tin hoàn thành nốt phần trình diễn riêng.


Phan Anh cũng khiến khán giả thêm hoang mang.

Scandal cứu "The Voice"

Trong năm 2012, ban tổ chức The Voice tự hào công bố con số thống kê trong suốt hơn 6 tháng cuộc thi diễn ra, trung bình mỗi ngày có tới 3 bài báo nói về cuộc thi này. Chương trình thực sự đã trở thành một hiện tượng "bom tấn" trên truyền hình.

Thành công về mặt truyền thông kéo theo việc giá quảng cáo trong chương trình này tăng lên ở mức cao ngất ngưởng. Theo thông báo số 42/2012 ngày 12/9 của Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd, Đài THVN), đơn giá quảng cáo sẽ tăng trong chương trình The Voice – Giọng hát Việt phát sóng từ ngày 23/9 đến 13/1. Cụ thể, giá quảng cáo trong chương trình phát sóng từ 23/9 - 21/10, lần lượt là 75 triệu đồng (10 giây), 90 triệu đồng (15 giây), 112,5 triệu đồng (20 giây), 150 triệu đồng (30 giây).

Giá quảng cáo trong chương trình phát sóng từ 28/10 - 23/12 lần lượt là: 80 triệu đồng (10 giây), 96 triệu đồng (15 giây), 120 triệu đồng (20 giây) và 160 triệu đồng (30 giây). Giá quảng cáo trong chương trình phát sóng từ 30/12/2012 – 13/1/2013 lần lượt là: 90 triệu đồng (10 giây), 108 triệu đồng (15 giây), 135 triệu đồng (20 giây) và 180 triệu đồng (30 giây).



Đơn giá quảng cáo này so với thông báo số 39/2012 ngày 11/8/2012 trước đó đều tăng hơn 10% với mỗi spot quảng cáo. Mức giá quảng cáo thấp nhất trước đây đưa ra là 65 triệu đồng (10 giây) và cao nhất là 160 triệu đồng (30 giây).

Tuy nhiên, bước sang mùa thứ 2, The Voice gần như "mất tích" trên truyền thông. Phần lớn các báo chỉ có một bài điểm tin về đêm diễn. Nhiều người đặt ra nghi vấn rằng, lẽ nào The Voice sẽ "chết yểu". Vì vậy, việc hoàng loạt các scandal diến ra trong thời gian gần đây đã khiến tên tuổi của cuộc thi này được "hâm nóng", từ chỗ im hơi lặng tiếng, The Voice lại trở thành cái tên gây chú ý trên truyền thông.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất