Giọng ca 'vàng' thuần khiết nhất showbiz Việt

- Khán giả thấy được một tâm hồn trong cách hát trong veo và sự hoàn hảo về giọng hát đầy nội lực kĩ thuật điêu luyện ẩn chứa chất tự sự trong cách biểu cảm như trút hết gan ruột khi thể hiện.

Hiếm khi thấy Nguyên Thảo xuất hiện trên sân khấu và ra mắt những sản phẩm âm nhạc, nhưng không vì thế mà khán giả quên cô, mỗi lần xuất hiện là một lần cô lại “thổi” một làn gió nhẹ nhàng, sâu lắng vào tận trái tim người yêu nhạc.


Hình ảnh cô gái bé nhỏ những ngày đầu bước vào nghề.

Hắn ai cũng nhớ, năm 2003, một cô giáo nhỏ bé sở hữu giọng mezzo soprano, mạnh mẽ, sâu sắc và truyền cảm một thân một mình lập nghiệp tại Sài Gòn, theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Nguyên Thảo là gương mặt quen của các phòng trà. Khán giá đều không biết cô ca sĩ có giọng hát cao vút, mượt mà, có “sở thích” cover những bản hit của Mỹ Linh, Celine Dion,…


Im lặng là một sáng tác nổi bật trong CD Suối và cỏ.

Sau khi gặp nhạc sĩ Dương Thụ và được ông cùng ekip Anh Quân – Huy Tuấn hỗ trợ làm thành CD đầu tay, Và năm 2006, Suối và Cỏ được ra mắt, chính bản thân cô cũng không thể ngờ khán giả lại yêu mến mình đến thế, không thể ngờ rằng CD này đạt được thành công quá sức tưởng tượng như vậy. Nhưng cũng từ đó, cô thôi diễn ở phòng trà, thi thoảng cầm mic “duy trì” với lý do “đã xác định là ca sĩ chuyên nghiệp thì phải có nhạc của riêng mình, không thể cover bài của người khác mãi được”.


Nguyên Thảo trong Suối và Cỏ

Dường như con đường ca hát của Nguyên Thảo từ những bước đầu tiên đã trải đầy hoa hồng, vì phía sau cô là rất nhiều sự hậu thuẫn từ phía những nghệ sỹ có tài trong làng nhạc Việt. Anh Quân, Dương Thụ, Huy Tuấn hay Giáng Son, Đức Trí đều dành những từ ngữ đẹp, những lời khen có cánh dành cho giọng ca đại diện cho thế hệ kế cận và nối tiếp bộ tứ Diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh – Hà Trần.

Nguyên Thảo tự nhận mình là người đứng ngoài showbiz. Từ dáng vẻ đến giọng nói của cô đều thể hiện cô là con người sống khá nội tâm, không ưa ồn ào, giọng hát thì khẽ khàng như rót mật vào tai đốn tim người yêu nhạc. Tránh xa những thị phi, xô bồ của showbiz, cô cứ lặng lẽ, cứ “cầm đèn tự soi” và tìm ra con đường đi của riêng mình. Hành trình chinh phục làng nhạc của cô khác hẳn những ca sĩ khác, cô là riêng cô, là một Nguyên Thảo – sâu lắng và đầy tinh tế, không để những yếu tố ngoài lề ảnh hưởng đến cảm xúc và giọng hát của mình.


Cô gần như là nữ nghệ sĩ sạch scandal nhất showbiz

Giữa lúc làng nhạc đang “rau hành lẫn lộn” thời năm, Nguyên Thảo lại thổi một làn gió mới, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. Có khán giả từng cho rằng “Sẽ là thừa nếu tôi viết ra đây những lời ngợi ca tình khúc Trịnh Công Sơn. Chỉ là một ngày tình cờ bắt gặp Single Rơi lệ ru người do Nguyên Thảo hát, nghe và say mê. Chợt nhận ra rằng một tuyệt tác không phải lúc nào cũng phải do một ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Đến lúc này, có lẽ Nguyên Thảo vẫn còn là một giọng hát lạ lẫm với nhiều người, nhưng với tôi, cô đã đóng lên ca khúc Rơi lệ ru người một dấu ấn không thể phai mờ …”


Nguyên Thảo là vậy. Cô không cần danh, không quá bóng bẩy ở tên tuổi nhưng giọng hát luôn giữ được điểm sáng trong lòng người hâm mộ.

Nhiều người cho rằng, họ gần như “tức giận”, “trách móc” Nguyên Thảo khi những ca khúc mà cô thể hiện thì đều không thể tìm kiếm được trên các trang mạng và những bản audio chất lượng cao. Năm 2006, Nguyên Thảo góp mặt trong chương trình Bài hát Việt với Giấc mơ mang tên mình. Ca khúc lọt vào top bài hát hay của năm và bản thu live giọng hát Nguyên Thảo từ chương trình với chất lượng thấp vẫn được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Từ đó ta mới hiểu khán giả cần Nguyên Thảo ra sao, họ muốn nhiều hơn nữa, cảm nhận Nguyên Thảo ở nhiều góc độ và nhiều bài hát hơn nữa, và đặc biệt là họ muốn hiểu cô hơn, muốn hiểu tại sao khi cô hát, tại bất cứ chương trình nào, bất cứ nơi đâu đều luôn giữ được giọng ca trong trẻo và cảm xúc đong đầy đến vậy.

Sau Rơi lệ ru người, cô càng bén duyên hơn với nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Phạm Duy. Những đêm nhạc lớn có chủ đề của hai nhạc sĩ này thì đều không thiếu cô. Cô cũng là gương mặt được các nhạc sĩ “chọn mặt gửi vàng” để thể hiện những bài hát khó như: Nếp ngày, Thu Cạn (Giáng Son), Những khung trời khác, Thời gian để yêu (Đỗ Bảo) … Ca khúc nào qua giọng hát của Nguyên Thảo đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận, truyền tay và giới thiệu cho nhau để nghe và cảm nhận.

Và đến 2009, sự chờ đợi của người hâm mộ như được đền đáp, CD là bản thu âm độc nhất ca khúc cùng tên Giấc mơ thủy tinh, ca khúc trong phim Nữ bác sĩ của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác và được Nguyên Thảo trình bày. Giấc mơ đã không là thật, thủy tinh lại dễ vỡ, thế nên, Giấc mơ thủy tinh cho chúng ta một cảm giác mơ hồ, điều gì đó khó tả khi lắng nghe đặc biệt lại là qua giọng hát đầy sâu lắng và ma mị của Nguyên Thảo.


Bìa đĩa Giấc mơ thủy tinh

Cách đây đúng 2 năm, khi tham gia Không gian âm nhạc với danh ca Tuấn Ngọc, từ một ca sĩ đàn em ít danh tiếng nhưng cô biết làm chủ sân khấu, và dùng chính con tim mình hát lên để đưa giọng hát trở nên gần gũi, mộc mạc, cảm xúc chân thành và không bị lép vế trước Tuấn Ngọc và để rồi cô trở thành nhân vật duy nhất của “Không gian âm nhạc" xuất hiện đến lần thứ 2 trong đêm nhạc Giáng sinh cùng với Hòa Trần.


Sương cỏ...


và Dã quỳ là hai bài hát của NS Võ Thiện Thanh ít được biết đến
của Nguyên Thảo có khả năng sẽ nằm trong sản phẩm âm nhạc kế tiếp.

Và giờ đây, khi cô được xếp vào hàng thế hệ kế cận diva Việt, nhưng cô chưa từng xuất hiện một cách đường hoàng với một sản phẩm mang dấu ấn và riêng biệt nào trên kệ đĩa. Trái tim người hâm mộ cũng đến lúc được tưới mát và xoa dịu khi cô chia sẻ rằng, cô sẽ đền đáp sự chờ đợi và hy vọng của mọi người.

Cô nói thêm “Tìm ra con đường đã khó, tìm ra người đồng hành và đi cùng mình càng khó khăn hơn… có mọi người ở phía trước kiên nhẫn chờ đợi Thảo, Thảo tin là mình về đích sớm hay muộn cũng là một sự hạnh phúc lắm rồi …”


Tiết mục Tình ca trong chương trình Hòa nhạc Điều còn mãi 2012
 của báo Vietnamnet.





Cô ca sĩ thổi làn gió nhẹ nhàng cho làng nhạc Việt

Năm 2003, đánh dấu sự trở lại của Nguyên Thảo trong vòng tay hân hoan của người hâm mộ. Xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình truyền hình, và đã có kế hoạch cụ thể cho việc phát hành sản phẩm âm nhạc tiếp theo để “trả nợ” xứng đáng cho người con người, những trái tim cùng nhịp đập, cùng cảm xúc với Nguyên Thảo.

Và gần đây nhất, tại đêm nhạc Tôi mơ một giấc mơ của nhạc sỹ Dương Thụ, cô đã không khỏi xúc động khi khán giả dành cho cô quá nhiều sự cỗ vũ, và để đáp lại tình cảm ấy, ngay khi kết thúc phần biểu diễn Tôi mơ một giấc mơ, cũng là ca khúc chính của chương trình, khán giả cuồng nhiệt tới mức yêu cầu Nguyên Thảo hát lại ca khúc này vì phần biểu diễn quá tuyệt vời. Có lẽ khán giả đã thấy được một tâm hồn trong cách hát trong veo và sự hoàn hảo về giọng hát đầy nội lực kĩ thuật điêu luyện ẩn chứa chất tự sự trong cách biểu cảm như trút hết gan ruột khi thể hiện.




Nguyên Thảo ca khúc Tôi mơ một giấc mơ trong đêm nhạc riêng
của Nhạc sỹ Dương Thụ.




Nguyên Thảo thể hiện khí chất của 1 Diva với mỗi lần xuất hiện

Có sự đầu tư cả về trang phục lẫn giọng hát với mỗi lần xuất hiện, cô lại càng làm cho người hâm mộ hoàn thiện về bức tranh hoàn mỹ về Nguyên Thảo trong trái tim họ. Và giờ cô đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án 2 album riêng với sự hỗ trợ từ nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Và mong rằng, hai album này sẽ lại là những album mang tính lịch sử, đánh dấu chặng đường ca hát của cô ca sĩ đến từ Đà Lạt. Và người hâm mộ cũng sẽ cảm nhận được những màu sắc mới mẻ hơn, độc đáo hơn ở Nguyên Thảo nhưng giọng hát của cô vẫn trong trẻo, vẫn mượt mà, vẫn ma mị truyền cảm như những ngày đầu bước vào nghề.

Đăng Hải

Tin tức mới nhất