Hành trình bước lên bục vinh quang của 'cô bé tóc mây' Hồng Minh

(2Sao) - Thí sinh Hồng Minh đến từ đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015.

Tối qua 24/10, cô bé 9 tuổi Trịnh Hồng Minh đã chính thức giành giải Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 3 với chiến thắng áp đảo đến 50,75% số phiếu bầu. Không nằm ngoài dự đoán, ngay từ những vòng đầu Hồng Minh cũng đã nhận được rất nhiều sự ưu ái từ khán giả. Cùng xem lại chặng đường nỗ lực đến với ngôi vị Quán quân của cô bé quê gốc Đà Nẵng.


Hồng Minh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng lại được cả 4 vị Giám khảo đánh giá rất cao. Thể hiện ca khúc Papa, em tự tin khoe giọng hát khoẻ cùng cách xử lý truyền cảm như một ca sĩ thực thụ. Nhận được cả 4 sự đồng ý từ HLV cô bé đắn đo và quyết định về với đội của Giang Hồ, mặc cho những lời chèo kéo ngon ngọt từ Dương Khắc Linh và Cẩm Ly.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/10/25/10/05/hanh-trinh-buoc-len-buc-vinh-quang-cua-co-be-toc-may-hong-minh_2.jpg

Tại tập 1 vòng Đối đầu, tiết mục ‘Xin cho tôi’ sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Bích Ngọc, Hồng Minh và Giang Hoàng Lâm được các thành viên ban giám khảo đánh giá là tiết mục xuất sắc nhất. Khi chọn ca khúc này cho các bé dự thi, cặp đôi Giang – Hồ khá lo lắng vì đây là bài hát khó về cao độ và các em chưa có sự trải nghiệm trong cuộc sống dẫn đến việc chưa "thấm" được ý nghĩa của lời ca.

Qua phần cố vấn của ca sĩ Thu Phương, 3 giọng ca nhí hiểu rõ hơn về nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước trong ca khúc. Cùng với cách chia câu hát hợp lý, các huấn luyện viên đã giúp 3 giọng ca có màn trình diễn thành công.

Đặc biệt, cô bé Trịnh Nguyễn Hồng Minh đã phát huy giọng hát cao vút ở những quãng rộng và giành được trọn vẹn tình cảm của các thành viên trong ban giám khảo bằng cách xử lý nắn nót từng câu hát. 3 giọng ca của đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã mang đến tiết mục xuất sắc nhất cho tập 1 vòng 'Đối đầu'. Đặc biệt giọng hát đầy nội lực và dạt dào tình cảm của cô bé 9 tuổi - Hồng Minh tiếp tục giành được sự yêu mến của các thành viên trong ban giám khảo.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2015/10/25/10/05/hanh-trinh-buoc-len-buc-vinh-quang-cua-co-be-toc-may-hong-minh_3.jpg

Bước vào vòng Liveshow, Hồng Minh hóa thân thành nàng Rapunzel xinh đẹp trong bộ phim hoạt hình “Công chúa tóc mây” đình đám của Disney và khoe giọng ngọt ngào qua ca khúc “I See The Light”. Sở hữu mái tóc dài hệt như “công chúa tóc mây”, Hồng Minh còn “đốn tim” khán giả khi cất giọng không thua kém Mandy Moore trong từng câu hát.

Dù đây là lần đầu tiên Hồng Minh thể hiện một ca khúc tiếng Anh, nhưng phần trình diễn gần như hoàn hảo đã nhận được “mưa” lời khen từ các HLV. Thậm chí, HLV Dương Khắc Linh còn cho rằng Hồng Minh hát hay hơn cả người lớn.


Đến với Liveshow 3, Hồng Minh bắt cặp với bé Phương Khanh trình diễn tiết mục song ca Ngủ Đi Con Yêu đã khiến các Huấn luyện viên ‘nổi da gà’ bởi sự hòa quyện hai giọng hát thiên phú, đặc biệt ở những quãng cao, thậm chí HLV Dương Khắc Linh còn khen ngợi rằng giọng hát của 2 bé hoàn hảo như hát nhép.


