Giáng Son, Hà Linh sưởi ấm đêm đông với Xẩm Xuân

(2Sao) - Mặc dù Hà Nội lạnh buốt, mưa gió kéo dài trong suốt nhiều ngày qua, nhưng vô cùng bất ngờ khi đêm Xẩm Xuân 16 của nhóm Xẩm Hà Thành được tổ chức vào tối qua 29/1 thu hút đông đảo khán giả trẻ và trung niên.

Khán phòng với hơn 200 chỗ ngồi chật kín, nhiều khán giả đến muộn chấp nhận đứng vì hết chỗ, chỉ miễn là được thưởng thức một đêm nghệ thuật truyền thống đón Xuân của nhóm Xẩm Hà Thành. Có rất nhiều các vị khách yêu xẩm say đắm từ khi còn trẻ đến giờ đã bạc đầu, có những vị khách ở tận Hải Phòng cũng lặn lội tìm về, rất thú vị là có nhiều khách là người trẻ tuổi…Mọi người cùng hòa vào cảm xúc xuân với những làn điệu xẩm tầu điện, xẩm phồn huê, rồi đằm thắm da diết với Ba bậc.


Nhạc sỹ Giáng Son.




 Nghệ sỹ Quang Long


Nghệ sỹ Khương Cường.


MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng.

Với 3 phần của Đêm Xẩm là xẩm cổ truyền, phiêu cùng những các khúc mang chất liệu xẩm và dân gian, và bay cùng xẩm với những bài xẩm mới do Xẩm Hà Thành mới sáng tác, khản giả đã được “bay” cùng xẩm vào Xuân rộn ràng, náo nức mà cũng đầy da diết. Với không khí đã đậm đà hương sắc mùa Xuân, cùng những hạt mưa xuân bay bay ngoài phố cổ về đêm, đêm xẩm được tăng cường nhiều điệu xẩm vui nhộn cho hợp với sức xuân, sắc xuân từ những câu chuyện về làm trai phải có chí hướng trong bài xẩm phồn huê “Quyết chí tu thân”, tới câu chuyện vợ chồng trách móc nhau nhưng càng trách lại càng yêu nhau nhiều hơn trong “Vợ chồng cờ bạc”. Lại có lúc lắng xuống với xẩm Tàu điện “Chân quê”, “Giăng sáng vườn chè” rồi “Lỡ bước sang ngang”; thấm thía với những lời ca sắc ngọt thể hiện sự tri ân công ơn trời biển của đấng sinh thành trong “Công cha ngãi mẹ sinh thành”.



Nghệ sỹ Ngọc Trinh.


Sao Mai Thụy Miên cũng có mặt tại điểm diễn.








Nghệ sỹ Quang Long và Mai Tuyết Hoa.

Đặc biệt trong phần giao lưu với khán giả nhóm đã ngẫu hứng thể hiện bài Xẩm chứng khoán. Tưởng chừng một đề tài chả liên quan đến xẩm ấy thế mà qua sự trình bày hóm hỉnh, dí dỏm, hơi hướng hài hước đề tài Chứng khoán khi vào xẩm lại tạo nên một sự thú vị đối với người nghe. Bên cạnh những điệu xẩm và bài xẩm đúng chất, chương trình còn dành ra một phần phiêu cùng xẩm, ở đó là những ca khúc mang chất liệu âm nhạc dân gian, khai thác xẩm như Cây đàn bỏ quên (Phạm Duy), “Giấc mơ trưa (nhạc Giáng Son, lời Nguyễn Vĩnh Tiến), “Lá diêu bông” (nhạc Trần Tiến, lời thơ: Hoàng Cầm) được những nghệ sĩ nổi tiếng Hà Thành như Quỳnh Hoa, Giáng Son, Hà Linh thể hiện tạo một không gian mới mẻ cho người nghe. Khá nhiều khán giả bất ngờ khi được biết ca khúc “Cây đàn bỏ quên” của Phạm Duy hoá ra lại được viết từ giai điệu xẩm tàu điện, sau khi thể hiện ca khúc, nghệ sĩ Quỳnh Hoa cùng nghệ sĩ Quang Long đã cùng hát một phần ca khúc theo kiểu của xẩm để khán giả dễ hiểu khiến khán giả vỗ tay rộn ràng theo từng nhịp hát. Mỗi khi kết thúc một bài xẩm, khán giả vỗ tay vô cùng nồng nhiệt khiến người ta tin rằng, nghệ thuật truyền thống luôn tràn đầy sức sống, sự phát triển trong ngày hôm nay.





Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Hoạch.

 Sau phần “phiêu”, chương trình trở về với những bài xẩm. Mai Tuyết Hoa thể hiện bài xẩm chợ “Quê choa” do chị mới lồng điệu, NSND Xuân Hoạch thì thể hiện bài xẩm Cơm bụi đầy ấn tượng được lồng từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Duy. Chính ông là người đã mang trực tiếp bài thơ này và một chùm bài thơ lục bát khác tới tặng những nghệ sĩ xẩm Xuân Hoạch, Quang Long, Mai Tuyết Hoa khi họ còn hát tại chợ đêm Hàng Đào Đồng Xuân vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Sự duyên dáng, giản dị của NSND Xuân Hoạch làm khán giả vô cùng phấn khích, thích thú. Chương trình được kết thúc bằng bài xẩm Bốn mùa hoa Hà Nội, một bài xẩm được nhóm thực hiện MV làm quà tặng cho những người yêu mến nghệ thuật truyền thống, yêu xẩm ở khắp mọi nơi nhân dịp tết bính thân. Gần 2 tiếng diễn ra chương trình mà sau khi kết thúc, khán giả còn luyến tiếc không muốn ra về, cứ còn muốn nghe nữa, nghe them…



MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng đảm nhận phần dẫn dắt câu chuyện đã mang tới cho khán giả một không gian thật gần gũi như một buổi trò chuyện chứ không phải buổi biểu diễn đã góp phần kéo khán giả vào thế giới của xẩm. Đêm Xẩm cũng có sự góp mặt của rất nhiều bạn trẻ trong dàn nhạc. Đây là tín hiệu mừng cho sự phát triển của xẩm và nghệ thuật truyền thống, khi họ đã đến, đã yêu và chung tay cùng bảo tồn, phát triển xẩm. Số lượng bạn trẻ đến với nghệ thuật xẩm ngày càng nhiều hơn.

Xẩm Xuân 16 cũng là đêm diễn đầu tiên theo định kỳ 2 tháng/lần như dự kiến của chuỗi chương trình “Tinh hoa nhạc Việt”, ban tổ chức dự định, sẽ lần lượt vinh danh các bộ môn nghệ thuật truyền thống giữa lòng Thủ Đô.

Photo: HD media
Hồ Điệp
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất