Hiền Thục: The Voice Kids là chiếc “vé” về với tuổi thơ

Trải qua bao thăng trầm, Hiền Thục đã có một cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc sống, Hiền Thục chia sẻ: “Suy cho cùng, mọi thứ đều do nhận thức của bản thân mà ra cả...."

Vốn kín tiếng, không thích thị trường giải trí nhiều thị phi nhưng sao Hiền Thục quyết định ngồi “ghế nóng” của chương trình “The voice kids- Giọng hát Việt nhí”?
 
Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời tham gia chương trình. Biết rõ mình không khéo nói nhưng tôi quyết thử ngồi “ghế nóng” chương trình này khi được ban tổ chức thuyết phục rằng những kinh nghiệm tham gia văn nghệ từ thời thiếu nhi cùng kinh nghiệm chăm sóc con giúp tôi hiểu tâm lý các em hơn nhiều người khác. Tôi cũng tin mình làm được điều đó.
 

Hiền Thục
        
Hơn nữa, tham gia chương trình này, nói theo cách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi có chiếc “vé” về với tuổi thơ đầy ngoạn mục. Gần 20 năm về trước, thời khốn khó, tôi được bố mẹ cho cơ hội đến với ca hát. Tôi vừa có một tuổi thơ đúng nghĩa, vừa có những kỷ niệm đẹp. Trở thành giám khảo Giọng hát Việt nhí, tôi vừa có dịp ôn lại thời thơ ấu, vừa góp phần cùng các em đến với một thế giới âm nhạc mà theo tôi là rất đẹp, vui, ý nghĩa và lành mạnh.
 
Hiền Thục chưa từng được xem là ngôi sao hàng đầu trong thị trường ca nhạc Việt nhưng luôn được khán giả yêu mến bởi giọng hát cá tính. Với chị, điều này có được xem là thành công?
 

Nếu tôi nói mình chưa bao giờ có tham vọng trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu, chắc mọi người không tin. Đã có lúc, tôi muốn mình vụt lên, nhưng rồi ý tưởng ấy dừng lại rất nhanh. Bởi, tôi sợ mình sẽ phải đánh đổi quá nhiều những điều đang có: sự tự do, thoải mái... thậm chí cả sự rãnh rang. Dẫu vậy, tôi biết rất rõ tham vọng lớn nhất của mình là được hát đến lúc già! Mình hát và vẫn có nhiều khán giả yêu quý, vậy là đủ…
 
Hiền Thục không nghĩ mình sẽ vươn tới đỉnh cao ngay cả khi giới chuyên môn từng nhận định chị sẽ là ngôi sao tỏa sáng nếu cố gắng hơn?


Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Câu hỏi này tôi nhận được nhiều nhưng dự báo mà... sai một chút cũng đâu có sao! Tôi chỉ sợ lúc đó mọi người nhận xét... “cô này bất tài!” thôi.


 
Nếu Hiền Thục không chọn hướng phấn đấu trở thành ngôi sao, mục tiêu trên con đường ca hát của chị là gì?

Tôi nghĩ mình phấn đấu hát đến lúc già. Thần tượng và cũng là một mẫu hình lý tưởng của tôi là danh ca Bạch Yến. Cô ở tuổi nào cũng đẹp và hát đẹp. Lúc trẻ, cô sôi nổi, đến khi tuổi già lại đằm thắm trầm tĩnh... Tôi muốn mình có một cuộc đời gắn với âm nhạc, từ nhỏ cho đến lúc trở thành lão bà tóc bạc phơ  vẫn hát. Tuổi nào hát nhạc đó, tôi mong lúc nào cũng có người đón nhận và chia sẻ tình cảm với tôi thông qua âm nhạc.

Âm nhạc của Hiền Thục mang đến luôn được khán giả đón nhận hơn là những “chiêu trò” mà thi thoảng được giới truyền thông đề cập trong những năm trước. Phải chăng chính việc chuyên tâm đầu tư giúp chị có được những sản phẩm tốt như vậy?

Tôi nghĩ muốn mọi người nghe được, chính mình cũng phải nghe được. Tôi tin vào tai nghe của mình và một vài người thân. Đôi khi, việc chọn ca khúc cũng theo cảm tính, có thể đúng có thể sai! Tuy nhiên, phải có những nguyên tắc nhất định, nội dung không van xin, không ủy mị và trần trụi thái quá! Nó phải nhẹ nhàng và gần với tính cách của tôi... Mỗi sản phẩm làm ra, tôi đều nhường phần quyết định cho ê kíp thực hiện, để mọi người nhận xét một cách khách quan những gì tôi đã làm, trước khi đến với khán giả. Tôi tin vào ê kíp của mình, những người hết lòng hỗ trợ tạo nên sản phẩm tốt nhất để đưa đến người hâm mộ.
 
Là người của công chúng, việc tách khỏi thị phi làng giải trí không phải dễ, Hiền Thục làm thế nào để “giữ mình” trước thế giới showbiz ồn ào?

Bố mẹ tôi là giáo viên, nên từ ngày đầu tiên tham gia ca hát họ răn đủ điều. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe lời đâu, cũng có lúc căng thẳng và kháng cự lại. Nhưng cuộc sống phải bị đòn, bị vấp ngã mới lớn lên được. Tôi bước vào showbiz  và chịu nhiều va vấp vì sự hiếu thắng, sự non nớt và kể cả sự vụng về... Đến giờ, tôi luôn tự răn mình  những gì thấy cần tránh phải tránh, nên né phải né.
 
Sau khi làm xong công việc là tôi rứt ra khỏi nó, quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Cách đó vừa giúp tôi cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình, vừa giúp tôi bớt đi những chuyện thị phi không đáng có.                 

Khán giả thấy Hiền Thục bây giờ xinh đẹp và rạng ngời hơn mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Hình như chị đang hạnh phúc?


Đối với nhiều người phải đủ vuông- tròn, âm- dương, chồng- vợ, con trai con gái đề huề... mới gọi là hạnh phúc.  Tôi không được như vậy nên phải gắng làm sao cho cuộc sống riêng có đủ những niềm vui và vị ngọt hạnh phúc theo cách của mình. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho mọi người trong gia đình. Tôi thích tiếng cười của từng người trong bữa ăn, những chuyến du lịch. Tôi thích nhìn con say mê vẽ hoặc đang ngủ mơ. Tôi thích con khoe những điểm 10, hay kể những câu chuyện vui của nó ở trường. Vậy là hạnh phúc chăng?


       
Phải sống lạc quan lắm con người ta mới đạt được những điều như vậy?

Trong cuộc sống, tôi thường nhìn thẳng phía trước chứ ít khi quay lại phía sau. Bởi thế, tôi thích nhìn vào đức tin và cả những gì màu hồng mơ mộng. Tuy nhiên, những gì đã trải qua, dù thất bại hay thành công đều là bài học quý cho mình.
 
Nhiều người nhìn nhận Hiền Thục trở nên dịu dàng, nữ tính đến mức phụ nữ phải ganh tị, còn đàn ông sẵn sàng “chết”...
 
Tôi thấy không ít người chê tôi quá điệu. Nhưng tôi nghĩ, mình là phụ nữ, điệu một chút chẳng sao! Tôi thích cô Bạch Yến, chị Ý Lan, chị Hồng Nhung, Thanh Lam... các chị đều điệu, đẹp và hấp dẫn. Bản thân tôi cũng thích làm đẹp, làm điệu trước gương, bởi được khen ai mà chẳng thích? Xét cho cùng, phụ nữ làm đẹp chưa hẳn là để cho người khác ngắm nhìn mà là cho chính bản thân mình.

Dù một lần chuyện hôn nhân đổ vỡ nhưng đã qua nhiều năm, Hiền Thục có nghĩ đến một tổ ấm mới?

Tôi vẫn chú tâm xây dựng và chăm sóc tổ ấm của mình đấy thôi. Còn bờ vai đàn ông, lúc nào tôi cũng cần. Hiện tôi vẫn có bờ vai để nương tựa chứ không phải ... cô đơn đến đáng thương đâu nhé!
                                       
Nếu được ước mơ chị sẽ nghĩ điều gì?
                   
Tôi ước trẻ mãi không già! thực ra tôi cũng sợ tuổi già, sợ mình không còn sức khỏe, không còn giọng hát, không còn sự trẻ trung ngày nào...
             
Theo Người Lao Động

Tin tức mới nhất