HLV và công chúa tóc mây đã lựa chọn ca khúc Tiếng Đàn Bầu đã dự thi trong đêm tiếp theo. Theo nhận định từ các HLV, đây là một ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật cao thậm chí còn là một bài toán thách thức đối với các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Hồng Minh đã hoàn thành bài hát một cách trơn tru.


Trong phần hát chung, 3 em Hồng Minh, Thu Thủy và Phương Khanh đã mang đến một phần trình diễn mới lạ qua làn điệu quan họ Bắc Ninh: Lý cây đa với bản phối hoàn toàn mới. Điều bất ngờ là cả ba vừa hát vừa nhảy những động tác sôi động, lôi cuốn tạo nên một tiết mục bùng nổ trên sân khấu.


Bước vào đêm Bán kết, Hồng Minh tận dụng triệt để thế mạnh về giọng hát và dưới sự hướng dẫn của cặp vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, cô bé nhỏ tuổi tiếp tục nhận lời khen với Điều Không Thể Mất.


Bán kết 2 chương trình Giọng hát Việt nhí tiếp tục diễn ra với sự tranh tài của 6 thí sinh còn lại đến từ ba đội. Trong đêm thi này, ngoài phần hát đơn thì các thí sinh của mỗi đội còn kết hợp với những khách mời nhí đặc biệt qua những màn biểu diễn đầy ấn tượng.

Với đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, ‘công chúa tóc mây’ Hồng Minh thử sức với bài hát Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là ca khúc đòi hỏi kỹ thuật hát rất khó, nhất là ở những quãng cao và rộng nhưng Hồng Minh đã bản lĩnh khoe giọng hát thiên phú của mình. Em luôn là thí sinh tạo niềm tin cho vợ chồng Cải Bắp khi trình diễn trọn vẹn bài thi.


Trong phần kết hợp cùng khách mời, Hồng Minh - Phương Khanh cùng cựu thí sinh Hoàng Anh 'tóc xù' mang đến cho khán giả một không khí sôi động qua liên khúc Bóng mây qua thềm, Taxi, Bay đã khấy động không khí chương trình. Tiết mục này đã tạo được sự hào hứng cho khán giả khi cả ba vừa hát vừa nhảy những động tác chuyên nghiệp.


Tại đêm chung kết trao giải, Hồng Minh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi chọn nhạc phẩm mang âm hưởng Chầu văn Huế. Kết hợp với sự hỗ trợ từ các nghệ nhân và HLV Hồ Hoài Anh mang đến một không gian âm nhạc cung đình khác lạ. Mặc dù biết trước đây là thể loại nhạc khó nhưng bé vẫn quyết định chọn ca khúc này vì muốn tri ân người mẹ gốc Huế của mình. Các thí sinh không còn mang bất cứ áp lực gì khi trình diễn trong đêm hôm nay chính vì thế em rất thoải mái bộc lộ hết khả năng bản thân.


Hồng Minh lại trở về với hình ảnh của một cô bé hồn nhiên dễ thương với giọng hát trong trẻo cùng Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Giọt Sương. Hồng Minh cũng chia sẻ Mỹ Tâm là thần tượng của cô bé và chỉ ước muốn một lần được song ca cùng cô.




Các thí sinh từ mùa đầu tiên đều tụ họp về đây trong ca khúc Tạm Biệt  là màn kết thúc đẹp và trọn vẹn nhất cho Giọng hát Việt nhí 2015. Những gương mặt quen thuộc hiện hữu trên sân khấu cùng hòa giọng say mê.

Với tỉ lệ bình chọn 50,75% Hồng Minh giành chiến thắng áp đảo giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015. Công Quốc và Tiến Quang là 2 Á quân của mùa thi năm nay. Vượt qua hàng ngàn đối thủ, cô bé gốc Đà Nẵng chinh phục được hàng triệu trái tim khán giả và đăng quang một cách đầy thuyết phục.

Lâm Văn
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất